Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hành động tấn công Iran là vô căn cứ và không thể biện minh, đồng thời khẳng định thiện chí "thực hiện các nỗ lực nhằm hỗ trợ nhân dân Iran."
Ngay khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông, giá dầu liên tục tăng trong các phiên giao dịch từ đầu tuần và đạt đỉnh.
Tình hình xung đột leo thang giữa hai quốc gia khi Israel phản ứng mạnh mẽ trước tên lửa Iran, theo đó Thụy Sĩ đóng cửa đại sứ quán, tạo ra nguy cơ về một cuộc chiến tranh toàn diện.
Khi các cường quốc châu Âu đang nỗ lực đưa Iran trở lại tiến trình đàm phán về hạt nhân, Iran tuyên bố sẽ không thảo luận về hạt nhân của nước này trong lúc Israel vẫn tiếp tục tấn công.
Bộ trưởng Năng lượng Israel Cohen cho biết đã liên lạc với Ai Cập và Jordan để thông báo về việc cắt giảm nguồn cung với lý do không muốn sử dụng đến kho dự trữ chiến lược.
Trong ngày giao tranh thứ 5 liên tiếp, quân đội Israel thông báo đã tiến hành "nhiều cuộc tấn công diện rộng" nhằm vào các mục tiêu quân sự ở phía Tây Iran.
Ba Lan, Nhật Bản, Ấn Độ đang tổ chức di tản công dân khỏi Israel và Iran; trong khi hàng nghìn người dân đổ xô rời khỏi Iran, tích trữ nhu yếu phẩm và tìm nơi trú ẩn do lo ngại căng thẳng leo thang.
Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân không đến Israel và Iran do tình hình an ninh căng thẳng, đồng thời đề nghị liên hệ khi cần hỗ trợ khẩn cấp.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định Israel "đã đến thời điểm không thể quay lại” và tình hình hiện nay buộc nước này phải hành động quyết liệt để bảo vệ sự tồn tại của mình.
IDF thông báo người dân Palestine sống trong và xung quanh thành phố Khan Younis phải rời bỏ nhà cửa vì IDF chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công phá hủy năng lực của các tổ chức khủng bố tại khu vực này.
Thành viên cấp cao của Hamas nêu rõ: “Hamas đã nhất trí phóng thích 34 tù nhân Israel trong danh sách do phía Israel đưa ra như một phần của giai đoạn đầu tiên thuộc thỏa thuận trao đổi tù nhân”.
Lực lượng mặt đất của Israel đã di chuyển ra ngoài khu phi quân sự, đánh dấu cuộc tiến quân công khai đầu tiên của họ vào lãnh thổ Syria kể từ Chiến tranh tháng 10/1973.
Liban cáo buộc quân đội Israel tấn công vào người dân đang trở về nhà sau khi sơ tán; còn quân đội Israel cho biết lệnh ngừng bắn bị vi phạm khi "đối tượng tình nghi" xuất hiện ở miền Nam Liban.
Với vai trò trung gian của Mỹ và Pháp, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính thức có hiệu lực từ 4h sáng ngày 27/11 theo giờ địa phương.
Máy bay chiến đấu của Israel thực hiện 16 cuộc không kích vào thành phố Nabatieh ở phía Nam Liban và các khu vực xung quanh, ngoài ra còn có 11 cuộc đột kích vào các thị trấn gần Tyre và Bint Jbeil.
Ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẽ tiếp tục dồn toàn lực tấn công phong trào Hezbollah tại Liban và sẽ không có lệnh ngừng bắn.
Cảnh sát trưởng Paris cho biết 2.500 cảnh sát sẽ được triển khai quanh sân vận động Stade de France, 1.500 cảnh sát khác phân bổ rải rác khắp thủ đô cũng như trên phương tiện công cộng.
Chiến dịch được tiến hành thành hai đợt vào ngày 17 và 18/9, bao gồm việc kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin chứa thuốc nổ và hàng trăm máy bộ đàm của các thành viên Hezbollah trên khắp Liban và Syria.
Hãng thông tấn quốc gia Liban nêu rõ nhiều xe tăng của quân đội Israel đã tiến vào vùng ngoại ô phía Đông làng Khiam, cách biên giới với Israel khoảng 6 km.
Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng các quan chức nước này nên quyết định cách tốt nhất để thể hiện sức mạnh trước Israel sau cuộc tấn công của quân đội Israel (IDF) vào Iran sáng 26/10.
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 26/10 thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao nước này đang đánh giá tình hình an ninh sau khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Quân đội Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (ISA) ngày 17/10 cùng xác nhận thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas Yahya Sinwar đã bị binh sĩ nước này tiêu diệt ở Dải Gaza một ngày trước đó.
Kênh truyền hình al-Jadeed đánh giá những đợt tấn công mới của Israel thậm chí còn dữ dội hơn các vụ không kích trước đó từng khiến một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.