Xã Bình An đón nhận 2 bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Đón nhận 2 di tích lịch sử - văn hóa nhà thờ họ ở xã Bình An, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) là dịp để tưởng nhớ công lao tiên tổ, các bậc tiền nhân và phát huy các giá trị văn hóa..

3 (1).jpg
Các đại biểu, con cháu trong dòng họ Trần Văn và Đặng Phương, người dân trong vùng dự lễ đón các nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Sáng 16/8, UBND xã Bình An cùng Nhân dân trang trọng tổ chức lễ đón nhận 2 bằng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh là nhà thờ họ Trần Văn và nhà thờ họ Đặng Phương.

Dự lễ có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Lộc Hà.

1.jpg
Các tiết mục văn nghệ mang đậm hồn thiêng sông núi, hướng về ngàn xưa.

Nhà thờ họ Trần Văn ở thôn Xuân Triều (xã Bình An) được con cháu xây dựng từ thời Hậu Lê (giai đoạn 1710 - 1780) để thờ cúng tiên tổ, trong đó có vị thần tổ là Trần Tuyết (hiệu là Vĩnh Hữu).

Trần Tuyết là người phục vụ trong quân đội thời vua Lê Ý Tông, từng lập được nhiều chiến công trong các trận đánh tiêu diệt tàn quân nhà Mạc. Sinh thời, ông từng được triều đình sắc phong Phó Đội bách Hộ, gia phong Phấn Lực tướng quân, Tướng Ngạn tài hầu...

11.jpg
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cho chính quyền địa phương và 2 dòng họ.

Nhà thờ Đặng Phương ở thôn Thống Nhất (xã Bình An), là nơi thờ cúng tiên tổ dòng họ Đặng Phương, trong đó có Phấn lực Tướng công Đặng Phương - ông tổ đời thứ 4 của dòng họ. Sinh thời, Phấn lực Tướng công Đặng Phương nổi tiếng là một trung thần của triều đình nhà Lê Trịnh, là một danh tướng với nhiều chiến công hiển hách trên trận mạc.

5.jpg
Lễ rước bằng từ trụ sở UBND xã về các nhà thờ họ.

Để ghi nhớ công lao của vị võ tướng anh dũng, năm 1755, vua Lê Hiển Tông đã ban Sắc phong tôn vinh công trạng.

Để ghi nhận những những đóng góp của các bậc hiền nhân và khuyến khích dòng họ, cộng đồng, địa phương phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tâm linh... ngày 16/2/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND công nhận nhà thờ của 2 dòng họ nói trên là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

4 - Copy.jpg
Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương cùng 2 dòng họ sau khi các nhà thờ được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Phát biểu tại lễ đón nhận bằng, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà mong muốn chính quyền địa phương, con cháu trong các dòng họ, bà con nhân dân tiếp tục lưu giữ, tìm kiếm, quản lý và phát huy giá trị các công trình, hiện vật, tín ngưỡng tại 2 di tích này; nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, luôn nhớ về cội nguồn, học tập hiền nhân, lan tỏa tinh thần phấn đấu, nêu cao đức cống hiến, hi sinh...

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Những cơn gió mùa thu

Những cơn gió mùa thu

Những ngọn gió mùa thu hiền hậu đã thổi vào bao tâm hồn thơ trẻ, để rồi trong những lớn lên, trưởng thành, các thế hệ ấy lại khiến cho những cơn gió ấy dài thêm mãi...
Truyện ngắn: Phía đó là nhà

Truyện ngắn: Phía đó là nhà

Phía xa sau lũy tre nhà nhà đã lên đèn. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ của gia đình Khanh - chốn bình yên luôn đón cô trở về. Nơi đó, chỉ cần nhìn thấy những người ruột thịt, Khanh chẳng cần phải khóc lóc, gào thét, chẳng cần tìm quên, mọi buồn đau cũng đều trở nên nhỏ bé…
Phía đó là nhà

Phía đó là nhà

Khanh làm sao mà mệt được, nhìn bố mẹ và em Thao, Khanh như thấy cả bầu trời nắng thu xanh ngắt, những vất vả của mẹ, tình yêu của bố như gánh hết mọi muộn phiền giông bão đời Khanh...
Tản văn: Tín hiệu mùa thu...

Tản văn: Tín hiệu mùa thu...

Ta yêu tha thiết khung trời mộng mị mỗi lúc thu sang, để rồi thả hồn du dương theo từng ngọn gió, sợi nắng đong đưa mềm mại…
Ngắm 'tiên cảnh' có thật ở Giang Nam

Ngắm 'tiên cảnh' có thật ở Giang Nam

Với sự hỗ trợ của nhiều ứng dụng cùng việc chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, tôi và gia đình đã có chuyến du lịch Trung Quốc tự túc trọn vẹn dù không biết tiếng Trung.
Tản văn: Thương mùa lúa chẽn đòng đòng

Tản văn: Thương mùa lúa chẽn đòng đòng

Chỉ mong thời tiết thuận hòa, để cây lúa mặc sức làm đòng, trổ bông và trĩu hạt. Để vụ mùa càng thêm bội thu. Để bố mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác được vui trọn niềm vui thu hoạch mùa vàng.
Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trở lại

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trở lại

Chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 quy tụ 30 cái tên hoạt động ở lĩnh vực giải trí và nhiều ngành nghề khác, trong đó bao gồm 2 chị đẹp của mùa đầu tiên.
Nhớ mãi một buổi chiều tháng bảy…

Nhớ mãi một buổi chiều tháng bảy…

Tháng 7 hằng năm đã trở thành những ngày hẹn trở về của hàng ngàn người tại Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), nơi 10 cô gái TNXP và hàng trăm người con thân yêu đã ngã xuống, nơi tinh thần yêu nước của những người con trai, con gái lứa tuổi 20 đã làm nên khúc tráng ca bất tử.
Cảm động khúc dân ca xứ Nghệ: "Bác Trọng trong lòng dân"

Cảm động khúc dân ca xứ Nghệ: "Bác Trọng trong lòng dân"

Khúc dân ca xứ Nghệ "Bác Trọng trong lòng dân" do tác giả Mai Văn Lạng (Hà Nội) soạn lời, nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang (Hà Tĩnh) thể hiện đã gây xúc động tới công chúng sau khi phát trên một số nền tảng mạng xã hội. Báo Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu.
Gió mỗi mùa vẫn thức

Gió mỗi mùa vẫn thức

Khoảnh khắc này sao lòng mỗi người lại thấy ngậm ngùi đến thế, tóc chú Tư và má đều chớm bạc, bao nhiêu năm tháng thanh xuân vĩnh viễn mất đi rồi...