Hà Tĩnh: Cô hiệu trưởng thông tin về bé gái lớp 5 nghi bị bố dượng bạo hành dã man

(Baohatinh.vn) - Trong tối 19/10, Công an xã Cổ Đạm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Chiều 19/10, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái học lớp 5 tại Trường Tiểu học Cổ Đạm (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) nghi bị cha dượng bạo hành, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An). Hình ảnh kèm theo cho thấy em bị bầm tím ở nhiều vị trí trên cơ thể, vùng đầu có vết thương rách da, được băng bó.

bqbht_br_a2.jpg
Chiều 19/10, hình ảnh một bé gái lớp 5 ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với chi chít vết thương tích được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận dậy sóng.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh thương tích nghiêm trọng trên thân thể một đứa trẻ.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là em H.T.N.L., học sinh lớp 5, nghi bị cha dượng ra tay hành hung. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Thông tin với báo chí, cô Nguyễn Thị Hồng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm cho biết, sáng cùng ngày, cô nhận được tin báo từ giáo viên chủ nhiệm về việc học sinh H.T.H.L. (lớp 5) bị đau và không thể đến lớp, phải đưa đến kiểm tra tại trạm y tế xã.

"Khi đến trạm y tế xã để kiểm tra tình hình học sinh, tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy em L. bị thương nặng ở vùng đầu, chân sưng to, toàn thân đau đớn và không thể tự di chuyển. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, nhà trường đã phối hợp cùng phụ huynh nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Tại đây, bác sĩ xác định em bị rách da đầu, phải khâu từ 5 đến 6 mũi", cô Hồng xót xa.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Nhà trường đã phối hợp cùng phụ huynh nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu ngay sau khi thấy vết thương quá nặng. Ảnh: TD.

Khi được cô Hồng hỏi, em L. cho biết, tối 18/10, bị bố dượng đánh. Cửa nhà bị khoá khiến em không thể chạy ra ngoài cầu cứu.

"Năm ngoái, em L. từng bị bạo hành và được giáo viên chủ nhiệm phát hiện. Sự việc sau đó được trình báo công an, bố mẹ cháu đã ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, theo lời bà nội (mẹ của cha dượng), vào tối 18/10, bố dượng của L. sau khi uống rượu, cho rằng cháu nói dối nên lại tiếp tục đánh đập cháu", cô Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.

Được biết, em L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê ở Sơn La). Sau khi về sống cùng ông Nguyễn Văn Nam (nghi là người gây ra vụ việc), cả hai có thêm hai con chung. Gia đình hiện đang sinh sống tại thôn Thành Phúc, xã Cổ Đạm.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.jpg
Nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc trên.

Thông tin bé gái bị thương nghi do bị bố dượng bạo hành, kèm theo hình ảnh vết thương bầm tím, rách da lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của em nhỏ và lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực, đặc biệt là khi đối tượng nghi gây ra lại là người thân trong gia đình.

Dư luận đang mong chờ cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Đọc thêm

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

Bốn chú tiểu sau khi bị bạo hành ở chùa Bầu đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội và cháu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc.
Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba du khách mất tích ở Mũi Nghê

Ba cô gái bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà; một người trong nhóm nhảy xuống cứu cũng gặp nạn nhưng được tàu cá đưa lên an toàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!