Chiến thắng Điện Biên Phủ - Chiến công sáng ngời trong thời đại Hồ Chí Minh

(Baohatinh.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ là một biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh, trí tuệ của quân và dân Việt Nam đối với lịch sử nhân loại trong thời đại Hồ Chí Minh.

2.jpeg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ: "... Điện Biên Phủ là thắng lợi vẻ vang".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Sau ngày 7/5/1954, xuất hiện một cụm từ như là biểu tượng của thời đại Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ. Việt Nam là đất nước anh hùng, là con người sáng tạo, Hồ Chí Minh là đường lối đúng đắn. Điện Biên Phủ là thắng lợi vẻ vang” (trích từ cuốn “Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ”, do Nxb Chính trị Quốc gia xuất bản dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)).

Lịch sử của mỗi dân tộc và của nhân loại đều có những dấu mốc sáng chói như tinh tú trên bầu trời. Đối với Việt Nam, Điện Biên Phủ của thế kỷ XX là dấu mốc như thế. Vào thời điểm ấy, dưới con mắt của các tướng lĩnh, chính khách và học giả lớn ở phương Tây xem quân đội ta chỉ là “quân Việt Minh”, với hàm ý là đội quân du kích, chân trần lội bộ, mặc quân phục vải thô, chân đi dép lốp, khoác khẩu súng trường bắn từng phát một… Đến khi Điện Biên Phủ thất thủ thì mới ngã ngửa, những người vừa chiến thắng một đội quân thiện chiến với trang bị vũ khí hiện đại, có những tướng tài giỏi chỉ huy, là “những đối thủ chất lượng cao”, một đội quân hùng mạnh - quân đội của Nhân dân, chiến đấu vì độc lập, tự do, của một dân tộc đã từng lập nên chiến công Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng… năm xưa.

Dân tộc đó đến khi vào Chiến dịch Điện Biên Phủ như nhà báo, nhà lịch sử Bernard Fall viết trong cuốn sách “Điện Biên Phủ - một góc địa ngục” miêu tả cảnh hậu phương tiếp tế cho chiến trường với những đoàn dân công gồng gánh trên vai và từng đoàn xe đạp thồ “mỗi chiếc xe có thể chở lương thực và đạn dược tới 300 kg!”. Lạ thay, làm sao mà trọng pháo, cao xạ pháo lại đưa được vào chiến trường và bất ngờ nã vào cứ điểm Điện Biên Phủ làm kinh hoàng giặc Pháp. Đấy là sự sáng tạo độc đáo của quân đội một dân tộc anh hùng. Thắng thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954 và tiếp nối là thắng đế quốc Mỹ ở Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 đã minh chứng điều đó.

3.png
Binh đoàn xe đạp thồ trên đường ra chiến dịch. Ảnh: TTXVN.

Khi tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra chiến trường Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ: “Tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định rồi báo cáo sau”. Thật là ngắn gọn và đơn giản, nhưng đó vừa là mệnh lệnh, vừa là niềm tin. Lại nhớ ngày nào, trong lúc tình hình nước nhà sau Cách mạng tháng Tám hết sức khó khăn trước họa “ngàn cân treo sợi tóc”, nói về nhiệm vụ của Chính phủ mới, Hồ Chí Minh chỉ vắn tắt là: “Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”.

Trước khi đi sang Pháp đàm phán, Người dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc đó là quyền Chủ tịch nước ngắn gọn: "Mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến". Lời dặn ngắn gọn, súc tích với cụ Huỳnh Thúc Kháng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chứa đựng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc. Tư tưởng đó đã được nêu trong “Cương lĩnh vắn tắt” từ lúc thành lập Đảng và rồi với quyết tâm: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” trong kháng chiến chống thực dân Pháp và “Không gì quý hơn độc lập tự do” trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ. Đó là đường lối đúng đắn Hồ Chí Minh.

111.jpg
Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghe Tổng Quân ủy báo cáo và duyệt lần cuối kế hoạch tác chiến Đông-Xuân 1953-1954, đồng thời quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này. (Ảnh: Tư liệu TTXVN).

Thắng lợi vẻ vang Điện Biên Phủ là thắng lợi mang tầm thời đại, thắng lợi “Chấn động địa cầu”. So sánh sự vẻ vang, sự vĩ đại thắng lợi trong các cuộc chiến tranh của nhân loại thì Điện Biên Phủ đã được xếp trong cách “so sánh ngang” với chiến thắng Waterloo của quân đội Anh - Phổ trước quân Pháp dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Napoléon (1815); với chiến thắng Stalingrad của Hồng quân Liên Xô với quân phát xít Đức (1942-1943) mở màn cho cuộc phản công, từ đó đánh vào sào huyệt Hít-le, tiêu diệt hoàn toàn đội quân phát xít với tham vọng làm bá chủ thế giới…

Với dân tộc Việt Nam thì Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc chuỗi dài xâm lược gần 100 năm (kể từ năm 1858) của thực dân Pháp và làm sụp đổ mang tính toàn cầu của chế độ thực dân kiểu cũ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy để ghi thêm vào lịch sử một Điện Biên Phủ trên không (1972) và tiếp đến là Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), đánh đuổi hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược ra khỏi đất nước, giành độc lập thống nhất cho dân tộc, cũng là kết tử chính sách toàn cầu của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Có thể nói, những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam được tiếp nối và phát huy trong thời đại Hồ Chí Minh với những tầm cao mới. Theo trình tự thời gian, đó là Đảng Cộng sản ra đời 1930, Cách mạng tháng Tám 1945, Điện Biên Phủ 1954, Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, đất nước đổi mới 1986… Thật tự hào biết bao, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ đã ghi tên mình vào dòng chảy vẻ vang của lịch sử dân tộc mà còn là một biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh, trí tuệ của quân và dân Việt Nam đối với lịch sử nhân loại trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.