26 tỉnh, thành tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phía Bắc được tổ chức tại Hà Tĩnh, là dịp để các đoàn giao lưu, học hỏi, quảng bá văn hóa của địa phương; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Sáng 29/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi (NCT) các tỉnh, thành phía Bắc năm 2023.

Tham dự buổi lễ có: Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các Phó Chủ tịch: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; đại biểu đến từ các ban, ngành Trung ương, các đoàn hội người cao tuổi tỉnh, thành phía Bắc.

Về phía Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

26 tỉnh, thành tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự chương trình.

Liên hoan Tiếng hát NCT khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023 là chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng có quy mô lớn với sự tham gia của hơn 400 diễn viên, hội viên đến từ 26 đoàn trong khu vực

26 tỉnh, thành tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ trình bày diễn văn khai mạc liên hoan.

Trong 2 ngày (29 - 30/9) diễn ra liên hoan, các đoàn sẽ mang đến gần 80 tiết mục thuộc nhiều thể loại, được đầu tư tập luyện, dàn dựng bài bản, công phu, tập trung vào những nội dung chính như: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu với quê hương, đất nước, ca ngợi truyền thống tốt đẹp của NCT Việt Nam...

Chương trình được tổ chức tại Hà Tĩnh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa sẽ là sân chơi ý nghĩa, sôi nổi cho các đoàn văn nghệ quần chúng NCT cùng hội tụ, thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật.

26 tỉnh, thành tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan.

Đồng thời, là dịp để các đoàn giao lưu, gắn kết, học hỏi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cổ vũ, động viên NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc.

Liên hoan cũng khẳng định hiệu quả hoạt động, tính lan tỏa sâu rộng của phong trào văn nghệ quần chúng trong hội NCT các cấp, qua đó, phát hiện và xây dựng những hạt nhân làm nòng cốt cho phong trào văn hoá, văn nghệ tại địa phương.

26 tỉnh, thành tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

Hơn 400 diễn viên, hội viên từ 26 tỉnh, thành phía Bắc tham dự liên hoan. Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn mở màn của đoàn Hà Tĩnh.

Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào văn nghệ quần chúng của NCT ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về định hướng phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Theo chương trình, phần thi của các đội diễn ra trong ngày 29 và sáng 30/9; chương trình tổng kết, trao giải liên hoan và lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào tối 30/9.

26 tỉnh, thành tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

Đoàn Bắc Giang trình diễn tại liên hoan.

26 tỉnh, thành tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực phía Bắc tại Hà Tĩnh

Liên hoan thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ta tưởng chừng như đang đi trong đường hầm vô vọng. Thế nhưng, chỉ cần tia sáng nhỏ, một tình yêu thương chân thành, ta có thể tìm thấy lối ra.
Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ cuốn tiểu thuyết cùng tên được bạn đọc săn đón mà nhiều cuốn sách liên quan tới Thành cổ Quảng Trị cũng có nhu cầu tăng đột biến.
"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

Số hóa thư viện là yêu cầu quan trọng trong việc hình thành văn hóa đọc, cũng là bước đi cần thiết thực hiện chuyển đổi số của ngành Thư viện Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

"Tiếng gọi bên sông" của tác giả Vũ Ngọc Giao là một câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ tình cờ trên bến sông đã gắn kết một cậu bé đầy tổn thương với một ông lão cô đơn.
Podcast Tản văn: Cây đa làng

Podcast Tản văn: Cây đa làng

Với nhiều người, cây đa cổ thụ là một hình ảnh biểu tượng của làng quê. Không chỉ là nơi che mát, cây đa còn là chứng nhân của bao thăng trầm, là nơi lưu giữ những ký ức của làng.
Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đại lễ Vu Lan tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tổ chức trọn vẹn, giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng vốn có.
Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Thu sang, lòng người Việt Nam rộn ràng bao xúc cảm. Cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người dân Việt vẫn là lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Mùa thu đón Tết

Mùa thu đón Tết

Tôi không nghĩ, ngoài bộ từ điển tiếng Việt lại còn bộ từ điển ngôn ngữ nước nào có mục từ “Tết Độc lập”. Đó là cái tết chỉ của riêng người Việt Nam. Hai chữ “độc lập” bao giờ cũng ngân vang niềm kiêu hãnh về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Thu về, lòng lại rộn ràng một cảm xúc thân quen. Đó là mùa tựu trường, mùa của những bước chân rụt rè, của những nụ cười trong veo, và những ước mơ được ươm mầm.
Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Ngày Quốc khánh 2/9 - bản hùng ca bất diệt được viết bằng máu và hoa. 80 năm đã trôi qua, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu vẫn vang vọng mãi.