BĐBP Hà Tĩnh tất bật chăm lo “ngôi nhà thứ hai”

(Baohatinh.vn) - “Đồn là nhà, biên giới là quê hương” nên những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang gấp rút dọn dẹp cảnh quan, khuôn viên doanh trại để sẵn sàng đón tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

BĐBP Hà Tĩnh tất bật chăm lo “ngôi nhà thứ hai”

BĐBP Hòa Hải chỉnh trang khuôn viên, bồn hoa, cây cảnh để chào đón năm mới.

Tết cận kề, các đoàn công tác, đoàn khách bắt đầu đến kiểm tra công tác sẵn sàng bảo vệ biên giới cũng như động viên, chúc mừng đơn vị dịp tết cổ truyền nên CBCS ở Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) đã chủ động chỉnh trang cảnh quan, trang trí hội trường.

Cùng với sự tham gia trách nhiệm, nhiệt tình của tất cả CBCS trong đơn vị thì Thiếu tá Trần Lãm - Đội trưởng Đội Tham mưu - Hành chính kiêm Kế hoạch - Tổng hợp và các thành viên trong đội đóng vai trò chủ công, luôn xông xáo nhất.

BĐBP Hà Tĩnh tất bật chăm lo “ngôi nhà thứ hai”

Những người lính khéo tay ở Đồn Biên phòng Hòa Hải đang trang trí phòng khách.

Thiếu tá Trần Lãm cho biết: “Để đón tết thêm phần ấm cúng, khang trang, tươi đẹp, đơn vị chúng tôi đã sớm tập trung phun rửa sân bê tông, dọn dẹp phòng ở, sơn sửa những đoạn tường bị ố mốc, cắt tỉa cây cảnh, kích mầm và kích nụ các khóm hoa, treo hết các loại cờ.

Trong hội trường trung tâm, chúng tôi lựa chọn những người lính khéo tay nhất để trồng hoa đào, cắm hoa tươi, trang trí bóng nháy, làm khánh tiết... để có không gian rực rỡ chào đón năm mới, mừng đón khách đến vui xuân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội và giúp người lính vơi bớt nỗi nhớ nhà trong những ngày trực tết”.

BĐBP Hà Tĩnh tất bật chăm lo “ngôi nhà thứ hai”

BĐBP Lạch Kèn gấp rút trồng, chăm sóc các bụi hoa giấy để tạo điểm nhấn trong khuôn viên đơn vị mới.

Tết cổ truyền năm nay, CBCS ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) dường như vui hơn vì được đón tết trong doanh trại mới. Mái ấm của những người chiến sỹ biên cương này được khởi công xây dựng vào cuối tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư 32,5 tỷ đồng.

Hiện nay, nhà chỉ huy, điều hành, nhà ở và làm việc của các đội công tác nghiệp vụ, nhà sinh hoạt văn hóa, nhà trực ban và tiếp dân, nhà ăn, nhà bếp, nhà kho, nhà tạm giữ, sân thể thao... đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, một số ít hạng mục khác nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện.

Đại úy Võ Văn Hải - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Đón tết trong doanh trại mới nên tất cả CBCS đều vui mừng, phấn khởi, lao động không biết mệt mỏi. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn được giao, mọi người đang tập trung đổ sân, trồng cây cảnh (đào, quất, hoa giấy, cây chuỗi ngọc...), lát cỏ sân vườn và treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ vui trong khuôn viên.

CBCS cũng đang gấp rút di chuyển cơ sở vật chất vào hội trường lớn, thực hiện khánh tiết tại phòng khách, nội vụ vệ sinh tại phòng ở theo quy định và lau chùi lại một số ví trí lúc đơn vị thi công bàn giao chưa sạch đẹp”.

BĐBP Hà Tĩnh tất bật chăm lo “ngôi nhà thứ hai”

Không quản trời mưa rét, lính biên phòng Lạch Kèn tranh thủ lát cỏ trong các ô trồng cây cảnh.

Không khí đón tết cũng đã về đến Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Ngay từ cổng vào, lực lượng vệ binh đã ngay ngắn, chỉnh tề, trang nghiêm trực gác. Vào đến cổng, các biển bảng, khẩu hiệu đã được lau chùi, khuôn viên sạch sẽ, các loại cây cảnh được treo các loại đèn trang trí. Các luống rau ngay của vườn tăng gia bên lối vào doanh trại cũng được chăm sóc xanh mướt để vừa phục vụ nhu cầu rau xanh vừa giúp cảnh quan đơn vị thêm xanh – sạch – đẹp, thân thiện. Bên trong các phòng ở của CBCS, chăn màn được gấp vuông vức, trang phục, giày dép cất đặt gọn gàng, trang bị vũ khí được bảo quản cẩn thận đúng nơi quy định.

BĐBP Hà Tĩnh tất bật chăm lo “ngôi nhà thứ hai”

BĐBP Thiên Cầm lau chùi biển bảng, cắm cờ, dọn dẹp khuôn viên để đón tết sớm .

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những người lính biên phòng ở các đồn, trạm trên hai tuyến biên giới đều đang tập trung chăm sóc, chỉnh trang những “ngôi nhà thứ hai” của mình để vừa đón xuân trong ấm cúng, vui tươi, lành mạnh vừa xây dựng doanh trại xanh – sạch - đẹp, chính quy, nền nếp, an toàn.

Từ cổng, vào khuôn viên, đến phòng khách, phòng ở đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, chỉnh tề. Cảnh quan khuôn viên, vườn tược, khu tăng gia... được cắt tỉa, chỉnh trang, hoa nở khắp nơi, đèn trang trí đẹp rực rỡ.

BĐBP Hà Tĩnh tất bật chăm lo “ngôi nhà thứ hai”

CBCS Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê) trang trí đèn nháy cho các cây cảnh trong khuôn viên đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Minh Tâm – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: Công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên được toàn lực lượng quan tâm, chăm lo, nhất là phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội và xây dựng căn cứ chiến đấu trọng yếu nơi chốn tiền tiêu ngày càng vững chắc.

Đặc biệt, trong dịp tết này, chúng tôi đã thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị tập trung chăm lo xây dựng, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan đơn vị gắn với duy trì nền nếp chính quy, nghiêm túc để đón tết, vui xuân thêm phần ý nghĩa.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.