2 cháu bé đuối nước thương tâm ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Thượng uý Trần Quốc Cường - Trưởng Công an xã Quang Diệm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong.

2 cháu bé đuối nước thương tâm ở Hương Sơn

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thượng uý Trần Quốc Cường - Trưởng Công an xã Quang Diệm thông tin, khoảng hơn 16h ngày 7/3, bé gái P.H.M (SN 2020), con anh P.V.S (SN 1994) và chị D.T.T (SN 1999) và bé trai P.V.H.P (SN 2018), con anh P.V.T (SN 1987) và chị V.T.P (SN 1991), cùng trú tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm ra bờ sông Con chơi.

Trong lúc mải chơi, 2 cháu không may sẩy chân rơi xuống nước. Một lúc sau, một số người dân đi làm về nhìn thấy 2 đôi dép và đồ chơi tại mép sông, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên hô hoán người dân địa phương tìm kiếm.

Nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Quang Diệm, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an huyện Hương Sơn) tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19h10", lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu P.H.M ở phía hạ lưu sông Con, cách vị trí bị nạn khoảng 800m. Đến khoảng hơn 21h cùng ngày, thi thể bé P.V.H.P cũng được tìm thấy, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km về phía hạ lưu. Hai cháu là anh em họ với nhau.

2 cháu bé đuối nước thương tâm ở Hương Sơn

Lãnh đạo huyện Hương Sơn đến thắp hương, chia sẻ với gia đình 2 cháu.

Theo bà Nguyễn Thị Sinh - Trưởng thôn Sông Con, gia đình 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn, cả hai hộ vừa ra khỏi danh sách hộ cận nghèo vào cuối năm 2022.

Đọc thêm

Buôn bán pháo “lậu”, lĩnh án 8 năm tù

Buôn bán pháo “lậu”, lĩnh án 8 năm tù

Với hành vi buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn, Lê Văn Hưng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng.
Một cú nhấn ga, cả đời ân hận

Một cú nhấn ga, cả đời ân hận

Một khoảnh khắc chủ quan, một cú nhấn ga thiếu kiểm soát không chỉ cướp đi sinh mạng của 2 con người vô tội mà còn khiến người gây tai nạn phải sống trong nỗi day dứt đến suốt đời.