Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

(Baohatinh.vn) - Đến ngôi làng “huyền thoại” K130 ở thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) - nơi người dân với tinh thần yêu nước nồng nàn “xe chưa qua, nhà không tiếc” trong kháng chiến chống Mỹ, hôm nay, ngắm sức sống tươi mới đang căng tràn trên miền quê cách mạng, càng thấy thêm tự hào, thêm yêu đất nước, quê hương.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Làng K130 ngày nay. Ảnh Gia Hân

Quá khứ hào hùng

Ngược về quá khứ của những ngày tháng chiến tranh chống Mỹ đầy ác liệt trên quê hương Hà Tĩnh, khi mà kẻ thù hằng giờ, hằng ngày trút hàng tấn bom đạn xuống các tuyến đường giao thông huyết mạch, hòng cắt chi viện của hậu phương ra tiền tuyến. Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ cầu Thượng Gia (xã Thiên Lộc, Can Lộc) đến cầu Già (giáp ranh giữa xã Tiến Lộc cũ, nay là thị trấn Nghèn và xã Thạch Liên, Thạch Hà) trở thành trọng điểm bắn phá của đế quốc Mỹ.

Đến giữa năm 1968, Mỹ đã thả xuống đây hàng nghìn quả bom, khiến quãng đường khoảng 1.300m bị đứt thành 2 đoạn. Hàng nghìn chiếc xe chở vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vào chiến trường miền Nam buộc phải di tản nép vào bìa rừng, làng xóm từ Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Can Lộc chờ đêm đến lần lượt đi qua đường 15A. Nhưng Ngã ba Đồng Lộc cũng bị bom Mỹ đánh phá ác liệt, nhiều đoạn đường tắc nghẽn.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Người dân làng Hạ Lội nay là Làng K130 dỡ nhà lát đường năm 1968. Ảnh tư liệu. (nguồn: dangcongsan.vn)

Trước tình hình đó, trong ngày 13/8/1968, làng Hạ Lội (xã Tiến Lộc cũ) nay là tổ dân phố (TDP) K130, thị trấn Nghèn (Can Lộc) nhận được chỉ thị phải dỡ làng để mở đường xế cho xe đi qua. Sau khi lệnh ban ra, chỉ trong 8 giờ đồng hồ (ban đêm), 130 hộ dân của làng đã đồng lòng tình nguyện dỡ 130 ngôi nhà lát đường, thông tuyến cho xe qua.

Bà Hà Thị Yêm (83 tuổi, TDP K130, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Lộc cũ) kể: “Thời điểm đó, chúng tôi sống chung với bom đạn từng giờ. Cả làng có 130 hộ, chịu cảnh sống chết trong gang tấc, ý chí chiến đấu tất cả vì tiền tuyến càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi nhận được lệnh từ cấp trên, chúng tôi họp bàn và phổ biến chủ trương của Đảng, tất cả bà con đều đồng tình”.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Bà Hà Thị Yêm - nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Lộc (cũ) từng tham gia mở đường xế trong Chiến tích Làng K130.

Nêu gương đi đầu, bà Yêm và bố mẹ chồng (lúc đó, ông Phạm Tiến Đồng - chồng bà Yêm, đang là bộ đội chiến đấu ở Quảng Bình) đã dỡ bỏ ngôi nhà 3 gian, dùng cột kèo bằng gỗ phục vụ lát đường. Trong đêm 13/8/1968, tại làng Hạ Lội diễn ra nhiều câu chuyện xúc động đến bây giờ người dân nơi đây vẫn còn nhớ mãi, như: Cụ bà Đinh Thị Trí hơn 80 tuổi với câu nói: “Hãy lấy quan tài của tôi lát đường, hòa bình về tôi sẽ mua cỗ khác”.

Cụ Trí sống một mình, tài sản đáng giá chỉ có cỗ quan tài bằng gỗ mít sắm được dành cho lúc qua đời nhưng đã tình nguyện mang ra lát đường cho xe qua. Và nhiều câu chuyện khác về sự sẵn sàng hy sinh của người dân làng K130, với tinh thần cao cả “xe chưa qua, nhà không tiếc”.

Việc mở đường xế qua làng Hạ Lội với sự đồng thuận, cống hiến của người dân đã giúp cho tuyến quốc lộ 1A thời điểm đó được khơi thông. Sau khi 130 chiếc xe vận tải đầu tiên chở hàng hóa, đạn dược vào chiến trường miền Nam đi qua đường xế trong đêm 13/8/1968 an toàn, con đường còn giúp nối lại huyết mạch giao thông Bắc - Nam, cho đến ngày đế quốc Mỹ ngừng ném bom, quốc lộ 1A thông tuyến trở lại.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Các ĐVTN thị trấn Nghèn nghe bà Hà Thị Yêm kể chuyện về Chiến tích Làng K130.

Sự hy sinh của người dân làng Hạ Lội đã đi vào lịch sử, tô đậm tinh thần yêu nước nồng nàn của người dân Hà Tĩnh và làm nên huyền thoại chủ nghĩa anh hùng cách mạng “xe chưa qua, nhà không tiếc” lưu truyền trong Nhân dân.

Để ghi nhớ sự hy sinh to lớn của Nhân dân trong một đêm dời dọn 130 nóc nhà làm đường xế cho 130 chiếc xe chở hàng ra tiền tuyến, tỉnh Hà Tĩnh quyết định đặt tên làng Hạ Lội là Làng K130 và gọi chiến dịch vận chuyển này là Chiến dịch K130, đồng thời đầu tư xây dựng làng thành khu di tích lịch sử. Ngày 29/5/2006, Bộ VH-TT đã có Quyết định số 57/2006/QĐ-BVHTT xếp hạng Làng K130 là di tích lịch sử quốc gia.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Di tích lịch sử cấp quốc gia Làng K130 vừa được đầu tư xây dựng giai đoạn 1.

Sức sống mới trên vùng quê cách mạng

Trở lại thị trấn Nghèn trong một ngày tháng 7/2023, chúng tôi chứng kiến sức sống mới đang bừng sáng trên quê hương cách mạng. Làng Hạ Lội trũng thấp ngày xưa, nay đã là TDP K130 khang trang, với những ngôi nhà hiện đại, những con đường nhựa, bê tông rộng rãi.

Làng K130 được thành lập vào năm 2011 dựa trên tên cũ là thôn Minh Tiến và Tân Tiến thuộc làng Hạ Lội xưa. Năm 2020, xã Tiến Lộc sáp nhập vào thị trấn Nghèn, năm 2022, sáp nhập thêm thôn Hà Nam và lấy tên là TDP K130 như bây giờ. Hiện, TDP K130 có 350 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu, diện tích tự nhiên gần 150 ha.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Vẻ khang trang của những con đường TDP K130 hôm nay. Trong ảnh: Các ĐVTN thị trấn Nghèn (Can Lộc) và ông Nguyễn Xin - cựu Trung đội trưởng Dân quân xã Tiến Lộc (cũ).

Ông Nguyễn Duy Đạt - Phó Bí thư Chi bộ TDP K130 cho biết: “Phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua, Nhân dân TDP K130 luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương, đất nước tại địa phương. Trong đó, thời điểm còn ở xã Tiến Lộc cũ, là đơn vị về đích xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã. Năm 2021, TDP K130 cũng là đơn vị đầu tiên của thị trấn Nghèn xây dựng thành công TDP văn minh”.

Từ TDP K130, nơi cực Nam của thị trấn Nghèn, chúng tôi di chuyển ra quốc lộ 1A về hướng Bắc, trong buổi trưa mùa hè, thị trấn trung tâm của huyện Can Lộc đang khoác lên mình sự khang trang, thịnh vượng. Nổi tiếng trong phong trào Xô viết những năm 1930-1931, anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ, ngày nay, Nhân dân thị trấn Nghèn đang ra sức phát huy tinh thần yêu nước để xây dựng quê hương.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Trung tâm hành chính thị trấn Nghèn hôm nay.

Toàn thị trấn có 19 TDP, thực hiện phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, những năm qua, người dân đã hiến hàng nghìn m2 đất để mở đường, đóng góp hàng nghìn ngày công để chung sức xây dựng. Hiện đã có 9/20 TDP về đích TDP văn minh; năm 2023, toàn thị trấn có thêm 7 TDP đăng ký về đích TDP văn minh; phấn đấu đến năm 2024, toàn thị trấn có 19/19 TDP đều đạt TDP văn minh. Hiện, thị trấn Nghèn đã đạt 5/9 tiêu chí đô thị văn minh, đang phấn đấu 2 nhóm tiêu chí là quy hoạch giao thông và văn hóa, để cuối năm 2023 đạt 7/9 tiêu chí.

Cùng với phong trào xây dựng đô thị văn minh, thời gian qua, thị trấn Nghèn cũng không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Hiện, toàn thị trấn có 6.000 hộ dân, với hơn 21.300 nhân khẩu; gần 100 cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 59 triệu đồng, phấn đấu đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng.

Làng K130 và thị trấn Nghèn - quá khứ hào hùng nâng bước tương lai

Một góc đô thị văn minh của thị trấn Nghèn hôm nay.

Ý thức được giá trị của truyền thống lịch sử quê hương, thời gian qua, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền đến bà con nhân dân trong toàn thị trấn về giá trị, ý nghĩa của chiến tích Làng K130. Nhờ đó, đã khơi dậy tinh thần yêu nước để phát huy nội lực, tập trung mọi nguồn lực trong phong trào xây dựng NTM - đô thị văn minh, đạt nhiều kết quả. Tinh thần yêu nước “xe chưa qua, nhà không tiếc” mãi mãi là động lực quý báu để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Nghèn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của cha ông.

Ông Bùi Viết Hùng
Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Bên bến Tam Soa

Bên bến Tam Soa

Về bến Tam Soa, xã Đức Thọ, vào những ngày tháng 9 mùa thu, du khách sẽ có một trải nghiệm ý nghĩa vì đó không chỉ là chuyến đi mà còn là hành trình trở về nguồn cội, với những giá trị giản dị, thiêng liêng.
"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

Thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử, văn hóa là nhịp cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và thêm trân trọng hòa bình.
Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.