Thả trăn gấm quý hiếm nặng 35 kg về môi trường tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đi làm đồng, anh Phạm Văn Tình, thôn Bình Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt được con trăn gấm quý hiếm dài 3,5m nặng 35 kg.

Thả trăn gấm quý hiếm nặng 35 kg về môi trường tự nhiên

Trăn gấm được gia đình anh Phạm Văn Tình bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên

Ông Trần Đính, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ cho biết: "Sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình anh Tình đã tự nguyện giao nộp cá thể trăn cho Hạt Kiểm lâm Đức Thọ.

Sau đó, đơn vị phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang đưa cá thể trăn thả về với môi trường tự nhiên."

Thả trăn gấm quý hiếm nặng 35 kg về môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm Đức Thọ và gia đình anh phạm Văn Tình làm thủ tục giao nhận cá thể trăn

Ông Lê Thanh Toán, Trưởng Văn phòng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ Hạt Kiểm lâm Đức Thọ, đơn vị đã trực tiếp xuống tận gia đình anh Phạm Văn Tình để phối hợp làm thủ tục giao nhận, đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe.

Rất may là cá thể trăn đảm bảo các chỉ số theo yêu cầu để sống tốt trong môi trường tự nhiên.

Thả trăn gấm quý hiếm nặng 35 kg về môi trường tự nhiên

Cơ quan chức năng vận chuyển trăn gấm lên xe để đưa về thả vào môi trường tự nhiên

Chiều nay (19/11), Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành thả cá thể trăn về rừng tự nhiên tại tiểu khu 170 khu vực rừng đặc dụng thuộc địa bàn xã Quang Thọ, Vũ Quang.

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.