Vòng tay ấm áp của cộng đồng giúp người phụ nữ làng chài thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Bây giờ, khi đã có nhà kiên cố, có bò, có ruộng, bà Lê Thị Minh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn không thể quên sự đồng hành, tiếp sức của cộng đồng để thực hiện thành công "hành trình" thoát nghèo.

d1.jpg
Bà Lê Thị Minh (bên trái) chia sẻ niềm phấn khởi của gia đình với lãnh đạo thôn Lê Lợi.

Gặp bà Lê Thị Minh (SN 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân) trong một ngày nắng gắt đầu tháng 8, trong ngôi nhà kiên cố, người phụ nữ làng biển có gương mặt khắc khổ rưng rưng kể với chúng tôi về những ngày tháng nỗ lực thoát khỏi đói nghèo: “Gia đình bố mẹ tôi sống ở thôn Lê Lợi, sát bãi biển Kỳ Xuân; nhà có 8 người con, quanh năm đói ăn, thiếu thốn đủ đường. Tôi lấy chồng sớm, lần lượt sinh 4 đứa con; vợ chồng không tiếp tục gắn bó được với nhau, mẹ con phải dắt díu nhau về nhà ngoại sinh sống. Ông bà cắt cho thửa đất, xóm làng thương tình chung sức giúp dựng căn nhà tranh nhỏ, từ đó mẹ con có nơi nương náu để yên tâm tìm đường mưu sinh".

Thời gian đầu khi mới trở về thôn Lê Lợi, chưa có tư liệu sản xuất, bà Minh phải cùng người con cả thường xuyên đi xa làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Thương người phụ nữ chăm chỉ, thật thà, người dân trong thôn, trong xã luôn đùm bọc, giúp đỡ mẹ con, nhờ đó, dẫu bữa no, bữa đói, cả 4 người con đều được đến trường.

A5.jpg
Căn nhà cũ xây năm 2011 được bà Minh giữ lại trên nền đất cũ để lưu giữ kỷ niệm về ân tình của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và bà con đã dành cho gia đình trong những ngày gian khó.

Cơ hội để gia đình bà Minh có kế sinh nhai ổn định ở quê nhà, đó là năm 2005, một số người dân trong xã đi làm ăn xa, trả lại ruộng, bà được xã tạo điều kiện cấp cho 1,5 sào đất.

Năm 2011, khi ngôi nhà tranh của 5 mẹ con đã cũ nát, không đủ chống chọi được với thiên tai, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Xuân ra lời kêu gọi, huy động được 20 triệu đồng; các đoàn thể và người dân trong xóm hỗ trợ ngày công giúp gia đình xây được ngôi nhà cấp 4.

Đến năm 2016, bà Minh có thêm cơ hội thoát nghèo khi được xã ưu tiên cấp bò giống theo chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup. Cũng từ đó, bà giảm bớt công việc làm thuê để dành thời gian sản xuất, chăn nuôi.

Lam lũ, chịu thương chịu khó, không chỉ làm ruộng nhà mà trong thôn, hễ có ai bỏ đất hoang là bà xin mượn để phát triển sản xuất. Vì vậy, nhiều năm nay, bà Minh luôn làm gần chục sào lúa, 4 sào lạc và một số loại cây trồng khác. Cùng đó, từ con bò sinh kế ban đầu đã sinh sôi cả một đàn bò, cho thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.

A1.jpg
Nhờ dày công chăm sóc, các loại cây trồng của bà Minh luôn cho năng suất cao.

Đến năm 2018, gia đình bà Minh được công nhận thoát nghèo và 2 năm sau, người phụ nữ được xem là khổ cực nhất làng biển nhiều năm trước đã ra khỏi danh sách hộ cận nghèo. Đến nay, thu nhập gia đình bà đạt khoảng 50 triệu đồng/năm; các con đều đã trưởng thành, hai người con trai đầu vừa đi xuất khẩu lao động; con gái lấy chồng và con trai út vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

A2.jpg
Từ một con bò được hỗ trợ sinh kế, hiện nay bà Minh đã có một đàn bò.

Bí thư Chi bộ thôn Lê Lợi - Phạm Hồng Linh cho biết: “Làng biển này, ai cũng thương và quý mến bà Minh, bởi sự cần cù, chịu khó, chân chất, tinh thần lạc quan. Miệng nói tay làm, bà luôn tay hết với cây trồng rồi đến đàn vật nuôi. Ruộng lúa, lạc của gia đình bà năng suất luôn dẫn đầu thôn, đàn bò năm nào cũng có con xuất bán. Những ngày nông nhàn, bà lại cố gắng nhận thêm việc làm thuê để tăng thu nhập”.

Cuộc sống gia đình ổn định sau những năm tháng khó khăn, bà Minh có điều kiện để tham gia các hoạt động phong trào của thôn, của các tổ chức đoàn thể. Được biết, mới đây, thôn phát động làm sân bóng đá cho thanh thiếu niên, bà Minh dù không dư giả gì nhưng đã đóng góp 500 ngàn đồng để cho trẻ em làng biển có sân chơi.

"Trong các hoạt động ra quân làm nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang thôn xóm, bà Minh đều hăng hái tham gia rất nhiệt tình. Khi thôn, xã phát động các phong trào ủng hộ người nghèo hoặc giúp các địa phương bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cứ nghe loa thông báo là bà Minh đến rất sớm...", Bí thư Chi bộ thôn Lê Lợi - Phạm Hồng Linh cho biết thêm.

Bà Minh chia sẻ: “Gia đình tôi đã nhận được sự đùm bọc, chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con xóm làng mới có ngày hôm nay. Bởi vậy, khi cuộc sống đã tạm ổn, tôi mong muốn được đền đáp lại những ân tình đó”.

d2.jpg
Bà Minh hồ hởi “khoe” về ngôi nhà kiên cố của gia đình.

Gia đình bà Minh là một trong những điển hình vươn lên thoát khỏi đói nghèo ở địa phương. Với đức tính cần cù, chịu khó quyết tâm vươn lên của bà Minh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện, đồng hành của chính quyền và người dân địa phương, gia đình đã thực sự thoát nghèo một cách bền vững. Tạo động lực, khích lệ các gia đình còn khó khăn trên địa bàn tiếp tục vươn lên...

Nhiều năm qua, xã Kỳ Xuân luôn quan tâm, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Chúng tôi đã khâu nối qua nhiều kênh, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ để đồng hành, trao cơ hội thoát nghèo cho người dân. Đồng thời, tích cực huy động kinh phí từ các nguồn để hỗ trợ về nhà ở, chỉ tính từ năm 2022 lại nay, Kỳ Xuân đã huy động được hơn 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ làm mới, tu sửa 40 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng tình, vào cuộc của người dân đã tạo được sức cộng hưởng từ các nguồn lực, giúp người dân vươn lên thoát nghèo, phấn khởi nỗ lực xây dựng cuộc sống mới".

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân - Dương Thị Thoan

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tặng quà tri ân người có công nhân ngày 27/7

Tặng quà tri ân người có công nhân ngày 27/7

Lãnh đạo huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.