Cơ khổ vì khu dân cư “3 không” ở phố thị Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định gần 3 năm, tuy nhiên, đến nay, người dân ở khu dân cư Giếng Đất, thuộc tổ   dân phố 8, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn sống trong cảnh "không đường,  không nước, không mương thoát thải”...

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân sinh sống tại đây, trong hợp đồng mua bán đất, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã cam kết sẽ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đảm bảo nguồn nước sạch, mương thoát thải.

Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như nước sinh hoạt, đường giao thông, cống thoát nước vẫn trong tình trạng... “dẫm chân tại chỗ”!

Cơ khổ vì khu dân cư “3 không” ở phố thị Cẩm Xuyên

Không có nước sạch, nhiều hộ dân phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn để sinh hoạt.

Người dân sinh sống tại đây phải tự đi mua nước với giá cao, hoặc tự bỏ tiền đấu nối hạ tầng điện, nước để sử dụng.

Bà Hoàng Thị Sương, người dân sinh sống tại khu dân cư Giếng Đất, cho biết: “Để có nước sử dụng, các hộ dân ở đây “mạnh ai nấy làm”, thực hiện kéo nước từ các mặt bằng, hộ dân lân cận về sử dụng với giá cao, hoặc đầu tư hệ thống lọc nước để xử lý phèn”.

Cơ khổ vì khu dân cư “3 không” ở phố thị Cẩm Xuyên
Cơ khổ vì khu dân cư “3 không” ở phố thị Cẩm Xuyên

Không an tâm khi sử dụng nguồn nước giếng khoan, nhiều hộ đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ để lắp hệ thống lọc nước.

Nhiều gia đình đã phải bỏ hàng chục triệu đồng để kéo nước sạch về dùng, bởi lẽ nguồn nước giếng khoan ở đây bị nhiễm phèn nặng và có mùi tanh, nếu sử dụng lâu dài có thể gây hại cho sức khỏe.

Không những không có nước sạch để dùng, nhiều hộ dân sống ở đây còn phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh.

Không có mương thoát nước thải, mỗi ngày, hằng trăm mét khối nước thải sinh hoạt được người dân xả thẳng ra những lô đất bên cạnh, khiến nguồn nước ở đây đổi màu, đóng váng mỡ.

Cơ khổ vì khu dân cư “3 không” ở phố thị Cẩm Xuyên

Không có mương thoát nước, nhiều hộ dân đành xả thẳng nước thải sinh hoạt sang lô đất bên cạnh...

Cơ khổ vì khu dân cư “3 không” ở phố thị Cẩm Xuyên

... lâu dần tạo thành những hố nước đen đục, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm.

“Ngày nào chúng tôi cũng phải sống trong cảnh bất an, bởi mùi hôi thối bốc lên từ các vũng nước thải. Không có mương thoát nước, gia đình tôi buộc phải xả thẳng ra ngoài, tình trạng này kéo dài hơn 3 năm nay, biết là sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhưng nếu không làm thế chúng tôi cũng không còn cách nào khác”, anh Hoàng Văn B. bức xúc nói.

Cơ khổ vì khu dân cư “3 không” ở phố thị Cẩm Xuyên

Những con đường đất, cỏ mọc um tùm dẫn vào khu quy hoạch Giếng Đất.

Theo quan sát của phóng viên, do hạ tầng thiết yếu chưa hoàn thiện nên tỷ lệ xây dựng nhà ở tại đây còn thưa thớt. Các lô đất còn lại hiện cỏ đã mọc um tùm, gây mất mỹ quan đô thị.

Thiết nghĩ, UBND thị trấn Cẩm Xuyên cần sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tập trung hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025

Tập trung hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025

Khẳng định mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 là không thay đổi, trong đó có 102,38 km qua Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu để tập trung thực hiện.
Giá vàng hôm nay 29/03/2025: Tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Giá vàng hôm nay 29/03/2025: Tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Giá vàng trong nước tăng phi mã trong bối cảnh kim loại quý trên thị trường quốc tế tiếp tục thiết lập kỷ lục mới 3.077 USD. Giá vàng trong các hợp đồng tương lai được nhận định có thể sớm lên 3.100 USD, nhưng cũng có khả năng sớm điều chỉnh.
Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Với giá bán 300.000 - 320.000 đồng/tạ ốc tép, ngư dân Hà Tĩnh có thể thu về từ 1,5-3 triệu đồng/ngày nhờ tích cực kéo lưới thu hoạch "lộc biển".
Tài chính thị trường ngày 28/3: Bài học từ những "cơn sốt đất" ăn theo điều chỉnh địa giới hành chính

Tài chính thị trường ngày 28/3: Bài học từ những "cơn sốt đất" ăn theo điều chỉnh địa giới hành chính

Sau các đợt tăng nóng vì “sốt đất” trong những lần điều chỉnh địa giới hành chính trước đây, giá đất đi ngang và giảm xuống, thị trường gần như đóng băng. Hàng nghìn tỷ đồng “đọng” lại trong bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/3 của Báo Hà Tĩnh.