Yêu nghề, mến trẻ, cô giáo mầm non say mê sáng kiến

(Baohatinh.vn) - Có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng giáo dục, cô Lê Thị Vân (SN 1984) - Trường Mầm non Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) vừa vinh dự được đề xuất là giáo viên tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024.

Vượt qua những khó khăn, thử thách trên địa bàn vùng thấp trũng của huyện Cẩm Xuyên, Trường Mầm non Cẩm Vịnh đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và là một trong những đơn vị đầu tiên được huyện lựa chọn làm điểm trong phong trào xây dựng trường học hạnh phúc. Đây là kết quả từ sự quan tâm của địa phương, phụ huynh và nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cô giáo Lê Thị Vân.

Yêu nghề, mến trẻ, cô giáo mầm non say mê sáng kiến

Những ý tưởng mới lạ được cô Vân thể hiện qua việc trang trí trường lớp, tạo không gian mở cho trẻ học tập.

Dẫn tôi tham quan các góc sáng tạo được tạo nên từ những viên đá cuội đủ màu sắc trong sân trường, cô Hà Thị Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Vịnh tự hào: “Việc dùng đá cuội để tạo cảnh quan vườn rau, trang trí các khu vui chơi, góc trải nghiệm cho trẻ trên sân trường; biến đá cuội thành đồ dùng học tập, đồ chơi để các cháu viết chữ số, tô màu... là sáng kiến và công sức của cô Vân. Sáng kiến độc đáo này đã tạo nên nhiều tiện ích trong học tập, vui chơi cho các cháu và được các đoàn kiểm tra của huyện, của Sở GD&ĐT đánh giá cao, được nhiều đơn vị tham quan, học hỏi”.

Yêu nghề, mến trẻ, cô giáo mầm non say mê sáng kiến

Đá cuội đã được trang trí trong những góc vui chơi, trải nghiệm của trường.

Để xây dựng môi trường thân thiện, hạnh phúc, phát huy tính sáng tạo của trẻ theo chủ đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, sau nhiều trăn trở, ý tưởng dùng sỏi trang trí cảnh quan môi trường của cô Vân đã hình thành và được sự chấp thuận của công đoàn nhà trường. Ngay sau đó, tranh thủ những ngày hè, cô Vân một mình lặn lội lên các con suối trên địa bàn huyện Hương Khê để lựa chọn, góp nhặt sỏi rồi thuê xe tải chở về trường.

Dưới bàn tay khéo léo của các cô, năm học 2023 - 2024, ngôi trường đã được phủ thêm những sắc màu tươi mới. Và với cô Vân, việc chứng kiến niềm vui của trẻ trong mỗi ngày đến trường đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao.

Yêu nghề, mến trẻ, cô giáo mầm non say mê sáng kiến

Đá cuội góp phần tạo cảnh quan tại khu vực vườn rau.

Tốt nghiệp khoa Sư phạm Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh năm 2005, cô Vân được phân công về giảng dạy ngay tại quê nhà Cẩm Vịnh. “Hồi đó, bậc mầm non chưa có trường, các lớp được học tạm bợ tại hội quán thôn; giáo viên thường phải đến tận nhà chở các cháu ra lớp. Vất vả, khó khăn nhưng chế độ phụ cấp không đủ sống, đã có lúc tôi nản lòng và có ý định xin nghỉ việc. Thế nhưng, với sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp và nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui của trẻ khi được cô hướng dẫn những trò chơi, bài học mới là tôi lại không đành lòng. Cứ thế, tình yêu nghề, yêu trẻ cùng với kinh nghiệm giảng dạy tích lũy dẫn theo năm tháng, giúp tôi hình thành nên nhiều ý tương sáng tạo trong dạy học”, cô Vân chia sẻ.

Được sự quan tâm, dìu dắt của các đồng nghiệp và nỗ lực học hỏi để hoàn thiện mình trong chuyên môn, trong cuộc sống, suốt giai đoạn từ 2007 đến 2015, cô Vân liên tục được công nhận là giáo viên giỏi huyện; từ năm 2016 - 2020, cô được công nhận là giáo viên giỏi tỉnh; giáo viên tiêu biểu cấp huyện giai đoạn 2012 - 2017. Và, với vai trò giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cô luôn là nhân tố tích cực tham gia các tiết dạy chuyên đề về đổi mới phương pháp giáo dục ở bậc mầm non do phòng và Sở GD&ĐT tổ chức.

Yêu nghề, mến trẻ, cô giáo mầm non say mê sáng kiến

Những giờ dạy của cô Vân đã thực sự mang lại hứng thú, niềm vui cho trẻ.

18 năm gắn bó với mái trường Cẩm Vịnh, cô Vân đã đúc rút cho mình những kinh nghiệm quý trong dạy học. Cô cho rằng, để trở thành một giáo viên giỏi, tâm huyết, ngoài việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiêm giảng dạy từ đồng nghiệp, từ sách vở thì bản thân cần phải trăn trở, mạnh dạn đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp.

Theo đó, cùng với những ý tưởng mới lạ, góp phần trang trí trường lớp, tạo không gian mở cho trẻ hoạt động, cô còn nghiên cứu các đề tài: “Một số biện nâng chất lượng giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ”; “một số biện nâng chất lượng cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học”... để ứng dụng vào thực tiễn.

Yêu nghề, mến trẻ, cô giáo mầm non say mê sáng kiến

Một góc không gian xanh ở Trường Mầm non Cẩm Vịnh.

Cô Hà Thị Yến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cùng với tâm huyết và năng lực chuyên môn giỏi, cô Vân còn là một giáo viên đa tài. Cô là MC quen thuộc của trường trong các sự kiện giao lưu; là gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường tham gia và đạt nhiều giải cao tại các hội thi: cô duyên dáng, bé chăm ngoan; tiếng hát giáo viên cấp huyện. Ngoài ra, với vai trò là cán bộ công đoàn, cô đã có sáng kiến xây dựng mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ hoạt động công đoàn và tặng quà cho học sinh khó khăn. Mô hình ấy đã không chỉ góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mà mỗi năm còn thu về nguồn quỹ từ 5 đến 6 triệu đồng”.

Ghi nhận những cống hiến không mệt mỏi trong sự nghiệp trồng người, nhiều năm liền cô Vân được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp sơ sở, được UBND huyện tặng giấy khen. Năm nay, cô vinh dự trở thành một trong những giáo viên được đề xuất là giáo viên tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024. Niềm vinh dự, tự hào ấy món quà tinh thần quý giá, thắp sáng thêm “ngọn lửa” nhiệt huyết, yêu nghề đối với cô giáo mầm non.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.