Hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mãi "khát" bàn thắng

(Baohatinh.vn) - Sau 12 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ ghi được 9 bàn thắng, là đội có hàng công tệ thứ 2 giải đấu chỉ sau CLB Hoàng Anh Gia Lai (8 bàn).

bqbht_br_auuuu.jpg
12 vòng đấu trôi qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) mới có 9 bàn thắng.

Điều đáng nói, trong số 9 bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tới 3 bàn được ghi do công của các cầu thủ ở hàng phòng ngự và 1 bàn cầu thủ đội bạn phản lưới nhà. Như vậy, sau 12 trận đấu, hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực tế mới chỉ ghi được 5 bàn, một thống kê đáng báo động. Tính ở 4 trận gần nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ ghi được 1 bàn, 3 trận gần nhất “tịt ngòi”.

Ở cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng núi Hồng chơi áp đảo trước Becamex TP Hồ Chí Minh và tung ra tới 9 cú sút về khung thành đội bạn nhưng không thể ghi được bàn nào. Dù vẫn đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, song với những gì đang thể hiện, hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang khiến người hâm mộ lo lắng.

bqbht_br_c2.jpg
Charles Atshimene (áo trắng) vẫn chưa thể hiện được nhiều tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trước thềm mùa giải 2025/2026, đội bóng núi Hồng chia tay 2 ngoại binh trên hàng công là Noel Mbo, Geovane và mang về hai ngoại binh mới là Charles Atshimene, Yevgeniy Serdyuk. Cả hai nhận được rất nhiều kỳ vọng, bởi Yevgeniy Serdyuk (SN 1998, quốc tịch Ukraine) được định giá hơn 24 tỷ đồng, là 1 trong 5 ngoại binh đắt nhất V.League mùa này; còn Charles Atshimene từng ghi tới 11 bàn thắng, có 5 kiến tạo mùa 2024/2025 cho CLB Quảng Nam.

Thế nhưng, đến nay, bộ đôi này vẫn gây thất vọng. Yevgeniy Serdyuk chỉ ra sân vài lần từ băng ghế dự bị rồi gặp chấn thương nặng, nghỉ hết mùa giải. Còn Charles Atshimene dù đã có 4 pha lập công nhưng đến nay tầm ảnh hưởng vẫn mờ nhạt. Tiền đạo này có dấu hiệu của sự quá tải, khả năng tận dụng cơ hội không thực sự cao.

bqbht_br_azzzzzzccc.jpg
Ở trận gặp Becamex TP Hồ Chí Minh, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút Hà Tĩnh không ghi nổi 1 bàn thắng.

Trong màu áo Quảng Nam mùa giải trước, anh được thi đấu cùng với 2 ngoại binh trên hàng công. Điều này giúp Atshimene có thêm không gian và người "chia lửa", còn ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ thi đấu 1 ngoại binh trên hàng công khiến anh khá lạc lõng. Khả năng hoạt động độc lập của chân sút này cũng không tốt.

Trên hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngoài Atshimene không còn có cái tên nào đáng chú ý khi Vũ Quang Nam đã không còn giữ được phong độ và thể lực, những cầu thủ còn lại như Văn Hiệp, Duy Thường, Viktor Lê… đều không có được phong độ tốt nhất. Rõ ràng, HLV Nguyễn Công Mạnh không có thêm những sự lựa chọn nào ngoài những cái tên nêu trên.

Ngoài hàng công thiếu sự lựa chọn, việc bỏ lỡ cơ hội cũng là nguyên nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được ít bàn thắng. Trong các trận đấu vừa qua, các học trò của HLV Nguyễn Công Mạnh đã tạo được những tình huống ghi bàn mười mươi nhưng các chân sút lại bỏ lỡ một cách khó hiểu.

bqbht_br_a1.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần sớm khắc phục hàng công để có thêm những chiến thắng.

Hàng công vốn là “cơn đau đầu” của ban huấn luyện đội bóng. Chính HLV Nguyễn Công Mạnh từng thừa nhận, tiền đạo của CLB đang gặp vấn đề về khâu dứt điểm. Đội bóng đã cố gắng khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa có sự cải thiện nào. Mới đây nhất, CLB đã đưa về tiền đạo Albertine Joao Pereira để tăng cường hàng công. Cầu thủ ngoại binh này được vào sân ở hiệp 2 trong trận gặp Becamex TP Hồ Chí Minh nhưng cũng bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn.

Hàng công kém cỏi nhưng may mắn mùa giải này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang sở hữu hàng thủ khá tốt (lọt tốp 4 đội có hàng thủ mạnh nhất giải). Dẫu vậy, để hoàn thành mục tiêu tốp 4 như đã đề ra, đội bóng núi Hồng cần sớm khắc phục hàng công để giành thêm những chiến thắng.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.
Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam

Chỉ giành được những điểm số ít ỏi và luôn "khát" chiến thắng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đang như “ngồi trên đống lửa”, không khỏi lo lắng cho tương lai đội bóng của mình.
Derby xứ Nghệ: Cuộc đấu ngang tài!

Derby xứ Nghệ: Cuộc đấu ngang tài!

“Derby xứ Nghệ” Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ dừng lại ở một trận cầu 3 điểm mà còn mang ý nghĩa danh dự, khẳng định vị thế, trở thành ngày hội của những người yêu bóng đá.
SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mục tiêu rõ ràng!

SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mục tiêu rõ ràng!

Đối mặt với SHB Đà Nẵng, một đội bóng đang thi đấu đầy quyết tâm với mong muốn sớm thoát cảnh trụ hạng, chắc chắn sẽ mang tới không ít khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong hành trình tìm kiếm những điểm số đầu tiên.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ninh Bình: Mở màn kịch tính!

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ninh Bình: Mở màn kịch tính!

Giữ được thế trận khá cân bằng trong hầu hết thời gian trận đấu, nhưng một phút mất tập trung đã khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nếm trái đắng và chịu thất bại trước Ninh Bình FC.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thổi luồng gió mới vào V.League 2025/2026

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thổi luồng gió mới vào V.League 2025/2026

18h ngày 17/8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ ra quân trận mở màn mùa giải V.League 2025/2026 gặp CLB Ninh Bình trên sân nhà. Với việc trẻ hóa đội hình, chiêu mộ tân binh chất lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng thổi luồng gió mới cho mùa giải này.