(Baohatinh.vn) - Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể chị P.T.L. (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được tìm thấy trên vùng biển xã Kỳ Lợi, cách bờ hơn 12 hải lý.
Khoảng 17h ngày 26/3, các lực lượng đã tìm thấy thi thể chị P.T.L. (SN 1988, trú ở tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) bị mất tích trên biển cùng chồng vào ngày 17/3.
Thuyền của ngư dân tìm thấy thi thể chị P.T.L. tại vùng biển xã Kỳ Lợi cách bờ hơn 12 hải lý.
Thi thể được thuyền của các ngư dân tìm thấy trên vùng biển xã Kỳ Lợi, cách bờ khoảng hơn 12 hải lý. Cơ quan chức năng đang tiến hành bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.
Như thông tin đã đưa, khoảng 12h ngày 17/3, một số ngư dân đi khai thác hải sản qua khu vực vùng biển xã Kỳ Lợi cách bờ khoảng 5 hải lý thì phát hiện một chiếc thuyền gỗ đang trôi dạt tự do nhưng trên thuyền không có người. Nghi có ngư dân trên thuyền gặp nạn, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.
Qua xác minh, chiếc thuyền gỗ nói trên là của vợ chồng anh D.V.T và chị P.T.L. nghi gặp nạn khi đánh bắt hải sản tại khu vực gần khu vực Hòn Chim (Hòn Mắt) thuộc vực biển xã Kỳ Lợi.
Vào khoảng 9h30 ngày 22/3, thi thể của người chồng đã được tìm thấy trên vùng biển xã Kỳ Lợi, thuộc khu vực đảo Sơn Dương, cách bờ gần 7 hải lý.
Với thủ đoạn đến các cửa hàng mua vàng thật về chế tác vàng giả vào rồi đem bán lại, Tuyên cùng đồng bọn đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo, đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ mới.
Buổi diễn tập nhằm nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Hà Tĩnh) trong xử lý các tình huống cháy, nổ tại các cửa hàng xăng dầu.
Trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, nữ cán bộ Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ cảm hóa phạm nhân bằng lòng nhân ái và sự tận tụy, thắp lên trong họ hy vọng hoàn lương.
Việc các tuyến cao tốc, trong đó có đoạn qua Hà Tĩnh chưa được đầu tư đầy đủ trạm dừng nghỉ, gây ra không ít bất cập và nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Người đàn ông trú tại xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Nhận thấy bé gái 10 tuổi đi bộ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Hà Tĩnh, tổ công tác của Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 đã hỗ trợ, đưa bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.
Trước tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an Hà Tĩnh tăng cường tổ chức tuần tra, cương quyết xử lý nghiêm vi phạm.
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – bị cáo buộc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Dù đã xuống cấp trầm trọng và chỉ cho phép tải trọng dưới 10 tấn, cầu Hối Hiến trên tuyến đường liên xã Tứ Mỹ – Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang oằn mình gánh hàng trăm lượt xe tải nặng mỗi ngày.
Thời gian qua, tình trạng phân lô bán nền ở Hà Tĩnh kéo theo những cơn “sốt đất ảo” và hệ lụy nhãn tiền khiến không ít dự án bỏ hoang, hạ tầng dở dang.
Trên các tuyến đường ở phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng tái diễn, gây bức xúc và lo lắng trong Nhân dân.
Dùng kiếm chém người vì mâu thuẫn cá nhân, Lý Hoàng Nam (xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) bị khởi tố về hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cùng công an các xã: Toàn Lưu, Việt Xuyên vừa triệu tập đối tượng ném đá vào xe đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn.
Cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng và 1 tum có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2, nằm trong ngõ sâu ở Hà Nội. Khi cảnh sát tiếp cận, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà.
Nhờ sự phối hợp vào cuộc kịp thời của lực lượng công an và các cơ quan chức năng, ngày 10/10, chị L.T.H.G (trú phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã nhận lại số tiền 1 tỷ đồng mình chuyển nhầm.
Hiện nay, nhiều vạch kẻ đường trên quốc lộ, tỉnh lộ và nhiều tuyến đường khác ở Hà Tĩnh bị mờ, đặt người tham gia giao thông vào tình huống "dở khóc dở cười".
Nạn nhân 75 tuổi ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bị "công an giả" thông báo liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu lập tức chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.
Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm làm chết 3 con vịt, Nguyễn Đình Bồng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã dùng dao gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34%.