Chỉ trong thời gian rất ngắn, các tên lửa mà Mỹ và đồng minh bắn tới tấp vào lãnh thổ Syria đã biến một số mục tiêu quân sự ở đây thành đống đổ nát.
Hình ảnh một cơ sở tại Syria bị tàn phá sau đợt không kích do Mỹ và đồng minh (Anh, Pháp) tiến hành vào tối 13/4 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.
Một lính cứu hỏa Syria ở bên trong Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở Damascus, Syria, đã trở thành đống đổ nát sau cuộc tấn công nói trên. Ảnh: Reuters.
Một quả tên lửa loa qua bầu trời thủ đô Damascus của Syria vào ngày 14/4 (giờ Syria). Ảnh: SANA.
Một sĩ quan quân đội Syria đang ghi hình cảnh tượng đổ nát bên trong Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở Damascus. Ảnh: Reuters.
Phía Syria rất may đã kịp thời sơ tán lực lượng nên thiệt hại về người không có. Phía Mỹ cho rằng mục tiêu họ tấn công là các cơ sở nghiên cứu và sản xuất vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh vệ tinh về thiệt hại tại một cơ sở quân sự của Syria ở Homs. Mỹ đưa ra lý do tấn công là để ngăn ngừa năng lực vũ khí hóa học của Syria. Ảnh: Digital Globe.
Cơ sở thứ 2 tại Homs bị tàn phá bởi tên lửa liên quân do Mỹ dẫn đầu. Hành động của Mỹ và đồng mình là để đáp trả nghi án tấn công hóa học ở Đông Ghouta vào đầu tháng 4. Ảnh: Digital Globe.
Cảnh tượng Trung tâm Nghiên cứu Bazrah chỉ còn là đống đổ nát ở ngoại ô Damascus, cũng chụp từ vệ tinh. Ảnh: Planet.
Phía Mỹ cho biết họ đã phóng 105 tên lửa vào 3 mục tiêu Syria và số tên lửa này đều tới đích. Phía Syria và Nga thì lại cho rằng lực lượng phòng không Syria đã bắn chặn được 71 tên lửa trong số đó. Ảnh: Reuters.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 22/12 trên đảo Java của nước này.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã cảnh báo rằng một “cuộc can thiệp vũ trang vào Venezuela sẽ là thảm họa nhân đạo,” trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng các động thái nhằm vào quốc gia này.
Theo bản thảo, dự án sẽ tiêu tốn tổng cộng 112,1 tỷ USD trong vòng 10 năm, trong đó Mỹ cam kết đóng vai trò “trụ cột” với gần 60 tỷ USD dưới dạng viện trợ và bảo lãnh nợ cho các hạng mục được đề xuất.
Tình hình thế giới năm 2025 được truyền thông quốc tế phản ánh qua những khoảnh khắc căng thẳng của chiến sự, biểu tình, nước mắt chia ly và cả các thảm kịch.
Mexico đã ban hành lệnh bắt giữ mới đối với doanh nhân Raúl Rocha Cantú - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) - sau khi Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) xác nhận người này trốn truy nã.
Trong số các nạn nhân vụ tai nạn máy bay phản lực cỡ nhỏ xảy ra tại sân bay khu vực ở thành phố Statesville có cựu tay đua lừng danh của giải NASCAR Greg Biffle, cùng vợ và 2 con nhỏ của ông.
INSS nhận định việc bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào các phần tử IS còn sót lại, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc theo dõi và triệt phá các mạng lưới khủng bố.
Năm 2025 - năm thứ tư của cuộc xung đột Nga - Ukraine - đang khép lại với nhiều diễn biến mang tính bước ngoặt trên cả mặt trận quân sự lẫn ngoại giao.
Hơn 100 lao động kỹ thuật đến từ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ lần lượt nhập cảnh vào Hàn Quốc trước cuối năm nay để làm các công việc như thợ sơn tàu và thợ điện tàu tại công ty Hanwha Ocean.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận ở Ukraine công bố hôm 15/12, người dân nước này đang ngày càng gia tăng hoài nghi về Mỹ và NATO giữa lúc Kiev đang kiệt quệ do cuộc chiến kéo dài gần 4 năm qua.
Cũng như mọi lễ hội trên thế giới, Giáng sinh được các quốc gia tô điểm bằng những phong tục độc đáo và đầy màu sắc, phản ánh bản sắc văn hóa riêng của từng vùng đất.
Nhiều người Ukraine đang mất niềm tin vào các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt, coi đây giống như một trò chơi chính trị không thể khép lại xung đột.
Điện Kremlin tuyên bố Nga chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ vùng Donbass, đồng thời gợi ý lực lượng vệ binh quốc gia Nga có thể được triển khai thay cho quân đội tại những nơi do Kiev kiểm soát.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các công ty vận tải đường bộ cảnh báo rằng các tài xế đang bị nhắm mục tiêu bởi chương trình nhập cư của Tổng thống Donald Trump.