Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

(Baohatinh.vn) - Khác với những năm trước, phiên chợ tết ở vùng quê Hà Tĩnh năm nay “đặc biệt” với hình ảnh người dân đi chợ với chiếc khẩu trang phòng dịch, chung tay cùng chính quyền, ngành chức năng để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Video: Người dân Hà Tĩnh đi chợ tết "đặc biệt" cùng tấm khẩu trang

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Thời điểm này, tại các chợ quê ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh người dân đang mua sắm để chuẩn bị đón một cái tết thật đủ đầy.

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay thời điểm giáp tết dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên người dân đi chợ tết đều trang bị khẩu trang để phòng, chống dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Từ người già...

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

... cho đến những em nhỏ được bố mẹ cho đi chợ tết, tất cả đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh chụp sáng 28 tết, tại chợ Đón, xã Cẩm Nhượng).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Các giao dịch mua bán diễn ra với tấm khẩu trang phòng dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Nhượng, Cẩm Xuyên).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (người ở giữa) chia sẻ: "Có lẽ đây là phiên chợ tết đặc biệt nhất mà tôi từng chứng kiến và cảm nhận. Mọi người đều đeo khẩu trang khi đi sắm tết, dù có chút thiếu thoải mái khi trò chuyện, hỏi thăm nhau sau tấm khẩu trang nhưng ai cũng nghiêm túc thực hiện với mong muốn dịch bệnh sớm chấm dứt".

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Tại các khu vực bán cây cảnh tại chợ Nhượng, Cẩm Xuyên, người dân đều đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. Theo nhiều tiểu thương, năm nay do dịch bệnh nên lượng người mua hoa, cây cảnh giảm mạnh so với mọi năm. Người dân không tập trung đông như những năm trước do tâm lý lo sợ dịch bệnh. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Chị Nguyễn Thị Hằng, tiểu thương bán hoa ở chợ Cẩm Nhượng (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) cho biết: Dịch bùng phát khiến hoạt động kinh doanh buôn bán của tất cả các hộ kinh doanh cây cảnh đều bị ảnh hưởng. Lượng khách mua hàng thưa thớt hơn so với mọi năm, chính vì thế, chúng tôi hạ giá bán để thu hút người mua". (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Những chiếc khẩu trang giờ đây đã trở thành “vật bất ly thân” của mỗi người dân khi đến các nơi công cộng. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Tại chợ Hội (Cẩm Xuyên), lượng người đi sắm khá đông. Người mua, người bán đều ý thức được trách nhiệm của bản thân trong chống dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Những chuyến xe chở đầy “xuân mới” và chở cả sự an toàn cho người dân trong mùa dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Tại chợ Bộng (xã Đức Bồng, Vũ Quang), người dân cũng đã có thói quen đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng. Bà Nguyễn Thị Ánh (áo xanh đứng giữa) cho biết: "Dịp tết con em từ các tỉnh có dịch trở về ăn tết rất đông, nên nếu lơ là, chủ quan, thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Để đón tết an toàn, tôi trang bị khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của chính quyền địa phương và ngành chức năng Hà Tĩnh". (Ảnh chụp sáng 28 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Đi chợ tết, bên cạnh chuẩn bị những thực phẩm thiết yếu trong dịp tết, người dân cũng không quên “sắm” thêm cho gia đình những túi khẩu trang y tế để phòng dịch. (Ảnh chụp sáng 29 tết, tại chợ Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Thời điểm này các lực lượng chức năng như Công an, Đoàn thanh niên tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch khi đi chợ tết. (Trong ảnh: Đoàn xã Nam Phúc Thăng đang hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng dịch đúng cách tại chợ Trường vào sáng nay).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Những chiếc khẩu trang được Đoàn xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) trao tận tay cho người dân, với mong muốn mang lại sự an toàn cho người dân trong dịp tết Tân Sửu đặc biệt này. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Ngoài việc tuyên truyền những thông tin và diễn biến của dịch bệnh, Công an và Đoàn xã Cẩm Nhượng (Cẩm Nhượng) đã cấp phát 300 khẩu trang miễn phí cho người dân khi đi chợ tết. (Ảnh chụp sáng 29 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Đồng thời, hướng dẫn người dân cách rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và vệ sinh cá nhân thường xuyên, nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. (Ảnh chụp sáng 28 tết).

Đi chợ quê ngày tết, người dân Hà Tĩnh không quên đeo khẩu trang

Công an Vũ Quang nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch tại chợ Bộng, xã Đức Bồng tại phiên chợ tết sáng 28 tết.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.