Tưởng niệm 60 năm 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

(Baohatinh.vn) - Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc (Hà Tĩnh).

Sáng 9/2, UBND xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 60 năm ngày 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại (9/2/1966 - 9/2/2026).

Tham dự lễ tưởng niệm có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình các nạn nhân, các thầy cô giáo, học sinh, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

bqbht_br_a8.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ tưởng niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào của mảnh đất xã Hương Phúc (nay thuộc xã Phúc Trạch) anh hùng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Cách đây tròn 60 năm, vào thời kỳ đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc, xã Hương Phúc nói chung và khu vực Trường cấp II Hương Phúc nói riêng đã trở thành mục tiêu của những trận bom hủy diệt. Trong một lần máy bay Mỹ ném bom xuống địa bàn, 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, thầy cô và toàn thể nhân dân địa phương.

bqbht_br_a6.jpg
Nhân chứng lịch sử trong vụ 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại chia sẻ tại buổi lễ tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với 33 học sinh Trường cấp II Hương Phúc.

bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc ở xã Phúc Trạch.

Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp để tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập, tự do. Từ những mất mát, đau thương ấy, mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cần ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, ra sức học tập, lao động, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc thêm

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...