Hân hoan chào đón ngày hội di sản tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các nghệ nhân khắp mọi miền và người dân Hà Tĩnh đang háo hức, đón chờ thời khắc mở đầu Festival “Về miền ví, giặm – Kết nối tinh hoa di sản” với chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp “Đôi bờ ví, giặm” từ 20h10 tối nay.

Kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh (2014 - 2024), tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ VH-TT&DL, tỉnh Nghệ An tổ chức Festival “Về miền Ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản”. Theo đó, từ chiều ngày 26/11 đến sáng 27/11, các đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng, Phú Thọ, Bắc Ninh đã về TP Hà Tĩnh để sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của Festival “Về miền ví, giặm – Kết nối tinh hoa di sản”.

bqbht_br_a1.jpg
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, nơi diễn ra các hoạt động chính của Festival “Về miền ví, giặm – Kết nối tinh hoa di sản”.

Chị Võ Thị Thu Mây - Trưởng đoàn Quảng Nam cho biết: “Đoàn chúng tôi tham dự Festival lần này có 30 thành viên. Vượt quãng đường hơn 500km từ Quảng Nam ra đây, dù gặp thời tiết khá lạnh nhưng anh em cảm thấy rất vui và ấm áp trước sự đón tiếp nồng hậu của Hà Tĩnh. Đặc biệt, tất cả thành viên đoàn rất háo hức, chờ đợi được mang di sản nghệ thuật hát bài chòi của Quảng Nam "hòa tấu" với điệu ví, giặm của quê hương núi Hồng, sông Lam”.

bqbht_br_a2.jpg
Chị Võ Thị Thu Mây - Trưởng đoàn Quảng Nam

Trong khuôn khổ Festival “Về miền ví, giặm – Kết nối tinh hoa di sản” lần này, đoàn Quảng Nam đã chuẩn bị nhiều tiết mục nghệ thuật hát bài chòi để tham gia vào 2 hoạt động chính là: Không gian trưng bày và trình diễn di sản văn hoá kết hợp các sản phẩm du lịch và Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Trong đó, ngoài chương trình tham dự liên hoan di sản, tại gian hàng trưng bày, đoàn sẽ tổ chức biểu diễn nhiều tiết mục hát bài chòi sôi nổi phục vụ du khách tham quan.

Cùng với Quảng Nam, trong sáng 27/11, đoàn cán bộ, nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh để chuẩn bị không gian trưng bày và trình diễn di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các sản phẩm du lịch, OCOP địa phương.

bqbht_br_a3.jpg
Các thành viên đoàn Lâm Đồng sắp xếp không gian trình diễn di sản cồng chiêng Tây Nguyên tại gian hàng đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn.

Nghệ nhân trẻ KaHem bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi được đến Hà Tĩnh. Tôi rất ấn tượng với con người, cảnh vật nơi đây. Tôi cùng các thành viên đoàn đã chuẩn bị các tiết mục và đang rất háo hức để được trình diễn, giới thiệu di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến khán giả Hà Tĩnh thân thương, cũng như được khám phá tìm hiểu về di sản dân ca ví, giặm và các di sản khác tham gia festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" lần này".

Đoàn Lâm Đồng tham gia festival tại Hà Tĩnh lần này có 25 thành viên. Bên cạnh, giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đoàn còn mang đến 7 sản phẩm OCOP và một số sản phẩm tiêu biểu khác của tỉnh, để giới thiệu đến với người dân Hà Tĩnh và du khách gần xa.

bqbht_br_a5.jpg
Nghệ nhân trẻ KaHem (Đoàn Lâm Đồng) hào hứng chờ đón khai mạc festival.

Thời điểm này, không khí của ngày hội di sản văn hóa kỷ niệm 10 năm ngày dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh đã lan tỏa khắp mọi miền quê hương Hà Tĩnh. Nhiều người dân, từ thành phố đến nông thôn đều đang háo hức đếm ngược chờ lễ khai mạc và các hoạt động của festival.

Ông Phạm Bá Nhiện (thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, Can Lộc) chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy tự hào khi sự kiện kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh diễn ra tại Hà Tĩnh một cách trang trọng và quy mô như thế, nhất là khi biết festival còn có sự tham dự của nhiều tỉnh bạn cùng các di sản văn hóa đặc sắc. Vì vậy, nhiều ngày qua, chúng tôi rất háo hức mong chờ đêm khai hội. Tôi đã thông báo với gia đình chờ đón xem chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp "Đôi bờ ví, giặm" trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh”.

Bà Lê Thị Hồng Thanh (TDP 4, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Hiếm có dịp một festival hội tụ nhiều hoạt động biểu diễn của nhiều di sản được UNESCO vinh danh như thế này ở TP Hà Tĩnh. Vì vậy, tôi đã rủ bạn bè và động viên các con sắp xếp thời gian cùng tham gia các trải nghiệm trong những ngày tới".

bqbht_br_a6.jpg
Bà Lê Thị Hồng Thanh (bên trái) ở TDP 4, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) cùng con gái đi xem chương trình tổng duyệt cầu truyền hình trực tiếp "Đôi bờ ví, giặm" vào tối 26/11.

Một trong những nội dung được mong chờ của festival “Về miền ví, giặm – Kết nối tinh hoa di sản” là chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp “Đôi bờ ví, giặm”. Chương trình do Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) Hà Tĩnh phối hợp với Đài PT-TH Nghệ An tổ chức. Đến thời điểm này, tất cả mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, đảm bảo lên sóng thành công.

Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh cho biết: “Đôi bờ ví, giặm” là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung dàn dựng cũng như kỹ thuật phục vụ phát sóng. Cùng với nhiều tiết mục về không gian diễn xướng ví, giặm, ca khúc được chuẩn bị công phu, chương trình còn có phần giao lưu thú vị với các nghệ nhân, nghệ sỹ; một số phóng sự làm rõ những giá trị di sản ví, giặm, từ cội nguồn khởi phát, đến hành trình song hành cùng đời sống của người dân xứ Nghệ và những nỗ lực bảo tồn phát huy của người dân 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp do đài PT-TH 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An phối hợp thực hiện vận dụng những kỹ thuật truyền hình tiên tiến nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tin tưởng sẽ mang đến cho khán giả Hà Tĩnh, Nghệ An cũng như cả nước một chương trình nghệ thuật chất lượng, hấp dẫn”.

bqbht_br_a3-4707.jpg
Tiết mục không gian diễn xướng "Đêm trăng hò hẹn" trong chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp "Đôi bờ ví, giặm" sẽ diễn ra vào tối nay (27/11).

Cùng với cầu truyền hình trực tiếp, từ nay đến ngày 30/11/2024, festival còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: trưng bày và trình diễn di sản văn hoá kết hợp các sản phẩm du lịch (diễn ra từ ngày 28/11-30/11/2024), khai mạc lúc 8h ngày 28/11/2024; Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh (diễn ra vào các tối 28 -29/11/2024), khai mạc lúc 19h30 ngày 28/11/2024; Hội nghị - Hội thảo quốc gia Đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh diễn ra vào sáng ngày 29/11/2024...

Chủ đề 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh

Đọc thêm

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...
Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Gắn bó với Việt Nam 15 năm, Saleem Hammad - đại sứ hữu nghị đến từ Palestine không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà còn dành trọn tình yêu cho dải đất hình chữ S. Trong đó, thời gian trải nghiệm tại Hà Tĩnh đã mang đến cho anh những tình cảm đặc biệt.
Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Chắc hẳn, ký ức là thứ đầu tiên mở ra trong lòng người khi những ngày tháng Mười Một âm lịch bắt đầu khép lại. Có cả ký ức rõ hình, rõ dạng, có cả những cảm giác mơ hồ, rất khẽ...
“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

Gác lại những hào nhoáng của ánh đèn đô thị, tôi đã tìm thấy một Thái Lan của những nụ cười an yên, nơi triết lý giáo dục gắn liền với đời sống, nơi con người kiên trì hồi sinh những “vùng đất chết” và một lối sống khiêm nhường, thuận tự nhiên đến ngỡ ngàng.
Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Chiếc đàn ghi ta cũ của nội là kỷ vật đi cùng những năm tháng chiến tranh, lưu giữ tình đồng đội, ký ức Trường Sơn và cả sự bình lặng của một đời người lính sau hòa bình.