Gần 21.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi Hà Tĩnh được bảo trợ

(Baohatinh.vn) - Công tác bảo trợ, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Sáng 30/6, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Gần 21.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi Hà Tĩnh được bảo trợ

Đại diện một số sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Thời gian qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ hội các cấp, công tác bảo trợ, giúp đỡ NKKT&TMC trên địa bàn toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương.

Bằng nhiều hình thức, các cấp hội đã tích cực thực hiện công tác vận động, kêu gọi nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động phối hợp với tổng trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Gần 21.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi Hà Tĩnh được bảo trợ

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh Nguyễn Thái báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Từ nguồn quỹ này, hội đã triển khai hoạt động bảo trợ cho gần 21.000 lượt NKT&TMC, bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 13,2 tỷ đồng. Các hoạt động bảo trợ được tập trung như: trợ giúp y tế, phương tiện đi lại, cải thiện sinh hoạt, sinh kế giảm nghèo...

Ngoài ra, các cấp hội còn vận động nguồn lực đỡ đầu hằng tháng cho 32 trẻ mồ côi; rà soát, tuyển chọn các cháu mồ côi để giới thiệu học tập, nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện và hướng nghiệp Phật Tích (Bắc Ninh). Đồng thời, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6)...

Gần 21.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi Hà Tĩnh được bảo trợ

Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC huyện Thạch Hà Mai Đức Hạnh chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội tại địa phương.

Về công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào tháng 3/2023, bầu BCH với 29 ủy viên. Hầu hết các phường, xã, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn tất công tác sáp nhập các hội người mù, nạn nhân chất độc da cam, chữ thập đỏ thành hội bảo trợ NKT&TMC.

Gần 21.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi Hà Tĩnh được bảo trợ

Chủ tịch Hội NKT&TMC thị xã Kỳ Anh Hoàng Thị Khiêm đề nghị các cấp ngành quan tâm hơn nữa đối với công tác vận động nguồn lực hỗ trợ cho đối tượng NKT&TMC.

6 tháng cuối năm, Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác bảo trợ, chăm sóc NKT&TMC; lan tỏa các tấm gương về NKT&TMC có nghị lực vươn lên trong cuộc sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kết hợp tặng quà cho đối tượng bảo trợ.

Từ nay đên cuối năm, phấn đấu vận động trên 10 tỷ đồng cho quỹ hội các cấp; đào tạo việc làm cho trên 100 người khuyết tật; phẫu thuật dị tật ở trẻ em và mổ đục thủy tinh thể cho 50 người; phẫu thuật chỉnh hình cho 50 người khuyết tật; cấp xe lăn cho 550 người khuyết tật vận động; tặng 50 xe đạp và cấp 40 học bổng cho trẻ mồ côi; sữa chữa và xây mới 50 nhà tình thương...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động công tác hội và đề xuất nhiều kiến nghị lên các cấp, ngành liên quan nhằm góp phần giải quyết khó khăn trong công tác bảo trợ, chăm sóc NKT&TMC.

Gần 21.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi Hà Tĩnh được bảo trợ

Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh Nguyễn Văn Sơn: “Ban Thường trực Tỉnh hội tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị tập trung nguồn lực thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023”.

Đồng thời, đề xuất một số ý kiến liên quan đến vấn đề hỗ trợ kinh phí cho cán bộ hội cấp xã sau sáp nhập; hoàn thiện cơ cấu tổ chức một số hội cấp huyện; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội các cấp; chế độ thi đua khen thưởng; tăng chế độ trợ cấp cho đối tượng người khuyết tật...

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!