Cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên 'Về nhà đi con'

Bảo Thanh dừng đóng phim để tập trung cho gia đình, Quốc Trường chủ yếu tham gia điện ảnh, sau 6 năm series ''Về nhà đi con'' lên sóng.

dv-ve-nha-di-con-1741748606.jpg

Hôm 8/3, các diễn viên phim Về nhà đi con - Quang Anh, Bảo Thanh, Quốc Trường, Hoàng Anh Vũ (từ trái sang) - hội ngộ dịp Quốc Trường từ TP HCM ra Hà Nội để khai trương nhà hàng. Sau series, họ duy trì tình bạn, thường xuất hiện ủng hộ các dự án cá nhân của nhau.

Tác phẩm đề tài gia đình do Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, xoay quanh cuộc sống của ông bố đơn thân và ba con gái. Dự án thắng giải Phim truyền hình của năm tại VTV Awards 2019.

Nghệ sĩ Trung Anh vào vai ông Sơn, người bố yêu thương các con hết mực, giáo dục họ bằng sự nghiêm khắc nhưng nhiều lần bao dung. Ở quá khứ, tư tưởng ''trọng nam, khinh nữ'' của ông từng gây bất hạnh cho gia đình. Vợ qua đời khi sinh con gái út, ông sống với nỗi ân hận, ở một mình nuôi ba con.

Trong tác phẩm, nghệ sĩ có nhiều phân cảnh gây xúc động, được khán giả yêu mến gọi là ''ông bố quốc dân''. Ở VTV Awards 2019, ông đoạt giải Nam diễn viên ấn tượng.

Diễn viên Trung Anh 64 tuổi, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ông nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019, nghỉ hưu hai năm sau. Ngoài sân khấu, ông đóng nhiều phim truyền hình như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Máy bay ký sự, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau. Hiện nghệ sĩ giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thu Quỳnh hóa thân Huệ, chị cả trong gia đình, tính hiền lành, cam chịu. Mẹ mất sớm, từ nhỏ Huệ phải thay bà quán xuyến nhà cửa, chăm sóc hai em. Cô trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, cuối cùng tìm được hạnh phúc bên Quốc (Tuấn Tú).

Vai Huệ đánh dấu sự biến hóa ấn tượng của Thu Quỳnh sau một năm từ thành công của nhân vật phản diện My Sói trong Quỳnh búp bê (Mai Hồng Phong đạo diễn).

Kết thúc Về nhà đi con, Thu Quỳnh góp mặt ở loạt dự án Hương vị tình thân (2021), Hành trình công lý (2022), Cuộc chiến không giới tuyến (2023). Hiện cô đảm nhận vai mẹ của Trần Nghĩa trong series Cha tôi, người ở lại do đạo diễn Vũ Trường Khoa thực hiện.

Thu Quỳnh 37 tuổi, sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nghệ thuật. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Cô kết hôn diễn viên Chí Nhân năm 2014, ly hôn sau một năm, có một con trai - bé Be - 10 tuổi. Tháng 5/2024, cô sinh con gái thứ hai - bé Tằm, quyết định làm mẹ đơn thân, không công khai danh tính bạn trai để giữ sự riêng tư.

Thư (Bảo Thanh đóng) là con gái thứ hai - một người thực dụng, thảo mai nhưng luôn hướng về gia đình. Diễn viên được khán giả yêu thích bởi biểu cảm linh hoạt, các câu thoại tự nhiên, hài hước. Vai Thư giúp Bảo Thanh nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng ở VTV Awards 2019.

Sau series, Bảo Thanh tham gia dự án điện ảnh Đôi mắt âm dương (2020) cùng Quốc Trường rồi vắng bóng. Cô sinh con gái thứ hai, tập trung chăm sóc gia đình. Khi con cứng cáp, diễn viên công tác tại Nhà hát Công an Nhân dân. Trước đó, cô có thời gian làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Hôm 15/2, Bảo Thanh khiến khán giả chú ý bởi bức ảnh chụp logo Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) trên trang cá nhân cùng chú thích: ''Tôi đã trở lại một lần nữa''. Hiện chưa có thông tin về dự án mới của diễn viên.

Cô 35 tuổi, sinh tại Bắc Giang, chạm ngõ diễn xuất từ năm tám tuổi với phim Vào Nam ra Bắc. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, ghi dấu ấn trong loạt dự án như Trò đời, Người chồng điên, Sống chung với mẹ chồng.

Quốc Trường thể hiện nhân vật Vũ (trái) - công tử nhà giàu ăn chơi, sống phóng khoáng. Trong một lần đi quá giới hạn, anh và Thư lỡ có con ngoài ý muốn, quyết định kết hôn theo hợp đồng. Tuy nhiên sau nhiều biến cố, hai người dần nảy sinh tình cảm thật, bản thân Vũ cũng thay đổi, trưởng thành hơn.

Từng tham gia nhiều dự án truyền hình ở phía Nam nhưng phải đến lần Bắc tiến này, Quốc Trường mới được đông đảo khán giả chú ý. Sau đó, diễn viên đóng một số tác phẩm điện ảnh như Đôi mắt âm dương (2020), Bẫy ngọt ngào (2022), Kẻ ẩn danh (2023). Hiện anh sống độc thân ở tuổi 37, có tài chính ổn định, chưa nhận phim mới mà tập trung kinh doanh.

Tạo hình của Bảo Hân (trái) trong vai Ánh Dương - con gái út của ông Sơn. Dương mang phong cách tomboy, thích chơi game, luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Cô cũng sẵn sàng bảo vệ hai chị gái trước mọi biến cố.

Khi hóa thân nhân vật, Bảo Hân cho biết đưa 90% con người thật lên màn ảnh. Vai diễn giúp cô thắng giải Diễn viên triển vọng tại Cánh Diều Vàng 2019. Sau dự án, Bảo Hân sinh năm 2000 tham gia một số phim như Những ngày không quên, Hãy nói lời yêu, song chưa vượt qua được thành công của Ánh Dương. Năm 2021, cô được vinh danh Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở giải Cánh Diều với vai Sa trong Bình minh đỏ.

Quang Anh đảm nhận nhân vật Bảo (trái) - bạn thân của Ánh Dương. Trái ngược tính cách bạn, Bảo nhút nhát, yếu đuối, luôn được Dương bảo vệ.

Diễn viên 25 tuổi, từng đóng nhiều phim khi còn nhỏ như Chiều ngang qua phố cũ, Giọt nước mắt muộn màng. Sau thành công của series Về nhà đi con, Quang Anh gây ấn tượng với vai diễn nặng tâm lý trong Hãy nói lời yêu. Ngoài diễn xuất, anh cho biết muốn được thử sức ở nhiều công việc khác để khám phá bản thân.

Trong series của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, Hoàng Anh Vũ vào vai Dũng, bạn thân của Vũ. Anh sống tình cảm, luôn giúp đỡ khi vợ chồng bạn gặp khó khăn.

Sau Về nhà đi con, anh đóng phim Những ngày không quên, Hương vị tình thân và ghi dấu ấn với vai công tử của dự án Biệt dược đen. Ngoài diễn xuất, anh thử sức ở vai trò ca sĩ. Ở tuổi 37, diễn viên sống độc thân sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Quỳnh Nga tái xuất màn ảnh nhỏ sau 5 năm với vai Nhã - người thứ ba trong mối quan hệ giữa Vũ và Thư. Dù là vai phụ, diễn viên khiến nhiều người ''ghét'' vì thể hiện nhân vật thành công. Từ đó, cô tiếp tục góp mặt ở các dự án Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ.

Năm 2024, diễn viên sinh năm 1988 tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, phô diễn kỹ năng hát, nhảy toàn diện. Hồi đầu năm, cô đoạt quán quân Bước nhảy hoàn vũ.

vnexpress.net

Đọc thêm

Podcast Truyện ngắn: Hành trình của chiếc lá

Podcast Truyện ngắn: Hành trình của chiếc lá

Truyện ngắn "Hành trình của chiếc lá" của tác giả Linh Đan kể về câu chuyện một chiếc lá non bé nhỏ đón nắng xuân, lớn lên giữa mùa hè rồi vàng đi và lìa cành khi thu đến.
Chuyện chưa từng có của nhạc Việt

Chuyện chưa từng có của nhạc Việt

Concert đang bùng nổ ở thị trường nhạc Việt. Chuyên gia nhận định ngoài nghệ sĩ hay công ty giải trí, các ông lớn ngân hàng cũng đầu tư khá nhiều cho concert.
Podcast tản văn: Chung chiêng tháng Mười

Podcast tản văn: Chung chiêng tháng Mười

Tháng Mười, khi đất trời chạm ngõ giao mùa, lòng người cũng chênh chao giữa những miền ký ức. Có những điều đẹp đẽ chỉ thoáng qua, nhưng đủ để ta nhớ mãi.
7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

7 khách sạn nguy hiểm nhất thế giới

Vlogger Drew Binsky, người đặt chân tới tất cả quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, đã đưa ra danh sách 7 khách sạn nguy hiểm nhất dựa trên trải nghiệm cá nhân.
Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ

Podcast truyện ngắn: Chiếc áo len cũ

Trong cuộc sống, đôi khi một món đồ cũ cũng đủ đánh thức miền ký ức. Bởi đó là kỷ vật lưu giữ bóng hình người thương và hơi ấm của tháng năm đã qua.
Podcast truyện ngắn: Quê hương Hà Nội

Podcast truyện ngắn: Quê hương Hà Nội

Từ ký ức chiến tranh đến cuộc trở về Hà Nội trong nắng tháng Mười, câu chuyện của cụ Hà Sâm gợi nhắc: quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi trái tim luôn hướng về.
Podcast tản văn: Mát lành giếng quê

Podcast tản văn: Mát lành giếng quê

Giếng làng ngày trước là nơi lấy nước, gặp gỡ của người dân quê. Nơi ấy lưu giữ dáng mẹ, tiếng cười tuổi thơ, trở thành miền ký ức thân thương giữa bao đổi thay của quê nhà.
Podcast tản văn: Trên ngọn cau có một tổ chim

Podcast tản văn: Trên ngọn cau có một tổ chim

Truyện ngắn "Trên ngọn cau có một tổ chim" kể về chiếc tổ rơm vượt qua bao bão táp để chở che mầm sống. Hình ảnh ấy gợi nhớ về tổ ấm gia đình và vòng tay bao la của mẹ cha.
Podcast truyện ngắn: Cây gậy phép thuật

Podcast truyện ngắn: Cây gậy phép thuật

Thế giới quanh ta luôn có những điều kỳ diệu. Đôi khi, phép thuật chẳng đến từ đũa thần của bà tiên, mà hiện diện trong sự thấu hiểu, kiên nhẫn và yêu thương.
5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10.
MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

MICE – Cơ hội mở rộng du lịch Hà Tĩnh

Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.
Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu đi qua vai mẹ

Một chiếc áo nâu cũ khơi dậy ký ức về những mùa thu tuổi thơ, nơi bờ vai mẹ lặng lẽ che mưa, chắn gió và chở con đi qua những tháng năm yêu thương.
Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

Ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên

CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên - trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương đến cộng đồng.
Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.
Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.
Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Một mùi bưởi thơm, vệt nắng bên ô cửa hay tiếng bà gọi khi chiều xuống… những điều giản dị ấy đôi khi lại trở thành món quà đẹp nhất của tuổi thơ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!