2 hộ dân thị xã Kỳ Anh đưa cá “vượt sông” tránh lũ

(Baohatinh.vn) - Đợt mưa lũ do vừa qua, hải sản nuôi lồng bè của nhiều hộ gia đình bị chết hàng loạt. Tuy nhiên, 2 hộ nuôi ở xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chủ động giúp cá “vượt sông”, tránh cảnh trắng tay.

2 hộ dân thị xã Kỳ Anh đưa cá “vượt sông” tránh lũ

Anh Nguyễn Thế Bảo đã bảo toàn số cá khi đưa vào ao nuôi của gia đình, đang chờ ngày xuất bán

Anh Nguyễn Thế Bảo (SN 1983, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà) người đang có 8 ô nuôi với 3.500 con cá các loại cho hay: “Vào giữa tháng 7 âm lịch hằng năm là đợt cao điểm mưa, bão đổ dồn, nước từ thượng nguồn về làm cho cá thường dễ chết do sốc nước ngọt. Thế nên nếu cứ để cá nuôi ở lồng bè nguy cơ cá chết trắng là rất cao".

Từ nhận biết đó, anh Bảo cho hay: "Khoảng 3-4 năm nay, trước mùa cao điểm mưa bão, tôi tận dụng ao nuôi tôm vụ xuân hè, sau đó để trống một ao lớn, rồi thuê người vận chuyển cá từ bè vào ao để tránh thiên tai. Hiện số cá đưa vào vẫn phát triển bình thường và cũng nhờ thế mà mấy năm qua, riêng gia đình tôi không lâm vào cảnh mất trắng…”.

2 hộ dân thị xã Kỳ Anh đưa cá “vượt sông” tránh lũ

Tận dụng ao nuôi tôm vụ xuân hè đưa cá từ lồng bè vào “tránh lũ” cũng là cách làm của gia đình anh Nguyễn Quang Sâm suốt mấy năm nay

Gia đình hiện có 8 ô nuôi các loại cá mú, cá hồng mỹ, cá chẽm với gần 4.000 con, anh Nguyễn Quang Sâm (SN 1974, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà) chia sẻ: “Nuôi trong lồng bè trên sông thì cá sẽ nhanh lớn hơn, nhưng nếu thiên tai ập xuống thì chỉ có mất trắng. Với kinh nghiệm gần chục năm nuôi trồng thì việc “tạo đường lui” cho cá trong mùa mưa bão là hết sức cần thiết. Cho nên cứ giữa tháng 7 âm lịch, tôi đưa cá vào ao, rồi tầm tháng 10 âm lịch lại đưa ra ngoài để cá phát triển nhanh, phục vụ cho đợt tết”.

2 hộ dân thị xã Kỳ Anh đưa cá “vượt sông” tránh lũ

Khu vực nuôi lồng bè dưới chân cầu Sông Vịnh, xã Kỳ Hà

Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở đây cho biết, thường vào các đợt mưa lớn, nguồn nước vùng nuôi trồng bị giảm độ mặn. Môi trường sống của các loại thủy sản bị thay đổi đột ngột ảnh hưởng đến khả năng thích nghi, sức đề kháng dẫn đến chết hàng loạt.

Ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: “Toàn xã hiện có khoảng 25 hộ nuôi trồng thủy sản tại 2 vùng là dưới chân núi Cao Vọng và dưới chân cầu Sông Vịnh. Sau đợt mưa lũ vừa qua, khi lượng nước ngọt đổ về quá lớn và dồn dập khiến lồng, bè cá bị đánh hư hỏng, thủy sản cũng hư hại, chết nhiều, với mức độ khoảng hơn 80%. Tuy nhiên, có 2 hộ là anh Nguyễn Văn Bảo và anh Nguyễn Quang Sâm đã chủ động ứng phó bằng cách đưa cá từ lồng vào khu vực ao nuôi của gia đình nên tránh được thiệt hại lớn về kinh tế. Đây được xem là cách làm hay cần được nhân rộng với địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão như Kỳ Anh”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.