Khơi dậy phong trào hát ru trong các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 2 tháng phát động, Liên hoan Hát ru lần thứ nhất do Hội LHPN Hà Tĩnh phát động đang được các cán bộ, hội viên các cấp hội cơ sở hưởng ứng nhiệt tình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nét văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Video: Bà Nguyễn Thị Nghị ở TX Hồng Lĩnh tập luyện tham gia liên hoan hát ru.

Những ngày này, các chị em trong các đơn vị hội phụ nữ cấp xã ở TX Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh... đang say sưa tập luyện các làn điệu hát ru để chuẩn bị cho liên hoan cấp huyện diễn ra trong tháng 5 và cấp tỉnh trong tháng 6 tới.

Bà Nguyễn Thị Nghị (66 tuổi, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) bày tỏ: “Từ nhỏ, tôi đã được nghe mẹ, nghe bà mình hát ru. Sau này, tôi lại đem những câu ca ấy hát ru con, rồi ru cháu. Không chỉ tôi mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng đã từng được nghe những câu ca, điệu hát qua lời ru của mẹ, của bà, của chị mình... Những lời ca thấm đẫm tình người, lời khuyên răn đạo lý uống nước nhớ nguồn, yêu quê hương, đồng bào, anh em... là nét đẹp văn hóa quý giá nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi đứa trẻ từ khi còn nằm trong nôi đến khi trưởng thành. Do vậy, khi biết hội phụ nữ phường tổ chức liên hoan hát ru, tôi vô cùng phấn khởi. Dù tuổi cao, giọng không còn trong nhưng tôi vẫn hào hứng tham gia cổ vũ phong trào”.

Khơi dậy phong trào hát ru trong các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh

Chị Phan Thị Tâm, Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) trao đổi với bà Nguyễn Thị Nghị về kế hoạch tập luyện để tham dự Liên hoan hát ru cấp huyện diễn ra vào thời gian tới.

Hưởng ứng Liên hoan Hát ru do Hội LHPN tỉnh phát động, 2 tháng qua, các hội viên hội phụ nữ cấp xã ở TX Hồng Lĩnh đã tích cực tập luyện và tham gia hội thi ở đơn vị mình. Đến nay, 6/6 phường, xã tại TX Hồng Lĩnh đã hoàn thành liên hoan cấp cơ sở, chuẩn bị cho cấp thị xã sẽ được tổ chức vào ngày 15/5 tới.

Từ ngày 5/5 - 7/5 vừa qua, các đơn vị hội phụ nữ cấp xã huyện Thạch Hà cũng đã tổ chức thành công Liên hoan Hát ru, với 3 cụm Bắc Thạch Hà, Nam Thạch Hà và cụm các xã biển ngang Thạch Hà. Tại các cụm thi đã thu hút hàng trăm diễn viên tham gia và hàng nghìn hội viên phụ nữ, người dân quan tâm theo dõi.

Khơi dậy phong trào hát ru trong các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh

Liên hoan hát ru đang diễn ra sôi nổi tại nhiều cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan Hát ru phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh).

Chị Nguyễn Thị Thúy (32 tuổi, khán giả theo dõi tại cụm Liên hoan Hát ru Bắc Thạch Hà) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được theo dõi một cuộc thi hát ru. Ngoài niềm vui chứng kiến không khí sôi nổi, hào hứng của liên hoan, tôi rất ấn tượng với các bài hát ru mà các chị, các mẹ thể hiện trên sân khấu. Có những bài hát đưa gợi cho tôi ký ức tuổi thơ bên mẹ, bên bà của mình. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, cuộc sống xã hội hiện đại bận rộn, khá nhiều người trẻ như tôi đôi lúc quên đi vai trò của hát ru trong đời sống và có lẽ chính tôi cũng nhìn nhận lại ý nghĩa của việc hát ru dành cho các con của mình”.

Khơi dậy phong trào hát ru trong các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh

Tiểu phẩm “Lời ru thế hệ” của Hội LHPN xã Thạch Liên đã giành giải nhất Liên hoan Hát ru cụm Bắc Thạch Hà.

Theo kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, Liên hoan Hát ru lần thứ nhất sẽ diễn ra ở cơ sở từ tháng 3 đến tháng 5, chung kết cấp tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/6/2022, đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. Chung kết liên hoan sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh.

Khơi dậy phong trào hát ru trong các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Thúy (ở xã Thạch Liên) khán giả theo dõi Liên hoan Hát ru rại cụm Bắc Thạch Hà.

Hát ru từ lâu là một di sản văn hóa của dân tộc nói chung và là vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Vì vậy, thông qua liên hoan, chúng tôi muốn khơi dậy phong trào hát ru trong các tầng lớp hội viên cũng như trong Nhân dân nhằm gìn giữ di sản này. Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động của Hội LHPN Hà Tĩnh nhằm triển khai và đưa các Nghị quyết của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...