Vinh danh 2 nữ giáo viên mầm non Hà Tĩnh dạy trẻ em dân tộc

(Baohatinh.vn) - Tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019, Hà Tĩnh vừa có 2 nữ giáo viên trong tổng số 63 giáo viên của cả nước được vinh danh vì có thành tích tiêu biểu trong dạy học trẻ em đồng bào dân tộc.

Vinh danh 2 nữ giáo viên mầm non Hà Tĩnh dạy trẻ em dân tộc

Lễ vinh danh diễn ra vào tối 16/11, tại Hà Nội, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Trong ảnh: Các thầy cô giáo được tuyên dương tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019 (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đó là cô giáo Trần Thị Thu Phương (SN 1991) - giáo viênTrường Mầm non Hương Liên (điểm trường Dân tộc bản Rào Tre) và cô Lê Thị Thắm (SN 1982) - giáo viên Trường Mầm non Phú Gia, huyện Hương Khê.

Cô giáo Trần Thị Thu Phương, tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ Hà Nội đã quyết định về giảng dạy tại Trường Mầm non Hương Liên theo diện giáo viên hợp đồng từ tháng 11/2011. Năm 2017, cô tình nguyện chuyển về điểm trường dân tộc Chứt của Trường Mầm non Hương Liên.

Vinh danh 2 nữ giáo viên mầm non Hà Tĩnh dạy trẻ em dân tộc

Cô giáo Trần Thị Thu Phương đứng lớp tại điểm trường dân tộc Chứt, Trường Mầm non Hương Liên. Ảnh: Đình Nhất

Mỗi buổi sáng, cô giáo Trần Thị Thu Phương lại tới từng hộ dân bản, gọi các em dậy, giúp các em nhỏ vệ sinh cá nhân, đưa đón tới trường. Tan học, cô lại cần mẫn đưa học sinh về nhà, dù cho nhiều hộ dân bản cách điểm trường tới gần 4 km.

Còn ở điểm trường bản Phú Lâm, Trường Mầm non Phú Gia - nơi có con em các dân tộc Lào, Nùng, Tày, Kinh, Chứt cũng là “ngôi nhà” nhỏ thứ 2 của cô giáo Lê Thị Thắm.

Bằng tình yêu thương với những đứa trẻ nơi mình sinh ra, cô Thắm đã tình nguyện xin chuyển về dạy ở nơi xa xôi này.

Vinh danh 2 nữ giáo viên mầm non Hà Tĩnh dạy trẻ em dân tộc

Cô Lê Thị Thắm (người mặc áo đỏ) vẫn cùng đồng nghiệp miệt mài sự nghiệp “trồng người” ở điểm trường bản Phú Lâm

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên dương 63 thầy, cô giáo đang dạy cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Vinh danh 2 nữ giáo viên mầm non Hà Tĩnh dạy trẻ em dân tộc

Trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt, khen thưởng các giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số. Cô Lê Thị Thắm và cô Trần Thị Thu Phương (2 người ngoài cùng phía trái) nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, Ban tổ chức trao tặng mỗi thầy, cô được tuyên dương năm nay món quà là sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cùng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình.

Ngoài ra, các thầy cô giáo còn được nhận các hình thức khen thưởng khác của Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đọc thêm

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Từng cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nên công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THCS Mỹ Duệ (Hà Tĩnh) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
"Chiến binh thử lửa"

"Chiến binh thử lửa"

Chương trình "Chiến binh thử lửa" của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa là hoạt động trải nghiệm lý thú cho trẻ, vừa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.