Tháng 5 trên quê hương anh hùng Phan Đình Giót

(Baohatinh.vn) - Viết tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của người Anh hùng, liệt sĩ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây dựng quê hương ngày một đổi mới.

Nằm trên vùng bán sơn địa, cuộc sống của hơn 8.500 người dân xã Cẩm Quan gắn bó với đồng ruộng, chăn nuôi và trồng rừng. Khó khăn, thử thách đã không ngừng thôi thúc ý chí, khát vọng làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây.

Tháng 5 trên quê hương anh hùng Phan Đình Giót

Xã Cẩm Quan phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2023.

“Quyết tâm về đích NTM nâng cao đã được người dân Cẩm Quan thực hiện bằng những hành động, việc làm thiết thực. Đó là sức mạnh đồng thuận trong việc góp sức người, sức của nâng cấp, mở rộng những tuyến đường; ý thức trách nhiệm của bà con trong việc tạo cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp. Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cũng được người dân thể hiện qua các mô hình kinh tế hiệu quả hay việc đầu tư cho giáo dục để nâng cao chất lượng dân trí…”, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã thông tin.

Tháng 5 trên quê hương anh hùng Phan Đình Giót

Người dân thôn Vĩnh Phú góp thêm tiền mở rộng đường 6-7m.

Tại thôn Vĩnh Phú - nơi có ngôi nhà xưa của gia đình liệt sĩ Phan Đình Giót, phong trào hiến đất mở rộng đường đang được gần 450 hộ dân hưởng ứng để hoàn thành tiêu chí giao thông. Với sự hỗ trợ của địa phương, sự đồng thuận đóng góp của người dân với hàng trăm ngày công, từ đầu năm đến nay, thôn đã đổ bê tông 4 tuyến đường với chiều dài gần 500m, mở rộng một số tuyến đường từ 3m lên 6m.

Anh Nguyễn Văn Thông - đảng viên thôn Vĩnh Phú chia sẻ: “Chính sách hỗ trợ của huyện và xã hiện đang dừng ở việc mở tuyến đường rộng 3m nhưng mấy nhà chúng tôi ở trong ngõ này đã bàn bạc, thống nhất mở rộng lên 6-7m. Vì thế, ngoài hiến đất, ngày công, mỗi hộ góp thêm từ 10-15 triệu đồng”.

Tháng 5 trên quê hương anh hùng Phan Đình Giót

Những tuyến đường xanh, sạch, đẹp trong các khu dân cư kiểu mẫu ở Cẩm Quan.

Từ tinh thần xung kích của người dân, trong 4 tháng đầu năm 2023, xã Cẩm Quan đã làm mới 1,8 km đường bê tông trong tổng số kế hoạch năm là 2,1 km; nâng cấp 1 km trục đường chính. Từ phong trào xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã giúp người dân nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 46 triệu đồng/năm, hộ nghèo chỉ còn 5,1% theo tiêu chí mới; 5/9 thôn được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Tháng 5 trên quê hương anh hùng Phan Đình Giót

Trường TH&THCS Phan Đình Giót được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy học cho con em địa phương.

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai nên ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập trường, Cẩm Quan đã tập trung cho lĩnh vực này. Đặc biệt, từ năm học 2019-2020 đến nay, từ các chương trình, dự án và nguồn xã hội hóa với tổng hơn 40 tỷ đồng, Trường TH&THCS Phan Đình Giót đã đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Những ngày này, cùng với người dân trên cả nước hướng đến kỷ niệm 69 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ Cẩm Quan cũng có nhiều hoạt động để tri ân người anh hùng của quê hương. “Chúng tôi đẩy mạnh các phong trào thi đua nói lời hay, làm việc tốt trong ĐVTN, tổ chức dọn vệ sinh, chăm sóc tượng đài liệt sĩ Phan Đình Giót, thực hiện các đợt kết nạp đoàn viên ưu tú tại địa chỉ đỏ. Noi gương người anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Cẩm Quan đang từng ngày góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu”, chị Lê Thị Hường - Phó Bí thư Đoàn xã chia sẻ.

Tháng 5 trên quê hương anh hùng Phan Đình Giót

Đoàn Thanh niên xã Cẩm Quan dọn vệ sinh tại khu vực tượng đài liệt sỹ Phan Đình Giót.

Với những phong trào thi đua cùng phần việc thiết thực, xã Cẩm Quan đang dồn sức thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về đích NTM nâng cao trong năm 2023. Đó cũng là cách người dân trên vùng quê cách mạng tưởng nhớ, tri ân người con ưu tú của quê hương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi