Lên thành phố mua ma túy, “cuỗm” luôn xe máy dựng bên đường

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/12, TAND thành phố Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1982) và Bùi Văn Tuấn (SN 1983), đều trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà về tội trộm cắp tài sản.

len thanh pho mua ma tuy cuom luon xe may dung ben duong

Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng 15h30’ ngày 28/9/2017, Nguyễn Văn Nam và Bùi Văn Tuấn đi xe buýt từ huyện Lộc Hà lên thành phố Hà Tĩnh để mua ma túy.

Đến khoảng 17h cùng ngày, 2 đối tượng đi bộ đến khu vực nhà thờ Văn Hạnh, thuộc xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh thì nhìn thấy chiếc xe Yamaha BKS 38N5-1512 của anh Mai Văn Tr. (SN 1980, trú tại xã Thạch Trung) dựng ở bên đường, chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ khóa điện nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Nam đứng cảnh giới, còn Tuấn đi lại mở khóa điện nổ máy rồi điều khiển xe rồi cả hai cùng đưa chiếc xe đến nhà chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1971, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) gửi và mượn của chị Hồng 1.500.000đ.

2 ngày sau, hai đối tượng tiếp tục đi đến thôn Vạn Đò, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà để trộm tài sản. Phát hiện nhà anh Hà Văn Long (SN 1969, trú tại xã Thạch Sơn) có chiếc xe máy Honda Air Blade BKS 38M1-1752 dựng ở sân, chúng vào trong dắt ra cánh đồng gần đó, rồi dùng chiếc tuốc nơ vít mở khóa điện, nổ máy chạy về cất giấu sau nhà rơm của anh Bùi Văn Dũng (SN 1986, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà), dự tính sau này quay lại lấy xe đưa đi tiêu thụ...

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam (nhân thân xấu, từng 3 lần bị tòa án phạt về các hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản, trong đó có 2 tiền án chưa được xóa án tích) 3 năm 6 tháng tù và Bùi Văn Tuấn 18 tháng tù.

Đọc thêm

Trộm cắp quen tay, lần thứ 5 lĩnh án

Trộm cắp quen tay, lần thứ 5 lĩnh án

Đang có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng Bùi Hữu Thành (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục gây ra 4 vụ trộm khác nên bị TAND Hương Sơn tuyên phạt 18 tháng tù giam.
Lời cảnh tỉnh từ một phiên tòa

Lời cảnh tỉnh từ một phiên tòa

Không chỉ là bài học riêng cho 3 bị cáo, phiên tòa mà TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở còn là lời cảnh tỉnh cho những ai hám lợi để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Đói ăn vụng, túng làm liều

Đói ăn vụng, túng làm liều

Chỉ vì cần tiền thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Nguyễn Văn Trọng (SN 1989, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bất chấp hậu quả, sa chân vào con đường bất chính…
Phạt thật nặng để thay đổi hành vi!

Phạt thật nặng để thay đổi hành vi!

Quy định mới về xử lý người vi phạm Luật ATGT có hiệu lực thi hành được nhiều người dân đồng tình, tuy nhiên vẫn có một bộ phận cho rằng, mức xử phạt quá nặng.