Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

(Baohatinh.vn) - Mỗi tác phẩm của các văn nghệ sỹ Hà Tĩnh là một khúc nhạc lòng mừng Đảng, mừng xuân, ngợi ca quê hương, đất nước đổi mới, bày tỏ sự rung cảm trước những giá trị đẹp đẽ của cuộc đời...

Sáng 22/2, tại huyện Kỳ Anh, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 chào mừng xuân Giáp Thìn 2024, với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các nhà thơ, nhạc sỹ, nghệ nhân và người yêu thơ trong, ngoài tỉnh tham dự.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 là hoạt động ý nghĩa tôn vinh những nét đẹp của thơ ca và văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đây cũng là dịp để những người yêu thơ thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, con người và cuộc sống qua thơ ca, nghệ thuật, bày tỏ khát vọng vươn tới những tầm cao mới trong tương lai.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Mở đầu chương trình, nghệ sỹ Công Mạnh và nghệ sỹ Hoài Thương ngâm bài thơ “Nguyên tiêu”.

Tại chương trình, các văn nghệ sỹ, các nhà thơ và người yêu thơ đã giao lưu, thể hiện nhiều tác phẩm thơ, nhạc là những thành quả trong quá trình sáng tác của các văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Nội dung của các tác phẩm đa dạng và phong phú, phản ánh khá sinh động mọi mặt của đời sống; chứa đựng tình cảm sâu nặng, niềm tự hào với quê hương, đất nước cũng như những kỳ vọng, mong ước cho chặng đường phát triển mới.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Nhà thơ Nguyễn Xuân Hải thể hiện bài thơ “Gạc Ma”.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Nhà thơ Bùi Quang Thanh thể hiện trích đoạn từ chương “Lay thức” trong Trường ca “Đò dọc sông đêm”.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan thể hiện bài thơ “Dưới cột cờ Lũng Cú”.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Nhà thơ Phan Trung Hiếu thể hiện bài thơ "Cánh diều Hải Thượng”.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Ca sĩ Thái Bảo thể hiện ca khúc "Nỗi nhớ miền Trung”, lời Thuận Hữu, nhạc Ngọc Thịnh.

Hà Tĩnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22

Em Trần Nguyễn Ngọc Khánh - lớp 6A2 Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) trình bày bài thơ “Lời ru dịu dàng” có múa phụ họa của CLB sáng tác trẻ nhà trường.

Chủ đề Nghệ thuật biểu diễn

Đọc thêm

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...