“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào vùng biên giới.

Chiều tối ngày 3/1, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Sơn và Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” mừng xuân Quý Mão 2023 tại xã Sơn Hồng (Hương Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân trong khu vực biên giới cùng tham dự.

Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” mừng xuân Quý Mão 2023 đã mang đến cho bà con vùng biên giới không khí đón xuân vui nhộn, đoàn kết, ấm tình quân dân. Những lời ca, điệu múa của các đội văn nghệ quần chúng được cất lên nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, những người lính đeo quân hàm xanh, tình quân dân nơi biên cương, cuộc sống yên bình trong thời đại mới...

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Các tiết mục văn nghệ quân chúng mừng Đảng, mừng xuân mới.

Trong khuôn khổ chương trình, BĐBP Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Sơn và UBND xã Sơn Hồng đã trao tặng 111 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và một số nếp, kẹo bánh, nhu yếu phẩm) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn... ở xã Sơn Hồng.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” và 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các chị em phụ nữ khó khăn theo Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã gửi lời động viên, chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới đồng bào biên giới Sơn Hồng và các CBCS đang làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới này.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh chúc tết đồng bào biên giới Sơn Hồng và các CBCS biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Cùng với sự chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên 2 tuyến biên giới để mọi nhà được đón tết đủ đầy, ấm cúng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng mong muốn bà con nơi biên cương tiếp tục đùm bọc, chở che, giúp đỡ lực lượng biên phòng trong thực thi nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm cao trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cùng nhau chung tay vun đắp tình quân - dân cá nước...

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng quà tết cho CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh trao tặng quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách, các hộ già cả neo đơn...

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Trước đó, chương trình đã tổ chức các giải bóng chuyền với sự tham gia tranh tài 4 đội tuyển nam (Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Công an huyện Hương Sơn, xã Sơn Hồng, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn); 2 đội bóng chuyền nữ (xã Sơn Hồng và Câu lạc bộ K9 - thị trấn Phố Châu).

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Đội tuyển bóng chuyền nam Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) tranh tài cùng đội tuyển xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn).

Các đội bóng nam tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, 2 đội thắng được vào đánh trận chung kết; 2 đội nữ chỉ thi đấu một trận xác định nhất và nhì.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Đội bóng chuyền nữ xã Sơn Hồng và Câu lạc bộ K9 (thị trấn Phố Châu) tranh tài.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, các cầu thủ đã mang đến cho đông đảo khán giả nhiều pha bóng hay, nhiều tình huống xử lý đẹp.

Kết thúc giải đấu, đội tuyển nam Công ty CP Thủy điện Hương Sơn xuất sắc giành giải nhất, đội tuyển Đồn Biên phòng Sơn Hồng đạt giải nhì, đội Công an huyện Hương Sơn và xã Sơn Hồng đồng giải ba; đội tuyển nữ của Câu lạc bộ K9 (thị trấn Phố Châu) xuất sắc đánh bại đội tuyển nữ xã Sơn Hồng.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở khu vực biên giới Hương Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng đội bóng chuyền nam của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.