Lãnh đạo tỉnh tặng quà tết người có công, người cao tuổi Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Hà Tĩnh Trần Tú Anh mong người có công, người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực động viên con cháu tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Chiều 29/1, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Hà Tĩnh Trần Tú Anh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao tặng quà tết cho gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà tết người có công, người cao tuổi Nghi Xuân

Đoàn thăm hỏi, tặng quà ông Cao Xuân Nhung (xã Xuân Hải) là người cao tuổi tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnhTrần Tú Anh cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà bà Trần Thị Xin (SN 1950, ở thôn Thanh Hải, xã Xuân Thành), thương binh 4/4; bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1925, ở thôn Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền), thân nhân liệt sỹ; bà Lê Thị Huế (SN 1926, ở TDP 2, thị trấn Xuân An), Mẹ Việt Nam Anh hùng và ông Trần Trọng Bính (SN 1950, thôn 1 xã Xuân Lĩnh), bị nhiễm chất độc hóa học.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà Phan Thị Chương (SN 1924, ở thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ) và ông Cao Xuân Nhung (SN 1934, ở thôn Đông Biên, xã Xuân Hải) là những người cao tuổi tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà tết người có công, người cao tuổi Nghi Xuân

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên bà Nguyễn Thị Hòa - thân nhân liệt sỹ ở thị trấn Tiên Điền.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Hà Tĩnh Trần Tú Anh và các thành viên trong đoàn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sốngcủa các gia đình; mong người có công, người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực động viên con cháu tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.