Đẹp vui ngày thứ 7 xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Ngày thứ 7 tình nguyện giúp người dân xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở nên quen thuộc với lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Rời văn phòng làm việc, CBCNVC lại lăn lộn với người dân trong suốt quá trình đỡ đầu các địa phương...

dep vui ngay thu 7 xay dung nong thon moi

Những ngày thứ 7 "về làng" đã trở thành hoạt động quen thuộc với cán bộ, đoàn viên LĐLĐ tỉnh.

Đã thành thông lệ, như nhiều thứ 7 khác, ngày 24/6, 100 cán bộ của LĐLĐ tỉnh lại hào hứng về với thôn 2, xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) sau lời phát động của lãnh đạo đơn vị. Từ sáng sớm, người tay xẻng, người tay cuốc hăng hái giúp dân đổ đá, san đất làm đường giao thông nội đồng. Dù thời tiết mỗi lúc một nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại nhưng dường như đã quen với những buổi lao động giúp người dân nên ai cũng vui vẻ và gắng nhanh tay để hoàn thành phần việc của nhóm.

Ông Trần Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh cho biết: “Từ khi hai bên tiến hành ký kết đỡ đầu xây dựng NTM, địa phương đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất của LĐLĐ tỉnh. Chúng tôi cảm ơn và đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp trong chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ liên đoàn. Hiện nay, chúng tôi đã đạt 8 tiêu chí, một số tiêu chí đang trong quá trình hoàn thiện. Hy vọng, với sự hỗ trợ tích cực của LĐLĐ tỉnh, xã sẽ về đích NTM vào cuối năm nay”.

Được biết, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xã Cẩm Minh 50 triệu đồng xây dựng, thiết kế vườn mẫu; xây một cổng chào thôn 2; phối hợp với Quỹ “Tấm lòng vàng” xây nhà ăn bán trú cho Trường Mầm non trị giá 200 triệu đồng. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã huy động hàng trăm ngày công và phương tiện giúp nhân dân làm giao thông nội đồng, xóa bỏ vườn tạp; phối hợp Văn phòng NTM tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, người dân về quy trình, kỹ thuật xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

dep vui ngay thu 7 xay dung nong thon moi

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh cũng trực tiếp tham gia lắp đặt đường điện chiếu sáng tại thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ (Lộc Hà)

Với trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đỡ đầu các địa phương, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã đỡ đầu thành công xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên), Phù Việt (Thạch Hà), Hộ Độ (Lộc Hà) về đích NTM. Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Thuận lợi của liên đoàn so với các đơn vị khác trong quá trình nhận đỡ đầu các địa phương là cán bộ công đoàn bằng chức năng, nhiệm vụ của mình đã thường xuyên có sự liên hệ, gần gũi với người dân nên khi huy động sự đóng góp nhân lực, vật lực cũng dễ dàng. CBCNVC luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, cùng nhân dân các địa phương quyết tâm về đích NTM đúng tiến độ”.

Bằng kinh nghiệm trong những lần tiếp xúc với cơ sở, sự linh hoạt trong vận dụng mối quan hệ giữa các cấp công đoàn, LĐLĐ tỉnh cũng đã khâu nối với công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp xin hỗ trợ vật liệu xây dựng, phương tiện máy móc cho các địa phương trong quá trình xây dựng; quyên góp các đầu sách để trang bị tủ sách giáo dục pháp luật, hoàn thiện các thiết chế nhà văn hóa thôn... Nhờ đó, tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ, mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương.

Tinh thần ngày thứ 7 giúp người dân xây dựng NTM đã thực sự lan tỏa trong mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Thay vì những ngày nghỉ sau một tuần làm việc, CBCNVC lại về với người dân, với cơ sở như một cách làm mới chính mình. Chị Lê Thị Lệ Thủy - Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, hoạt động này đã được chúng tôi coi là một phần trách nhiệm của mình. Về tận cơ sở mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của bà con; cán bộ công đoàn cũng thêm một lần trải nghiệm thực tế để có nhiều hơn những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình công tác. Dù mệt nhưng chúng tôi thấy vui và ý nghĩa khi được cùng người dân quyết tâm xây dựng, làm đẹp quê hương”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân da cam

Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân da cam

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong không khí ấm áp, yên vui, người dân Hà Tĩnh trở lại với nhịp sống thường nhật trong tâm thế phấn khởi để bước vào những tháng cuối năm với khí thế mới, quyết tâm mới.
Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Mỗi độ tháng Chín về, trong sắc cờ đỏ rực rỡ trên những con đường, Tết Độc lập lại gợi lên trong lòng người dân đất Việt niềm vui hôm nay và những ký ức đã qua. Với tôi, đó là những mùa Quốc khánh của tuổi thơ với niềm vui giản dị mà vẹn nguyên theo năm tháng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!