2 lao động Hà Tĩnh thương vong tại Angola khi bị cướp tưới xăng đốt

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Đình Kỷ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin, trên địa bàn vừa có một công dân tử vong trong quá trình lao động tại Angola.

2 lao dong ha tinh thuong vong tai angola khi bi cuop tuoi xang dot

Ông Minh, bố chị Văn (bên phải) bàng hoàng trước việc con gái gặp nạn

Trước đó, vào ngày 30/11, trong lúc đang ngủ tại khu nhà trọ thuộc tỉnh Huambo (Angola), chị Hoàng Thị Văn (SN 1987, trú tại tổ dân phố Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) cùng bạn là Nguyễn Văn Vinh (trú tại thôn 7, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) và một người quốc tịch Angola bất ngờ bị nhóm cướp đập cửa khống chế.

Bắt trói được cả 3, nhóm cướp đòi tiền, nhưng do mọi người trước đó đã gửi hết về quê nên chúng đã dùng xăng đốt cả 3 người.

Do bị trói chân tay nên cả 3 không thể vùng dậy trong khi đám cháy bao trùm quá nhanh. Khi đám cháy bốc lớn, một số lao động cùng quê nghe kêu nên đến ứng cứu, đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Tuy nhiên, do bị bỏng nặng, đến ngày 9/12, chị Hoàng Thị Văn đã tử vong. Anh Nguyễn Văn Vinh và người mang quốc tịch Angola đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện của tỉnh Huambo.

2 lao dong ha tinh thuong vong tai angola khi bi cuop tuoi xang dot

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola

Sau khi biết tin con gái gặp nạn, bà Nguyễn Thị Phụ (mẹ chị Văn) đã ngã quỵ, suốt mấy ngày liền không thể rời khỏi giường. Ông Hoàng Minh (bố chị Văn) cho biết: “Cách đúng một ngày trước hôm xảy ra sự việc, cháu có gọi điện bảo sẽ về quê đón Noel. Đau đớn thay khi sau đó chúng tôi nhận được tin cháu gặp nạn ở nơi đất khách quê người. Giờ cháu đã tử vong, nhưng gia đình chưa biết xoay trở thế nào để đưa được thi thể con về.”

Được biết, gia đình ông Minh có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông bị tàn tật chỉ còn lại 1 chân, người vợ bị thoái hóa cột sống, đau ốm liên miên. Ở quê nhà, chị Văn đang còn một đứa con gái 5 tuổi sống cùng ông bà ngoại.

Đọc thêm

Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng phòng hộ, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.
Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Vì tranh chấp 10m lối đi mà anh Phan Đức Thắng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) và người thân đã nhiều lần xảy ra xô xát, làm rạn nứt tình cảm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Mua ma túy rồi chia nhỏ, cất giấu để sử dụng dần, Phạm Văn Thụ (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!