Trải nghiệm săn mây trên đỉnh Pha Daeng ở Luang Prabang - Lào

(Baohatinh.vn) - Thức dậy, mở lều và thấy mình đang ở trên những đám mây, được bao quanh bởi những đỉnh núi đá vôi hiểm trở… là trải nghiệm thú vị dành cho du khách tham gia hành trình săn mây trên đỉnh Pha Daeng ở huyện Ngoi, tỉnh Luang Prabang, phía Bắc của Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
anh 3.jpg
Du khách thuê lều cắm trại nghỉ qua đêm trên đỉnh Pha Daeng ở Luang Prabang. (Ảnh: Vientiane Times)

Đỉnh núi Pha Daeng nằm ở vùng Nong Khiaw nổi tiếng của cố đô Luang Prabang. Nằm ở trung lưu dòng sông Nam Ou, Nong Khiaw là nơi lý tưởng dành cho những ai yêu thích sự yên tĩnh. Đến với nơi đây, mọi người sẽ được thỏa sức ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục với thung lũng xanh tươi nằm gọn giữa những ngọn núi đá vôi nhấp nhô. Tất cả sẽ tạo nên một trải nghiệm thực sự khó quên đối với du khách.

Hành trình săn mây, đón bình mình hay ngắm hoàng hôn trên đỉnh Pha Daeng là một trong những trải nghiệm phải thử dành cho những ai có dịp ghé thăm Luang Prabang. Nếu leo núi Pha Daeng vào buổi chiều và thuê lều cắm trại nghỉ lại qua đêm trên đỉnh núi, du khách sẽ vừa được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn và bình minh vào sáng sớm. Giá thuê lều là khoảng 25 USD, kèm theo đồ ngủ và bữa tối. Để lên đến đỉnh Pha Daeng, du khách sẽ mất khoảng 1 giờ di chuyển bằng đường bộ.

anh 1.jpg
Du khách nước ngoài ngắm hoàng hôn trên đỉnh Pha Daeng. (Ảnh: Vientiane Times)

Thời gian lý tưởng nhất để săn mây trên đỉnh Pha Daeng là vào mùa đông, vào khoảng tháng 12, bởi đây là thời điểm ​​sương mù buổi sáng dày nhất.

Sau khi leo lên đỉnh Pha Daeng, cảm giác mệt mỏi tan biến khi bạn được chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của những ngọn núi xanh mướt, được “nhuộm” trong ánh vàng đỏ ấm áp của buổi hoàng hôn, bên dưới thung lũng là dòng sông Nam Ou uốn lượn.

Khi mặt trời khuất dần sau rặng núi, những ngôi nhà trong thị trấn bên dưới thung lũng lấp lánh ánh đèn. Những người cắm trại qua đêm bắt đầu nhóm lửa và thưởng thức bữa tối được chuẩn bị sẵn trong không gian yên bình, tĩnh lặng và cái lạnh se se trên đỉnh núi Pha Daeng.

anh 2.jpg
Du khách nhóm lửa thưởng thức đồ uống giữa biển mây bao phủ trên đỉnh Pha Daeng. (Ảnh: Vientiane Times)

Vào khoảng 5h sáng, khi thức dậy và ra khỏi lều, du khách sẽ được tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành đầy sảng khoái. Ngoài ra, trên đỉnh núi Pha Daeng lúc này sẽ xuất hiện những biển mây trắng dày, bồng bềnh và trải rộng trên phạm vi lớn, tạo cảm giác như đang đứng giữa nơi trời đất giao hòa. Trải nghiệm vừa nhâm nhi tách trà hoặc cà phê vừa ngắm nhìn những ánh bình minh đầu tiên ló dạng, xuyên qua những lớp mây trắng thực sự tuyệt vời.

Luang prabang nhin tư tren cao.jpg
Cố đô Luang Prabang là địa điểm du lịch nổi tiếng của Lào. (Ảnh: Vientiane Times)

Hành trình leo núi Pha Daeng săn mây, ngắm bình minh và hoàng hôn được nhiều du khách gợi ý là trải nghiệm nên thử với những ai có dịp đến với cố đô Luang Prabang.

Nằm trên một bán đảo được hình thành bởi sông Mekong và Nam Khan, cố đô của Lào như "khoác" lên mình một màu xanh mát mắt. Tháng 12/1994, Luang Prabang được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Năm ngoái, tạp chí du lịch Mỹ CnTraveller đưa nơi này vào danh sách 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới 2023.

Theo Vientiane Times

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast