Tôn nghiêm học đường

(Baohatinh.vn) - “Tôn sư trọng đạo” là nét đẹp văn hóa được bao thế hệ người Việt giữ gìn và phát huy. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không ít những câu chuyện đáng trách, đáng buồn trong môi trường học đường đã làm “vấy bẩn” mối quan hệ thầy - trò.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh ghi lại cảnh nhóm học sinh (HS) lớp 7 một trường THCS ở tỉnh Tuyên Quang có những hành động, lời nói thiếu giáo dục, khó chấp nhận đối với cô giáo của mình.

Nhóm học sinh có những hành động, lời nói vô lễ, thiếu giáo dục với cô giáo. Ảnh cắt từ clip.

Trong không gian của lớp học, nhóm HS liên tục nhét rác vào cặp sách của cô giáo, dồn cô vào góc lớp và đe dọa, buông những lời xúc phạm. Có em cầm trên tay gậy gỗ, uy hiếp tinh thần; thậm chí ném dép vào mặt cô giáo. Xung quanh, những HS khác hò reo cổ vũ, quay video clip.

Sau phút chống cự, phản kháng ban đầu, nữ giáo viên dần tỏ ra bất lực trước hành vi thiếu giáo dục của HS. Cô giáo sau đó đã không chống cự mà chỉ có thể đưa điện thoại lên như muốn ghi lại những hành động này.

Những hình ảnh này khi lan truyền đã tạo nên một làn sóng bức xúc, phẫn nộ từ cộng đồng xã hội. Nhà trường, chính quyền địa phương giải thích rằng, các em có những hành xử như vậy là do thời gian trước đó, nữ giáo viên đã có lỗi khi ứng xử chưa đúng mực với HS, bị nhà trường xử lý kỷ luật vì hành vi của mình. Điều này khiến dư luận càng bức xúc và cho rằng, nhà trường và chính quyền đang hướng dư luận vào lỗi sai của cô mà quên đi tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Tôn nghiêm học đường

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của người Việt.

Có thể, cô giáo đã ứng xử không đúng mực, thiếu kỹ năng sư phạm, nhưng vi phạm của cô đã bị xử lý trong khuôn khổ nội quy của nhà trường, còn thời điểm xảy ra sự việc, cô đang là giáo viên đứng lớp với đầy đủ quyền hạn, chức trách được giao phó. Việc HS có thái độ hỗn láo, hành động uy hiếp, đe dọa thể chất và tinh thần giáo viên là điều không gì có thể biện minh được.

HS hư không phải là “sản phẩm” giáo dục của một mình giáo viên mà là sản phẩm của gia đình, nhà trường và xã hội. Những người làm quản lý, giáo dục và bản thân cha mẹ các em đều phải nhìn nhận vấn đề ở góc độ là một sự việc nghiêm trọng; là sự nghiêm túc thừa nhận trách nhiệm khi chưa làm tròn vai trò của mình.

Giáo viên bị bạo hành trở thành nạn nhân trước mắt, nhưng những HS sẽ trở thành nạn nhân lâu dài, bởi những đứa trẻ có thái độ, hành vi như vậy rất dễ hình thành thói quen coi thường nhân phẩm của người khác, nghiêm trọng hơn là coi thường kỷ cương, vi phạm pháp luật.

Tôn nghiêm học đường

Cần giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách cho học trò từ những việc làm nhỏ nhất. Trong ảnh: Góc "Việc tử tế" của Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà - Hà Tĩnh) là nơi để các em học sinh chia sẻ những việc làm tốt hằng ngày.

Trước khi câu chuyện này dậy sóng dư luận thì trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng từng xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh các vụ việc như: thầy cô giáo cư xử thiếu chuẩn mực với học trò; HS bạo lực bạn; phụ huynh xúc phạm thể chất, tinh thần giáo viên... Đó thực sự là những câu chuyện khiến chúng ta không khỏi đau lòng, xót xa.

Môi trường sư phạm vốn là một môi trường của văn hóa, của sự tôn nghiêm, kính trọng. Bạo lực trong học đường, dù là với đối tượng nào đi chăng nữa cũng cần phải đấu tranh loại bỏ để đảm bảo một môi trường học tập văn minh, hướng thiện cho thế hệ tương lai.

Đọc thêm

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!