Tuyên Quang truyền thông Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 3 tại Đà Nẵng

Chiều 29-3, tại thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông về chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, báo chí của tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Hội nghị có lãnh đạo TP Đà Nẵng; đại diện Hiệp hội Khinh khí cầu quốc tế; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Trung tâm Xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành một số tỉnh, thành phố; đại điện hơn 80 cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, nước ngoài, Kols, Youtuber, Facebooker, Tikoker trong cả nước.

Nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Tuyên Quang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nổi bật như: Du lịch lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh; du lịch lễ hội,... Đây là những sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo, đặc sắc của Tuyên Quang, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Năm du lịch 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 27-4, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh; Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ III; các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang, với trên 100 gian hàng đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước; hội nghị kết nối đầu tư, thương mại, du lịch và làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang; ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề “Khoáng nóng Mỹ Lâm - Suối nguồn kỳ diệu"; hoạt động thể thao bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, giải cầu lông câu lạc bộ toàn quốc năm 2024 tại Tuyên Quang…

Đại diện đơn vị tổ chức khinh khí cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Đại diện đơn vị tổ chức khinh khí cầu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh đó, các địa phương trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, thu hút khách du lịch.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần 3 năm 2024

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tại Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần 3 là hoạt động điểm nhấn nhằm hưởng ứng chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Lãnh đạo VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam tại miền Trung tham gia trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Lãnh đạo VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam tại miền Trung tham gia trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Lễ hội năm nay quy tụ 22 khinh khí cầu (10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 7 khinh khí cầu bay trình diễn) do các phi công quốc tế, đến từ các quốc gia: Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... và Việt Nam điều khiển. Với trải nghiệm dịch vụ bay treo, bay tự do trên khinh khí cầu, du khách sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tuyên Quang.

Đồng chí Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu trao đổi thông tin tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu trao đổi thông tin tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Đặc biệt, từ ngày 28 đến ngày 30-4, tỉnh sẽ tổ chức 3 đêm trình diễn âm nhạc DJ kết hợp Lễ hội ánh sáng khinh khí cầu, với sự tham gia của MARINA, Bánh Cuốn, Bạch Xà, Quân AND… để phục vụ nhân dân, du khách; tổ chức hoạt động giao lưu giữa học sinh, sinh viên với các phi công điều khiển khinh khí cầu quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi về các nội dung liên quan đến các hoạt động triển khai Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 3 như cách truyền thông về các lễ hội, kết nối các tour, tuyến du lịch, những điểm nhấn về phát triển du lịch tại tỉnh…

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị truyền thông. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị truyền thông. Ảnh: Thanh Phúc

Hội nghị truyền thông về chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang là hoạt động thường niên của tỉnh. Đây là cơ hội để Tuyên Quang giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hoá, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh, thu hút du khách cũng như các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang.

Baotuyenquang

Đọc thêm

Thành Sen bình yên ngày mùng 1 Tết

Thành Sen bình yên ngày mùng 1 Tết

Đường phố trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh sáng mùng 1 Tết tĩnh lặng, bình yên tạo một bầu không khí khoan khoái, tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong năm mới.
Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Giao thừa ở Hà Tĩnh

Mãn nhãn màn pháo hoa đêm Giao thừa ở Hà Tĩnh

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ với năm mới, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Tĩnh thể hiện niềm tin, khát vọng về một năm mới thịnh vượng và phát triển.
Năm Tỵ nói chuyện rắn

Năm Tỵ nói chuyện rắn

Trong các nền văn hóa trên thế giới, hình tượng con rắn thể hiện những hình ảnh khác nhau: thần hiền, thần ác, điều tốt, điều xấu, sự hủy diệt, tái sinh... Nhân dịp xuân Ất Tỵ, Báo Hà Tĩnh giới thiệu đến độc giả một số mẩu chuyện đặc sắc về con vật này.
Podcast truyện ngắn: Những trái cau non

Podcast truyện ngắn: Những trái cau non

Bà Mùi lén lau mắt, nhìn ra đường, người người đang hối hả về nhà. Trong nhà, ông Thời đã châm lên cây hương trầm cỡ đại, mùi thơm dâng lên ấm cả khoảnh sân rộng mênh mông, ấm lan cả ba trái cau non nhà bà...
Bài chòi Trung Bộ: Câu hò xứ Quảng

Bài chòi Trung Bộ: Câu hò xứ Quảng

Tiết mục "Câu hò xứ Quảng" là loại hình hò khoan đối đáp, dân ca Quảng Nam do Thu Mây biên tập và sáng tác lời mới, dựa trên làn điệu dân ca cổ. Biên đạo: Như Hà. Đoàn ca kịch Quảng Nam biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Đặc sắc mâm cỗ tết của các dân tộc

Đặc sắc mâm cỗ tết của các dân tộc

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, đồng bào các dân tộc ở Việt Nam lại rộn ràng chuẩn bị mâm cỗ Tết. Báo Hà Tĩnh giới thiệu đến độc giả một số mâm cỗ đặc sắc của các dân tộc trên cả nước.
Podcast truyện ngắn: Cánh đồng mùa xuân

Podcast truyện ngắn: Cánh đồng mùa xuân

Anh thấy lòng rộng mở. Mọi ngại ngần đột nhiên biến mất. Trên cánh đồng làng mùa xuân, bó hoa trên tay Tín báo hiệu cho anh một cơ hội mới đã lại bắt đầu…!
Hát xoan Phú Thọ: Bỏ bộ

Hát xoan Phú Thọ: Bỏ bộ

Tiết mục hát xoan Phú Thọ "Bỏ bộ" do các nghệ nhân dân gian phường Xoan An Khái, Kim Đức, Phú Thọ biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Podcas tản văn: Xuân quê hương

Podcas tản văn: Xuân quê hương

Đã bao mùa xuân trôi qua nơi đất khách, nay trở về quê nhà, tôi như thấy mình lạc bước vào một thước phim cũ, nơi mà từng khung hình đều nhuốm màu ký ức...
Hát xoan Phú Thọ: Trống quân đón đào

Hát xoan Phú Thọ: Trống quân đón đào

Tiết mục hát xoan Phú Thọ "Trống quân đón đào" do các nghệ nhân dân gian phường Xoan An Khái, Kim Đức, Phú Thọ biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
"Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" lập kỷ lục

"Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" lập kỷ lục

Mặc dù bị chê lạm dụng kỹ xảo và diễn viên chính không hợp vai, "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" vẫn lập kỷ lục là tác phẩm nội địa có doanh thu đặt trước cao nhất điện ảnh Trung Quốc.
Mùa vui nay đã về

Mùa vui nay đã về

Còn gì đẹp hơn trong khung cảnh mùa xuân ấm áp, thanh bình, lứa đôi hò hẹn. Còn gì hạnh phúc hơn khi xuân về, nhà nhà đoàn viên trong một đất nước hòa bình, ấm no. Mùa vui nay đã về...
Podcast truyện ngắn: Chiều đông

Podcast truyện ngắn: Chiều đông

Trái tim bà Tuyết bỗng rộn ràng, cái giá lạnh của mùa đông dường như tan biến. Bà cứ thế ôm lấy đứa trẻ, chạy thật nhanh qua con đường, băng qua bóng tối và giá lạnh. Bà Tuyết tin rằng, trước mắt mình chắc chắn là ánh sáng.