Thiếu tướng Lê Năm - xanh mãi “bóng thông Ngàn Hống”

(Baohatinh.vn) - Ở tuổi thất thập cổ lai hy, Thiếu tướng, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Năm vẫn luôn toát lên phong thái nghiêm nghị của một vị tướng, sự nhân hậu, từ tâm của một thầy thuốc và sự khiêm nhường của một “bóng thông Ngàn Hống”. Nhân dịp bước vào năm 2022, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông.

Video: Thiếu tướng Lê Năm chia sẻ về tình yêu dành cho quê hương Hà Tĩnh

- Chào ông, không khí ngày xuân thật phù hợp để hoài niệm về quá khứ, ông có thể chia sẻ với độc giả Báo Hà Tĩnh về tuổi thơ của mình không?

Tôi sinh ra ở làng quê nghèo Hồng Lộc, Lộc Hà. Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, cha tôi thường xuyên đau yếu, mẹ lại mù lòa. Năm học lớp 4, tôi đã trở thành lao động chính trong gia đình bởi các chị đều đã đi lấy chồng. Hoàn cảnh càng khó khăn càng hun đúc ý chí học hành trong tôi. Năm lớp 4, tôi đã vinh dự được tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh và năm lớp 8 được cử đi học lớp nhận thức Đảng. Ý chí, nghị lực đó một phần được bắt nguồn từ cha tôi - một cán bộ tiền khởi nghĩa quả cảm.

Thiếu tướng Lê Năm - xanh mãi “bóng thông Ngàn Hống”

Thiếu tướng Lê Năm trò chuyện cùng phóng viên Báo Hà Tĩnh.

- Vâng, tôi đang cảm nhận được niềm tự hào của ông về người cha kính yêu! Ông có thể chia sẻ thêm với bạn đọc về vị thân sinh của mình?

Cha tôi là cụ Lê Bảng (1905-1979) - một cán bộ cách mạng đã có nhiều dấu ấn trong các phong trào của quê hương. Cha tôi hoạt động cách mạng từ năm 1929, trong tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ở Can Lộc, là một trong những đảng viên đầu tiên của Chi bộ Phù Lưu Thượng (nay là Đảng bộ xã Hồng Lộc). Tháng 8/1931, cha tôi bị bắt giam, dù bị địch tra tấn dã man nhưng ông vẫn một lòng kiên trung với Đảng.

Năm 1934, sau khi được thả, ông tiếp tục hăng hái tham gia hoạt động, góp phần gây dựng phong trào cách mạng trên quê hương Hà Tĩnh. Đặc biệt, ngày 17/8/1945, trong cuộc biểu tình khởi nghĩa giành chính quyền của Ban Mặt trận Việt Minh ở huyện lỵ Can Lộc, cha tôi chính là người đã hạ cờ của chính phủ bù nhìn, kéo cờ đỏ sao vàng của Việt Minh tung bay trên đỉnh kỳ đài trước huyện đường, đánh dấu mốc son chói lọi của Can Lộc - địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh giành được chính quyền.

Thiếu tướng Lê Năm - xanh mãi “bóng thông Ngàn Hống”

“Cuộc đời đấu tranh cách mạng của cha là tấm gương để tôi soi mình, nỗ lực cống hiến”- Thiếu tướng Lê Năm.

Khi trở về với gia đình, cha thường xuyên đau ốm và tôi sớm phải thay ông cáng đáng việc nhà. Tôi luôn tự hào và lấy cuộc đời đấu tranh cách mạng của ông làm tấm gương để soi mình, để nỗ lực hơn trong cuộc sống!

- Liệu có phải tình trạng sức khỏe của cha mẹ chính là nguyên nhân để ông đến với ngành y?

Đúng thế, chứng kiến cảnh cha mẹ sống trong bệnh tật, tôi đã tự nhủ mình phải học hành thật tốt để có thể trở thành thầy thuốc cứu giúp mọi người. Năm 1970, tôi đã đăng ký đầu vào tại Học viện Quân y nhưng lại được sắp xếp học Đại học Thương nghiệp. Sau đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi và bạn bè xếp bút nghiên nhập ngũ, vào Nam chống Mỹ (1972). Như duyên trời định, năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, tôi được quân đội điều động đi học ở Học viện Quân y để phục vụ chiến trường.

Thiếu tướng Lê Năm - xanh mãi “bóng thông Ngàn Hống”

Thiếu tướng Lê Năm cùng vợ về thăm quê dịp cuối tháng 12/2021.

- Được công nhận là bác sỹ chuyên gia hàng đầu của ngành bỏng Việt Nam, vậy thành tựu ông tâm đắc là gì?

Điều tâm đắc lớn nhất của tôi chính là được làm nghề chữa bệnh cứu người và đã cứu chữa thành công cho nhiều bệnh nhân. Tôi rất hạnh phúc khi những đề tài, công trình nghiên cứu của mình đã được ứng dụng thành công trong điều trị bỏng như: dùng bì da lợn bảo quản lạnh điều trị vết thương bỏng; ghép da điều trị bỏng sâu do luồng điện; dùng da của người thân để phủ tạm thời bệnh nhân bị bỏng sâu, diện rộng...

Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi Đảng và Nhà nước đã trao cho tôi nhiều cơ hội. Từ việc được cử đi học ngành y đến đi tu nghiệp ở nước ngoài, sau nữa là được bổ nhiệm những vị trí quan trọng, giúp tôi thuận lợi hơn khi thực hiện được những điều tôi ấp ủ… Đó cũng chính là cơ hội để tôi được cống hiến nhiều hơn cho y khoa, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn, góp phần dựng xây quê hương, đất nước.

Thiếu tướng Lê Năm - xanh mãi “bóng thông Ngàn Hống”

Thiếu tướng, Giáo sư Lê Năm (bên phải) thăm khám bệnh nhân điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: tư liệu

“Quê hương mỗi người chỉ một”, ông luôn dành những tình cảm đặc biệt cho đất và người Hà Tĩnh. Trong đó, việc xây dựng Khu di tích Lê Hữu Trác (Hương Sơn) là một trong những hành động tri ân tiền nhân, tri ân quê hương. Bây giờ, ông sẽ vẫn hướng về quê hương Hà Tĩnh theo cách riêng của mình chứ?

Bao nhiêu năm đi xa là bấy nhiêu thời gian tôi hướng lòng mình về quê nhà, tôi nghĩ người ta có nhiều cách để tri ân quê hương. Bây giờ, tuy đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn cộng tác với Viện Bỏng quốc gia, hướng dẫn nghiên cứu sinh và giảng bài tại Học viện Quân y... Đó cũng là cơ hội để tôi có thể tiếp tục hỗ trợ sinh viên người Hà Tĩnh, giúp đỡ bệnh nhân người Hà Tĩnh.

Đặc biệt, tháng 1/2021 vừa qua, tôi đã cùng với anh em là y, bác sỹ, thầy thuốc (đang công tác hoặc nghỉ hưu) thành lập Hội Thầy thuốc Hà Tĩnh ở Hà Nội nhằm giúp đỡ những bệnh nhân Hà Tĩnh ra Hà Nội chữa bệnh; hỗ trợ đào tạo đội ngũ y, bác sỹ cho các bệnh viện ở Hà Tĩnh...

Thiếu tướng Lê Năm - xanh mãi “bóng thông Ngàn Hống”

Thiếu tướng Lê Năm (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Lê Hữu Trác. Ảnh: Minh Lý

Xin cảm ơn ông và chúc ông xuân mới sẽ xanh mãi như “bóng thông Ngàn Hống”, tiếp tục “reo vang” trên bầu trời y học bằng những thành tựu mới.

Cám ơn bạn, nhân đây cho tôi được gửi lời chúc Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh một năm mới bình an, vững vàng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, giành được những thành tựu mới!

Thiếu tướng Lê Năm sinh năm 1952 tại xã Hồng Lộc (Lộc Hà). Năm 1979, sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, ông được điều về và được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Ngoại tại Bệnh viện Quân khu IV. Năm 1987, ông được cử đi thực tập tại Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành bỏng. Năm 1991, ông trở về nước công tác tại Bệnh viện 103. Năm 2000, ông được bổ nhiệm chức Giám đốc Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Năm 2008, ông được Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Thiếu tướng, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Năm đã có hàng chục công trình nghiên cứu khoa học các cấp được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Ông cũng là tác giả của 8 đầu sách nghiên cứu, hơn 100 bài báo khoa học được trình bày tại các hội thảo trên khắp thế giới. Ông đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều huân huy chương, bằng khen khác. Năm 2013, ông được vinh danh là trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận KT-XH…

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Bằng sự gương mẫu trong cuộc sống đời thường, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành những “đại sứ” lan tỏa các giá trị gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.
Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!