(Baohatinh.vn) - Bị nhắc nhở khi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, 3 thanh niên ở Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tấn công, gây thương tích cho 1 cán bộ công an xã.
Các đối tượng (từ trái qua): Trần Hữu Vũ, Trần Trung Kỳ và Trần Hữu Mạnh tại cơ quan Công an huyện Kỳ Anh.
Chiều 15/6, Trần Hữu Vũ (SN 2003, trú tại thôn Sơn Trung, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy BKS 38AK - 022.44 đi từ nhà đến sân bóng tại xã Kỳ Thượng để đánh bóng chuyền.
Quá trình tham gia giao thông, Trần Hữu Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng nổ lớn nên bị đồng chí Trần Minh Quân – cán bộ Công an xã Kỳ Thượng nhắc nhở (lúc này, đồng chí Quân cùng 11 người khác đang chơi bóng chuyền).
Bực tức khi bị nhắc nhở, Vũ đã bỏ về nhà và rủ Trần Hữu Mạnh (SN 2001, anh trai ruột) và Trần Trung Kỳ (SN 2006) cùng trú ở xã Kỳ Sơn cầm theo rựa quay lại sân bóng để tấn công đồng chí Quân.
Tại đây, các đối tượng cầm rựa rượt đuổi, dùng gạch đá tấn công khiến đồng chí Quân bị chảy máu mũi, mồm, tụ máu ở mắt trái, vết thương hở ở vùng trán và thái dương trái. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng chí Quân được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.
Xét hành vi của các đối tượng có tính chất côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” đối với 3 đối tượng: Trần Hữu Vũ, Trần Hữu Mạnh và Trần Trung Kỳ; lệnh tạm giam đối với Trần Hữu Vũ và Trần Hữu Mạnh.
Vụ án đang được các cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Nhật Duy (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông.
Nguyễn Viết Nghĩa lừa tiền hàng của đối tác để chi tiêu cá nhân nên bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Chỉ vì một phút bất cẩn, bị cáo Phí Thanh Đình đã gây ra hậu quả đau lòng và phải nhận bản án 48 tháng tù giam từ phán quyết của Toà án nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh).
Lợi dụng việc Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, kẻ gian đã thực hiện nhiều thủ đoạn để lừa đảo.
Giả vờ có mối quan hệ thân quen với người "làm to”, tạo dựng lòng tin lừa “chạy án" để chiếm đoạt số tiền lớn, Nguyễn Thị Huyền và Lê Văn Dũng ở Hà Tĩnh đã lĩnh 21 năm tù.
“Phù phép” đưa gần 149 m3 gỗ cẩm lai từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời, Võ Đức Vinh và Nguyễn Công Chức đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng mức án 25 năm tù giam.
Hiện nay, nhiều tài xế độ đèn, lắp thêm đèn xe như một thú vui riêng. Tuy nhiên, ánh sáng từ các loại đèn này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông.
Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng “siêu trộm két”. Cả hai đều mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự, từng nhiều lần vào tù ra tội.
Nhiều người dân Hà Tĩnh đã sập bẫy đa cấp trá hình, từ thực phẩm chức năng đến tiền ảo, dẫn đến mất trắng tiền tỷ, nợ nần chồng chất, gia đình rạn nứt.
Mưa to, gió mạnh khiến nhiều cây cối dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Phú Lập, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bị đổ chắn ngang đường sắt. Tại xã Kỳ Xuân, quốc lộ 1 cũng đã bị ách tắc.
Những va chạm, xích mích tưởng chừng như nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, thế nhưng nhiều thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
Kỳ thi nhằm đánh giá năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh theo đúng quy định pháp luật.
Nguyễn Văn Phúc, 63 tuổi, bị cáo buộc mở bình gas đốt nhà sau khi cự cãi với người phụ nữ sống chung, lửa cháy lan khiến 56 ki-ốt trong chợ bị thiêu rụi.
Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.