“Cô gái vàng” karate muốn được tiếp tục cống hiến cho thể thao Hà Tĩnh sau khi giải nghệ

(Baohatinh.vn) - Ở tuổi 28, cô gái quê ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển karate quốc gia. Trải qua 8 năm tập luyện và thi đấu, Thu Hiền đã mang về nhiều vinh quang cho Tổ quốc ở đấu trường khu vực lẫn châu lục.

“Cô gái vàng” karate muốn được tiếp tục cống hiến cho thể thao Hà Tĩnh sau khi giải nghệ

Sau 8 năm gắn bó, VĐV Hồ Thị Thu Hiền đã nói lời chia tay đội tuyển karate quốc gia.

Quyết định của nữ vận động viên (VĐV) Hồ Thị Thu Hiền (SN 1995, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây là thời điểm sự nghiệp của cô vẫn đang ở đỉnh cao.

“Tôi quyết định chia tay đội tuyển karate quốc gia từ tháng 1/2023. Năm nay tôi đã 28 tuổi. Thời gian qua, tôi gặp chấn thương nặng, không thể điều trị dứt điểm được, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm vừa qua, ông nội và bố đã qua đời, mẹ phải ở một mình nên tôi muốn dành thời gian chăm sóc mẹ. Thanh xuân của tôi đã dành hết cho karate, giờ là lúc thích hợp để dành cho gia đình. Hiện có khá nhiều VĐV trẻ có tố chất, tôi nghĩ mình nên dừng lại để các em ấy có cơ hội thể hiện”, Thu Hiền chia sẻ.

“Cô gái vàng” karate muốn được tiếp tục cống hiến cho thể thao Hà Tĩnh sau khi giải nghệ

Mỗi lần khoác lên mình màu áo quốc gia, Thu Hiền (bên trái) luôn khát khao, nỗ lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Hồ Thị Thu Hiền là cái tên mà mỗi khi nhắc đến đều khiến người dân Hà Tĩnh tự hào bởi sự nỗ lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Sinh ra trong gia đình có 3 anh em ở miền quê nghèo Kỳ Sơn, từ nhỏ, cuộc sống của cô gắn liền với đồng ruộng. Năm 16 tuổi, Hiền đến với karate một cách rất bất ngờ.

“Hồi đó, người bạn hỏi tôi có muốn đi học võ không mất tiền không? Tôi nghĩ đến việc vừa được học, được ăn uống và có cả chỗ ngủ không mất tiền, thế là đồng ý. Bản thân tôi lúc đó chưa biết đến karate là gì nên thời gian đầu tiếp xúc với môn võ này thật sự rất bỡ ngỡ. Lần đầu tiên thấy một cục sắt, tôi cầm vừa tập, vừa khóc sướt mướt vì mệt mỏi và chẳng hiểu đó là gì. Sau đó tôi mới biết đó là quả tạ và đấy là phòng tập thể lực” - Thu Hiền nhớ lại.

“Cô gái vàng” karate muốn được tiếp tục cống hiến cho thể thao Hà Tĩnh sau khi giải nghệ

Thu Hiền xuất sắc giành HCV môn karate tại SEA Games 31.

Đến với karate từ con số 0 tròn trĩnh, Hiền phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Để bù lại cho việc đến với thể thao khá muộn, nữ VĐV đã phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba bình thường. Mỗi buổi tập, khi đồng đội về hết, Hiền tranh thủ ở lại tập thêm. Trong mỗi buổi tập, nữ VĐV luôn cố gắng khắc phục những khiếm khuyết mà các thầy chỉ ra. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, Hiền không ngừng nỗ lực.

Bền bỉ khổ luyện, cô gái quê huyện Kỳ Anh từng bước hái quả ngọt. Năm 2014, Hiền tham dự giải đấu đầu tiên trong đời, đó là giải karate trẻ toàn quốc và xuất sắc giành tấm HCV. Cùng năm đó, Hiền tiếp tục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VII và gây bất ngờ khi giành tấm HCV.

Với phong độ chói sáng, năm 2015, Hiền được chọn vào đội tuyển karate quốc gia. Một năm sau đó, Hiền xuất sắc giành tấm huy chương cấp đội tuyển đầu tiên với 2 HCV Giải Karate vô địch Đông Nam Á 2016.

Quãng thời gian tiếp theo, Thu Hiền thi đấu thăng hoa và trở thành một trong những cánh chim đầu đàn của karate Việt Nam. Những tấm huy chương lần lượt đến với cô. Đến nay, Hiền đã sở hữu bộ sưu tập huy chương “khủng” ở cả đấu trường trong nước lẫn châu lục, đáng kể là HCV Giải Karate vô địch Đông Nam Á năm 2018; HCV SEA Games 29, 31; HCB Giải Karate châu Á 2018…

“Cô gái vàng” karate muốn được tiếp tục cống hiến cho thể thao Hà Tĩnh sau khi giải nghệ

Nữ VĐV xứng đáng là tấm gương sáng để lớp VĐV trẻ noi theo.

Chia tay đội tuyển karate quốc gia, Hiền đang theo học Khoa Quản lý thể thao của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Hiền trải lòng: “Nói lời chia tay tuyển karate quốc gia sau 8 năm gắn bó thật sự không phải điều dễ dàng. Tôi đã phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu và tuổi thanh xuân của mình.

Những chiếc huy chương tôi giành được đều chứa đựng tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc. Kỷ niệm về những lần bị đấm suýt gãy răng, những lần chấn thương hành hạ sẽ mãi ở trong tâm trí tôi. Mục tiêu của tôi là hoàn thành công việc học tập, mong muốn ra trường được về cống hiến cho thể thao Hà Tĩnh, muốn truyền đạt lại những gì mình có để karate Hà Tĩnh ngày một vững mạnh không chỉ trong nước mà còn ở đấu trường quốc tế”.

Chia sẻ về VĐV Hồ Thị Thu Hiền, cựu HLV đội tuyển karate quốc gia Lê Tùng Dương cho biết: “Trong 8 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia, Hiền luôn là VĐV có nghị lực và ý chí tập luyện, thi đấu rất tốt. Tôi thấy Hiền luôn có sự khát khao mỗi khi bước lên sàn đấu.

Bằng sự nỗ lực của mình, Hiền đã trở thành một trong những VĐV nòng cốt của đội tuyển và giành được nhiều vinh quang về cho Tổ quốc cả ở đấu trường khu vực lẫn châu lục. Với những cống hiến trong những năm qua, Hiền là tấm gương sáng để lớp VĐV trẻ học hỏi”.

Video: Hồ Thị Thu Hiền và các VĐV Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết đoạt HCV SEA Games 31

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.