Động đất hơn 7 độ ở Myanmar, Việt Nam rung lắc

Trận động đất mạnh 7,3 độ ở Myanmar khiến nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM rung lắc, Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi diễn biến.

Vị trí tâm chấn động đất ở Myanmar. Ảnh: Gmap
Vị trí tâm chấn động đất ở Myanmar. Ảnh: Gmap

Cách tâm chấn động đất hơn 1.000 km, người dân sống tại chung cư cao tầng tại nhiều quận ở Hà Nội như Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm ghi nhận đồ vật rung lắc trong hơn 10 giây.

"Giàn cây leo ở ban công nhà tôi rung lắc hơn 10 giây", anh Nguyễn Quý ở tầng 19 ở một tòa nhà ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, kể.

Người dân từ một tòa cao ốc ở quận 4 chạy xuống đất sau khi xảy ra rung chấn. Ảnh: Đăng Nguyên
Người dân từ một tòa cao ốc ở quận 4 chạy xuống đất sau khi xảy ra rung chấn. Ảnh: Đăng Nguyên

Bangkok: Rung lắc mạnh, người dân đổ ra đường

Ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, hàng trăm người đã đổ xô ra khỏi các tòa nhà cao tầng sau khi cảm nhận được rung chấn động đất.

Những người chứng kiến ở đó cho biết trận động đất mạnh đến mức khiến nước bắn tung tóe ra khỏi các hồ bơi.

485084011-466664713104604-8040-1230-4117-1743145290.jpg
Ngôi nhà bị nghiêng ở Mandalay, Myanmar sau trận động đất. Ảnh: X/Lynlynthu

Vị trí động đất ban đầu được xác định ở vĩ độ 22,01 độ Bắc và kinh độ 95,92 độ Đông.

Trận động đất xảy ra lúc 12h50 giờ địa phương ngày 28/3, gần thành phố Mandalay, Myanmar.

Theo thông tin ban đầu, tâm chấn ở độ sâu 10km, dư chấn có thể cảm nhận ở các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Lào, Bangladesh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất tại Myanmar.

vnexpress.net/Dantri

Đọc thêm

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Chị Trần Thị Vân (SN 1977, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định theo đuổi công việc làm đồ trang trí từ xi măng trắng, mở ra cho chị hướng đi mới với nghề thủ công ở Hà Tĩnh.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!