(Baohatinh.vn) - Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng cầm đầu trong ổ nhóm “tín dụng đen” tại số 138A đường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).
Nguyễn Duy Khôi là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen tại số nhà 138A đường Nguyễn Du.
Theo đó, đối tượng bị khởi tố và bị bắt tạm giam là Nguyễn Duy Khôi (SN 1977, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Đối tượng bị khởi tố, bắt giam về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, sau khi bắt giữ các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" tại cơ sở số 407 đường Trần Phú, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tại số 138A đường Nguyễn Du, thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
Lực lượng chức năng khám xét cơ sở tài chính số 138A đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
Với những tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khôi (SN 1977), trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - người cầm đầu; Đỗ Văn Thành (SN 1998), Lê Hùng Mạnh (SN 1988) và Vũ Văn Dũng (SN 1992) đều trú tại An Đông, An Dương, TP Hải Phòng; Nguyễn Thị Phương (SN 1987), trú tại thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh là nhân viên của cơ sở này.
Nguyễn Duy Khôi (áo nâu) cùng các đối tượng liên quan
Với các tài liệu thu thập được và quá trình điều tra đối tượng khai nhận thì từ đầu năm 2018, Nguyễn Duy Khôi cùng đàn em từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh hoạt động cho vay tài chính dưới hình thức ngụy trang cho thuê xe tự lái. Đối tượng thường cho khách hàng vay từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng, trường hợp đặc biệt cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30 đến 50 ngày và mức lãi suất từ 3 nghìn đến 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.
Bên cạnh giấy vay tiền, khách hàng thường được yêu cầu ký và điểm chỉ vào cả giấy cho thuê xe ô tô cũng như giấy giao xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Tính đến nay đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng cho cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm.
Ô tô 45 chỗ chở khoảng 40 người bốc cháy khi chạy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), tài xế kịp đưa hành khách ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.
Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã mượn chiếc xe máy do bạn mình lấy trộm của người khác, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
2 bị cáo trú xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt tổng cộng 9 năm 6 tháng tù sau khi thực hiện hành vi cướp giật túi xách của người đi đường và cưỡng đoạt tiền của một thiếu niên.
Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.
Tàu Khôi Nguyên 18 của Việt Nam gồm 62 người bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông, đến trưa 26/7 đã cứu sống được 45 người, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Sau khi Chủ tịch xã Thiệu Toán bị bắt vì liên quan đường dây cá độ bóng đá, địa phương đã bố trí người điều hành tạm thời và đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định phương án xử lý cán bộ.
Mâu thuẫn trong lúc uống bia, Đặng Văn Đồng (SN 2002, trú tại xã Hương Bình – Hà Tĩnh) đã cầm dao rượt đuổi bạn nhậu chạy khắp thôn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Được quy hoạch làm không gian đi bộ, phố đi bộ Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lại bị phương tiện cơ giới lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tạ Thị Cẩm Vân cùng 9 người bị cáo buộc lập phòng khám, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách hàng sử dụng dịch vụ giá cao, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại phường Sông Trí) đã bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài bắt giữ.
Tin tưởng những thông tin do Võ Thị Phương Anh đưa ra, trong năm 2025, 3 người dân tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn và Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 683,5 triệu đồng cho đối tượng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Công an TP.HCM vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ hàng chục nghi phạm và thu gần 1.700 pod chill (thuốc lá điện tử), qua đó cảnh báo khẩn về ma túy Etomidate.
Nguyễn Ái Châu, 42 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc buôn lậu 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc, Thái Lan, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
Công an xã Hương Bình và Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản.
Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.
Các lực lượng thuộc Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy đá, bắt 2 đối tượng, thu giữ 35,23 gam ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.
Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình là những yếu tố then chốt giúp lực lượng cảnh sát Công an Hà Tĩnh chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.
Nhóm 5 đối tượng tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng, vừa bị Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam.
Giữa thời tiết mùa hè, khói từ bãi rác thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) quẩn đặc, kèm mùi nhựa và nilon cháy khét, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân trên địa bàn.