Xem ‘Sống chung với mẹ chồng’ tập 33: Dâu mới phán "mẹ chồng con dâu là người dưng"

Vợ mới của Thanh không chỉ lắm chiêu mà còn rất hỗn láo với chồng và mẹ chồng. Trong tập 33 phim Sống chung với mẹ chồng (lên sóng VTV1 lúc 20h45 ngày 29/6). Diệp khẳng định con dâu với mẹ chồng chẳng qua chỉ là người dưng, đồng thời chỉ trích Thanh là “đàn ông mặc váy”.

Trích đoạn preview tập 33 của bộ phim Sống chung với mẹ chồng (Nguồn: VTV)

Diễn biến những tập cuối bộ phim Sống chung với mẹ chồng hé lộ những tình tiết thú vị. Ê kíp của bộ phim đã liên tục tung ra những trích đoạn trong hai tập cuối của bộ phim khiến khán giả tò mò.

Như đã dự đoán từ trước, bà Phương (NSND Lan Hương) quá khắt khe với Minh Vân, lại mong chờ một nàng dâu hoàn hảo nhưng bà không đạt được ý nguyện. Con dâu mới của bà Phương vô cùng tinh quái và hỗn láo. Vốn khi đến với Thanh, Diệp chỉ tham tiền chứ không có ý định gắn bó lâu dài, cô từng hé lộ mục tiêu của mình rằng: “Xem anh ta làm cháu vui vẻ được bao lâu”.

xem chung voi me chong tap 33 dau moi phan me chong con dau la nguoi dung

Diệp thẳng thắn phê phán mẹ chồng... (Ảnh: VTV)

xem chung voi me chong tap 33 dau moi phan me chong con dau la nguoi dung

... chỉ trích Thanh là "đàn ông mặc váy" (Ảnh: VTV)

Ngay khi bước chân được vào nhà Thanh (Anh Dũng), nàng dâu lắm chiêu đã ngày ngày giáo điều mẹ chồng và lấn át bà Phương bởi hàng mớ lý thuyết.

Ở tập 32 Sống chung với mẹ chồng, Diệp lộ thói hư tật xấu, cô đi ăn chơi, nhậu nhẹt say xỉn tới tận khuya mới về nhà. Bà Phương tức giận đuổi Diệp đi nhưng cô ta ngay lập tức cãi lại: “Con là vợ anh Thanh được cưới hỏi đàng hoàng, đâu phải mẹ muốn đuổi là đuổi”.

Mới đây, một trích đoạn preview tập 33 của bộ phim hé lộ cảnh bà Phương phải nhập viện. Trước đây, bà Phương từng đưa ra những phán xét về con dâu “vợ chỉ là đứa con gái ở đâu về, không lấy đứa này thì lấy đứa khác”, thì đến nay, Diệp lại đưa ra những lời nhận xét thiếu tôn trọng mẹ chồng.

“Vợ là con dâu, chẳng qua cũng chỉ là người dưng, khác máu tanh lòng thôi, chủ yếu là mẹ muốn anh chăm sóc kìa. Còn tôi mà vào cũng chỉ bưng bô đổ rác… mà tôi nói thẳng, những việc đấy tôi sẽ thuê người làm” – Diệp nói thẳng với Thanh.

xem chung voi me chong tap 33 dau moi phan me chong con dau la nguoi dung

Thanh vô cùng tức giận (Ảnh: VTV)

Cô còn hả hê tiết lộ: “Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao, vợ cũ của anh bỏ của chạy lấy người rồi”.

Những lời nói của Diệp khiến Thanh vô cùng tức giận, anh quát Diệp: “Cô đừng có hỗn”.

Tuy nhiên, Diệp cũng chẳng vừa, cô tiếp tục công kích và mỉa mai Thanh và mẹ chồng: “Tôi nói thẳng luôn, kể từ ngày tôi về sống chung với nhà anh, tôi đã biết một sự thực, mẹ anh là một người phụ nữ cực kỳ… cực kỳ vỹ đại. Cả thế giới của bà chỉ thu nhỏ lại đúng bằng anh, thế nên không có người phụ nữ nào có thể làm hài lòng bà… ngoài anh. Tôi nghĩ… một chiếc váy xinh xắn sẽ rất phù hợp với anh đấy”.

Thanh nổi khùng quát Diệp là “Đồ mất dạy” và lao vào đánh Diệp...

xem chung voi me chong tap 33 dau moi phan me chong con dau la nguoi dung

Chỉ còn 2 tập 33 và 34 là phim Sống chung với mẹ chồng sẽ kết thúc, ngay lúc này, kết phim như thế nào là điều khán giả quan tâm đón đợi. Độc giả báo Thể thao & Văn hóa cũng chia sẻ kết phim họ mong muốn.

Trong khi đó, lúc Vân (Bảo Thanh) đến thăm bà Phương, bà Phương có lẽ cảm thấy hối hận vì trước đây đã đối xử quá đáng với Vân. Bà ngập ngừng nói: “Tôi cũng hiểu rằng, bây giờ tôi có nói thế nào thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì… Mẹ mẹ muốn một lần cuối cùng được xưng mẹ với con”.

Theo những trích đoạn liên tục được hé lộ những ngày qua về hai tập cuối phim Sống chung với mẹ chồng, phần nào khán giả đoán được cái kết của bộ phim.

Bà Phương gây sóng gió rồi sẽ nhận lại những điều không mong đợi, và Vân sẽ tìm được hạnh phúc mới cho đời mình. Khỏi phải nói, cái kết này đúng là để "chiều lòng khán giả", bởi rất nhiều người xem "hả hê" với cái kết cục bà Phương đang phải gánh chịu.

xem chung voi me chong tap 33 dau moi phan me chong con dau la nguoi dung

Trang fanpage chính thức của phim "Sống chung với mẹ chồng" vừa hé lộ clip hậu trường cảnh quay được cho là của tập cuối bộ phim khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

Hai tập cuối của bộ phim Sống chung với mẹ chồng sẽ lên sóng lúc 20h45 ngày 29 và 30/6 trên kênh VTV1.

Theo Tiểu Phong/TT&VH

Đọc thêm

Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Tiếng trống hội không chỉ là thanh âm kết nối nguồn cội mà còn là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghệ thuật.
Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Podcast truyện ngắn: Ông tù và

Giữa đời sống làng quê vẫn có những con người lặng thầm lo việc chung, hết lòng vì xóm giềng. Truyện ngắn “Ông tù và” của Đinh Hạ là câu chuyện cảm động về một con người như thế.
Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Podcast tản văn: Tháng Tư dịu dàng hương lúa

Tháng Tư mang theo sắc nắng như rót mật và hương lúa non dịu nhẹ lan khắp cánh đồng quê. Mùi hương bình dị ấy gợi nhắc mỗi chúng ta về cội nguồn và những ký ức tuổi thơ thân thương.
Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Truyện ngắn "Bộ quân phục mới” của tác giả Tống Ngọc Hân ngợi ca hình ảnh người lính và sức mạnh của sự sẻ chia, đã thắp lên niềm tin, giúp con người gượng dậy, bước tiếp.
Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.
Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.
Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Giữa tiết trời tháng Tư giao mùa, giàn hoa giấy trước hiên vẫn lặng lẽ vương mình đón nắng như gợi nhắc khoảng trời bình yên gắn liền với bao điều giản dị mà vô cùng thấm thía..