Hồ Kẻ Gỗ là "khoảng lặng xanh" cho những ai muốn "chạm" vào yên bình trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Đình Nhất.
Đến với hồ Kẻ Gỗ, người dân được đắm mình trong không gian rộng lớn của "biển hồ".
Hồ Kẻ Gỗ không chỉ là kỳ tích lao động của Nhân dân mà còn khẳng định khát vọng chinh phục thiên nhiên.
Bởi vậy, những người con xa quê hay du khách thập phương đến với Kẻ Gỗ đều muốn lưu lại hình ảnh tại nơi này.
Đứng trước lòng hồ Kẻ Gỗ bao la, mọi người dường như đều cảm nhận được sự giao hoà với thiên đất trời, để tâm hồn thêm thư thái, nhẹ nhõm.
Em Trần Thị Thùy Dương đến từ Ninh Bình chia sẻ: "Khi đặt chân đến hồ Kẻ Gỗ, em ấn tượng nhất là không khí trong lành và cảnh sắc rất bình yên. Đứng trước lòng hồ bao la, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đây là nguồn năng lượng được tái tạo sau những ngày học tập căng thẳng".
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: "Dịp nghỉ lễ năm nay hồ Kẻ Gỗ đón một lượng khách lớn, có thời điểm gấp 3 lần ngày thường. Điểm đặc biệt là có nhiều đoàn khách thường đi theo hình thức gia đình, hoặc đại gia đình, họ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc".