Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

(Baohatinh.vn) - 1.445 người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (1.200 thanh niên) và nghĩa vụ công an nhân dân (245 thanh niên) với ước nguyện viết tiếp trang sử vàng truyền thống cách mạng.

Bố mất vì bệnh tật, mẹ và anh trai đi làm ăn xa, từ lâu ở với ông bà nội già yếu nhưng Đậu Văn Hiếu (SN 2004, ở thôn Vạn Đò, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) luôn sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Ông bà nội hỗ trợ chuẩn bị quân trang cho cháu trai Đậu Văn Hiếu.

Mấy ngày nay, Hiếu đã chủ động chào tạm biệt bạn bè, người thân, thu xếp công việc cá nhân và chú ý đảm bảo an toàn để có mặt đúng giờ giao nhận quân. Gia đình, người thân, chòm xóm cũng hòa chung trong niềm vui ngày nhập ngũ.

Bà Trần Thị Tuyết (77 tuổi đời, 55 tuổi Đảng) - bà nội của Đậu Văn Hiếu phấn khởi bày tỏ: “Cháu lên đường nhập ngũ đợt này, anh em họ hàng, gia đình cũng như ông bà chúng tôi rất phấn khởi và luôn động viên cháu vượt qua hoàn cảnh, yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, gia đình sẽ động viên cháu đi học nghề để đảm bảo cuộc sống cho tương lai”.

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Chính quyền địa phương và cán bộ thôn tặng quà động viên Đậu Văn Hiếu.

Cũng như Đậu Văn Hiếu, thanh niên Đỗ Hữu Hoàng (SN 2003, ở thôn Vĩnh An, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sẵn sàng khoác lên mình bộ quân phục với quân hàm xanh, tiếp bước dưới quân kỳ.

Căn nhà của gia đình Hoàng mấy ngày nay luôn rộn ràng tiếng nói cười và ngập tràn tình cảm nồng ấm, trách nhiệm.

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) đến động viên, chia vui với Đỗ Hữu Hoàng trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Đỗ Hữu Hoàng tâm sự: “Em luôn mơ ước được trở thành sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nên năm vừa rồi đã đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Chính trị nhưng bị thiếu mất 1,5 điểm. Em nhập ngũ lần này với suy nghĩ mình sẽ vừa được học tập, rèn luyện, làm quen với môi trường quân ngũ vừa có cơ hội ôn thi, có thêm điểm ưu tiên (cộng thêm 2 điểm) để rộng cánh cửa thực hiện giấc mơ”.

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Đại úy Dương Văn Hòa - Trưởng Công an xã Thạch Trị dặn dò tân binh Phạm Bảo Minh (thôn Trần Phú) trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND.

Trung tá Nguyễn Văn Minh - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thạch Hà cho biết: "Năm 2023, huyện được giao 132 chỉ tiêu nhập ngũ (cao thứ 2 toàn tỉnh). Đến nay, tình hình tư tưởng của thanh niên ổn định, xác định tốt trách nhiệm và đang háo hức chờ ngày tòng quân. Các địa phương đã hoàn thành việc cấp phát quân trang, tổ chức gặp mặt, tặng quà, liên hoan văn nghệ... Ban CHQS huyện Thạch Hà cũng hoàn tất chuẩn bị cho lễ giao nhận quân vào ngày mai và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ nhằm bảo đảm thời gian, lực lượng, phương tiện cho ngày hội tòng quân”.

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Ban CHQS huyện Thạch Hà gấp rút chuẩn bị lễ giao nhận quân vào sáng mai (7/2).

Khoác thử lên mình bộ “cánh” mới, thanh niên Hồ Văn Đức (SN 2000, ở tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) rất vui vì em sẽ được vào huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, Đức hồi hộp để chuẩn bị trải nghiệm môi trường mới với nhiều thử thách, niềm tin và hy vọng mới.

“Được nghe các anh hết hạn nghĩa vụ trở về địa phương kể về cuộc sống, sinh hoạt, công tác trong quân đội và các chế độ, chính sách mà quân nhân sẽ hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, em rất yên tâm. Em đã sẵn sàng lên đường để được tôi luyện, thử thách, bổ sung thêm kiến thức, hành trang cho tương lai sau này”, Hồ Văn Đức tâm sự.

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Trước lúc Hồ Văn Đức lên đường nhập ngũ, căn nhà nhỏ của gia đình luôn đầy ắp tiếng nói cười cùng những lời thăm hỏi, động viên.

Năm nay, Hà Tĩnh tuyển gọi 1.200 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, Thạch Hà 132 công dân, TX Hồng Lĩnh 26 công dân, Lộc Hà 86 công dân, Cẩm Xuyên 136 công dân, Can Lộc 129 công dân, Đức Thọ 111 công dân, TP Hà Tĩnh 50 công dân, Hương Sơn 120 công dân, Nghi Xuân 104 công dân, huyện Kỳ Anh 120 công dân, TX Kỳ Anh 52 công dân, Hương Khê 105 công dân và Vũ Quang 29 công dân.

Có 86% công dân nhập ngũ tuổi đời từ 18 – 21 tuổi; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6% (vượt 7,6% so với chỉ tiêu được giao); trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm 90,6% (vượt 16,3% so với chỉ tiêu giao); có 2 đảng viên và 5 trường hợp dân tộc thiểu số.

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức trước giờ lên đường tòng quân

Thanh niên người dân tộc Lào Ngô Mạnh Quân ở xã Phú Gia (Hương Khê) được bố mẹ hỗ trợ mặc thử quân phục.

Để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương, đoàn thể đã trích ngân sách và huy động các nguồn xã hội hóa để tặng quà (bằng tiền mặt và hiện vật) với trị giá từ 5 - 13 triệu đồng/người.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2023 vào ngày 7/2 được các địa phương gấp rút hoàn thành, đảm bảo cho ngày lên đường nhập ngũ của thanh niên Hà Tĩnh thực sự là ngày hội của tuổi trẻ và toàn dân...”.

Ngoài các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, trên địa bàn Hà Tĩnh còn có 245 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Số công dân nhập ngũ này sẽ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ tại Công an tỉnh là 150 chỉ tiêu, tại các đơn vị thuộc Bộ Công an là 95 chỉ tiêu.

Tất cả 245 công dân này đều đã sẵn sàng tâm thế, háo hức lên đường tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.