Chuyện những đứa trẻ mồ côi sau các vụ tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Sau những vụ tai nạn giao thông, nhiều trẻ em Hà Tĩnh bỗng rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dẫu một số đứa trẻ vẫn còn người thân để nượng tựa nhưng nỗi đau tinh thần ấy thật khó nguôi ngoai...

Anh Nguyễn Trọng Tuyển kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung, sinh đôi 2 con trai là cháu Nguyễn Trọng Gia Bảo và Nguyễn Trọng Anh Tuấn (năm 2009). Năm 2012, chị Dung mất do bạo bệnh, bỏ lại anh cùng 2 con trai khi mới 3 tuổi. Anh Tuyển nén nỗi đau, một mình làm lụng nuôi các con thơ dại. Nhờ chịu khó làm việc, chắt chiu, cuộc sống của 3 bố con anh Tuyển cũng tạm đủ. Thương các con bị thiệt thòi, anh Tuyển luôn dành hết tình yêu thương và bù đắp hết mực cho các con.

Đau xót thay, tai họa lại một lần nữa ập đến với 2 đứa trẻ. Năm 2014, trên đường đi làm về, không may anh Tuyển gặp tai tạn giao thông và qua đời. Kể từ đó, hai đứa trẻ sống với ông bà nội già yếu.

Chuyện những đứa trẻ mồ côi sau các vụ tai nạn giao thông

Mỗi lần nhắc đến người con trai mất vì tai nạn giao thông, bà Trần Thị Hiên ở TDP 6, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) lại khóc nghẹn.

Dù đã 9 năm kể từ ngày anh Nguyễn Trọng Tuyển mất vì tai nạn giao thông nhưng nhắc tới con trai, bà Trần Thị Hiên ở TDP 6, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) lại rơi nước mắt. Bà khóc vì thương cho người con xấu số nhưng càng thương hơn cho 2 đứa cháu giờ thiếu cả cha lẫn mẹ.

Bà Trần Thị Hiên chia sẻ: “Dù có ông bà nội đùm bọc cưu mang nhưng 2 cháu lớn lên thiếu tình thương, sự dạy bảo từ cha mẹ vẫn là một thiệt thòi lớn nhất. Giờ đây, vợ chồng tôi chỉ cầu mong có sức khoẻ để có thể lo cho các cháu”.

Chuyện những đứa trẻ mồ côi sau các vụ tai nạn giao thông

Sau giờ học, cháu Nguyễn Trọng Anh Tuấn con trai anh Nguyễn Trọng Tuyển phụ giúp bà nội công việc gia đình.

Cũng ở TDP 6, phường Đậu Liêu, hoàn cảnh cháu Phạm Thị Ánh Duyên (SN 2019) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mẹ cháu Duyên là chị Phạm Thị Hoà vốn là mẹ đơn thân, mất vì tai nạn giao thông năm 2021 khi cháu mới 18 tháng tuổi. 2 năm trôi qua, cháu Duyên sống nhờ sự bao bọc của ông bà ngoại. Hiện ông bà đã 70 tuổi, sức khỏe không ổn định nữa nên việc chăm sóc cháu khá vất vả.

Chuyện những đứa trẻ mồ côi sau các vụ tai nạn giao thông

Mẹ mất vì tai nạn giao thông, cháu Phạm Thị Ánh Duyên ở TDP 6, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) phải nương tựa vào ông bà ngoại.

Chị Bùi Thị Lưu - em dâu chị Hoà cho biết: “Ông bà ngoại sức khoẻ yếu, ông thường xuyên phải đi viện. Mỗi lần ông đi viện, tôi lại phải đưa cháu về nhà để chăm sóc. Hiện cháu Duyên chỉ trông chờ vào thu nhập từ nghề nông của ông bà, tiền trợ cấp xã hội hằng tháng đối với trẻ em mồ côi và người chăm sóc”.

Rơi vào hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một tai nạn thương tâm, gần 4 năm nay, 2 cháu Nguyễn Thị Ngân (8 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Ngọc Nhi (6 tuổi) ở thôn Xuân Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh vẫn chưa vơi được nỗi đau tinh thần ấy.

Năm 2019, bố mẹ 2 cháu là anh Nguyễn Xuân Thì và chị Võ Thị Bé đã ra đi mãi mãi do tai nạn giao thông. Cha mẹ mất, 2 đứa trẻ mồ côi này chỉ biết nhờ vào ông bà nội. Bà Đặng Thị Chung - bà nội của 2 cháu cho biết: “Dù thương cháu bao nhiêu đi nữa, chúng tôi cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt tình cảm của các cháu. Hơn nữa, chúng tôi đều già yếu cả rồi, cũng không biết còn nuôi nấng các cháu được bao lâu”.

Chuyện những đứa trẻ mồ côi sau các vụ tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội mà trong đó, gia đình, người thân của nạn nhân là những người đầu tiên phải gánh chịu. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast