Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

(Baohatinh.vn) - Ghi nhận của PV trong chiều 30/7, tại chốt kiểm soát giao thông phòng, chống dịch COVID-19, đoạn qua xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh), lực lượng chức năng căng mình kiểm soát và nỗ lực hỗ trợ bà con nước uống, thực phẩm trên hành trình hồi hương đầy “bão táp”.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Ghi nhận tại chốt kiểm soát giao thông phòng, chống dịch Covid-19 ở km 590+400 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, mỗi ngày có cả nghìn người qua chốt dừng lại khai báo y tế, nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ các lực lượng chức năng. Trong số này, có khoảng từ 500 - 700 người về trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Chị Võ Thị Tú đi xe máy từ Bình Dương về Diễn Châu, Nghệ An, xuất phát từ sáng ngày 28/7, cùng con nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi. Chị Tú chia sẻ: "Bất đắc dĩ mới phải bế con nhỏ đi xe máy về như thế này. Trước khi về chúng tôi cũng nhờ người nhà đăng ký tại chính quyền địa phương để đến thẳng điểm cách ly tập trung của xã khai báo y tế...".

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Cậu thanh niên này tên là Lê Văn Lệ đi bộ từ Lâm Đồng để về quê Nghệ An. Lệ cho biết, vì làm lao động thời vụ, đợt này nếu ở lại lâu sẽ rất khó khăn nên quyết đinh đi bộ về. Cậu không nhớ nỗi mình đã đi mấy ngày. Dọc hành trình, cậu được mọi người hỗ trợ di chuyển, các lực lượng hỗ trợ thức ăn, nước uống nên mới đi được về đến đây.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Từ TP Thủ Đức trở về quê nhà Thạch Đài, Thạch Hà, anh Bùi Đình Tụ cho biết: "Tình hình dịch ở TP Hồ Chí Minh đang rất căng thẳng. Tôi nhập với đoàn xe gần 300 chiếc, khoảng gần 600 người, đi tới các tỉnh đều có lực lượng hỗ trợ dẫn đoàn, may mắn đã về đến quê nhà. Giờ tôi sẽ lái xe thẳng đến điểm cách ly tập trung của xã để thực hiện cách ly y tế đúng quy định".

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Những em bé cũng phải đội nắng mưa rong ruổi trên xe máy mấy ngày liền để cùng bố mẹ về quê.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Xác xơ vì nắng gió trên cung đường trên cả ngàn km, các em vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu hết những gian truân, vất vả...

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Theo thống kê, tại chốt phía Nam TX Kỳ Anh, trung bình mỗi giờ đồng hồ trôi qua, lực lượng chức năng dừng kiểm tra hơn 100 phương tiện giao thông, trong đó chủ yếu là xe máy của người dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Đối với người về địa bàn Hà Tĩnh, phải tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt. Lực lượng chức năng lấy danh sách thông báo với CDC Hà Tĩnh để có phương án cách ly ngay khi về địa phương.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Đối với các xe thông báo đi về các tỉnh khác sẽ phải ký cam kết không dừng đỗ tại khu vực Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chụp lại các biển số xe gửi về bộ phận tổng hợp để có căn cứ xác minh, truy vết sau này.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Những bàn tay của các lực lượng tại trạm chốt sau nhiều giờ làm nhiệm vụ trong bộ đồ bảo hộ y tế.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Mặc dù vất vả, nguy hiểm nhưng các lực lượng luôn hết mình giúp đỡ bà con.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Trung tá Hà Huy Minh - cán bộ chốt kiểm soát phía Nam chia sẻ: "Mỗi ngày 4 ca, trực 24/24h, anh em hầu như đứng suốt cả ca trực để phục vụ bà con, nhiều lúc không kịp ăn. Vất vả là vậy nhưng mỗi người đều động viên nhau cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ."

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh căng mình kiểm soát, hỗ trợ bà con hồi hương

Quá trình đoàn người dừng ở chốt kiểm soát đã chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!