Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục là điểm tựa cho trẻ em thiếu may mắn

(Baohatinh.vn) - Với sự nỗ lực vận động của các cấp hội phụ nữ, cùng sự chung sức của cộng đồng, thời gian qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Hà Tĩnh đã trở thành nhịp cầu nhân ái, chắp cánh cho trẻ em thiếu may mắn vươn lên.

Ở thôn Yên Hà (xã Thiên Cầm), em Nguyễn Như Khoa Pha Lê (SN 2018) vừa đón Trung thu đặc biệt. Mẹ mất khi em mới chào đời, cha bỏ đi biệt tích, em và chị gái 9 tuổi sống cùng bà nội già yếu. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Thiên Cầm đã vận động Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Công an xã nhận đỡ đầu em trong 5 năm, với tổng mức hỗ trợ 50 triệu đồng.

bqbht_br_a1.jpg
Hội LHPN xã Thiên Cầm cùng Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Công an xã trao đỡ đầu cho em Nguyễn Như Khoa Pha Lê.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (73 tuổi, bà nội của em Pha Lê) bày tỏ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các cấp hội phụ nữ, cô chú công an. Từ nay, cháu có thêm người mẹ thứ hai, thêm bàn tay dìu dắt để lớn lên vững vàng hơn”.

Trường hợp của Pha Lê chỉ là một trong hàng trăm hoàn cảnh được “thắp sáng ước mơ” trong mùa Trung thu 2025. Ngoài các suất đỡ đầu, dịp này, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh cũng đã vận động được 323 triệu đồng, tặng quà cho 665 trẻ mồ côi, giúp các em bước vào năm học mới.

Tại xã Hồng Lộc, em Hồ Sỹ Đức (SN 2017) mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng xa cũng vừa được cơ quan Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Đây là một trong 11 trường hợp vừa được Hội LHPN tỉnh kết nối nhận đỡ đầu, với tổng số tiền cam kết 450 triệu đồng.

bqbht_br_a3.jpg
Em Hồ Sỹ Đức (thôn Yến Giang, Hồng Lộc) được Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, kể từ khi Trung ương hội phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” cuối năm 2021, đến nay, toàn tỉnh đã vận động đỡ đầu được 1.416 trẻ mồ côi, với tổng kinh phí cam kết trên 26 tỷ đồng. Riêng từ tháng 7/2025 đến nay, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp hội tiếp tục tích cực vận động và có thêm 165 trẻ được đỡ đầu, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ 1,8 tỷ đồng.

Nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả chương trình, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như: Hội Phụ nữ Công an tỉnh, các xã: Hương Khê, Sơn Tiến, Hương Xuân, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Hồng Lộc, Toàn Lưu, phường Bắc Hồng Lĩnh... Ở đó, mỗi em được nhận đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn nhận được sự động viên tinh thần, nuôi dưỡng niềm tin, giúp các em vươn lên học tập và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

image.jpg
Không chỉ hỗ trợ vật chất, các mẹ đỡ đầu còn là điểm tựa tinh thần của các trẻ kém may mắn.

Chị Phan Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Lộc chia sẻ: “Mẹ đỡ đầu” là chương trình rất nhân văn, ý nghĩa. Qua đó, hội có cơ sở để vận động, hỗ trợ trẻ mồ côi, giúp các em nhận được sự sẻ chia, tiếp tục viết tiếp ước mơ cuộc đời. Hiện, chúng tôi đã vận động đỡ đầu được 7 cháu, song vẫn còn nhiều hoàn cảnh rất cần thêm những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ”.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 3.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ về mọi mặt. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Với những nỗ lực của các cấp hội phụ nữ và cộng đồng, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành cầu nối yêu thương, gắn kết những tấm lòng nhân ái với trẻ mồ côi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, vận động để chương trình lan tỏa hơn nữa, kêu gọi thêm nhiều nguồn lực cùng đồng hành, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống”.

bqbht_br_a4.jpg
Hội LHPN xã Sơn Tiến vận động trao các suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp tết Trung thu vừa qua.

Không dừng lại ở những món quà nhỏ trong mùa Trung thu, những cam kết đồng hành của những “người mẹ thứ hai”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang thắp lên ngọn lửa yêu thương giữa bộn bề cuộc sống. Tết Trung thu mỗi năm chỉ có một lần nhưng lòng nhân ái của các “mẹ đỡ đầu” sẽ tiếp tục như vầng trăng rằm sáng mãi, dìu dắt những trẻ thơ kém may mắn vượt qua khó khăn, tự tin bước tiếp.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!