Sau sáu tháng đầu năm tương đối trầm lắng, điện ảnh xứ kim chi hứa hẹn bùng nổ trong nửa còn lại của 2017 bằng loạt tác phẩm có nội dung và dàn ngôi sao lôi cuốn.
The Merciless - 23/6: Tác phẩm hình sự - hành động theo chân Han Jae-ho (Sol Kyung-gu) - gã tội phạm mang dã tâm trở thành kẻ đứng đầu băng đảng xã hội đen, nhưng không may lại phải ngồi khám. Lần gặp gỡ định mệnh với tên tù nhân trẻ tuổi, ngang ngạnh Hyun-soo (Im Si-wan) khiến cuộc đời Jae-ho bỗng bước sang một trang khác. Lần đầu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2017, The Merciless được giới phê bình quốc tế khen ngợi và nhiều thị trường săn đón. Sau gần một tháng trình chiếu tại quê nhà Hàn Quốc, phim hiện thu hút khoảng một triệu lượt khán giả.
Real - 28/6: Khán giả chuẩn bị có cơ hội gặp lại tài tử Vì sao đưa anh tới qua bộ phim điện ảnh mới do Lee Jung-sub làm đạo diễn kiêm biên kịch. Trong Real, Kim Soo-hyun sắm vai một xạ thủ khét tiếng trong thế giới ngầm về sự lạnh lùng khi ra tay. Hắn mang mộng mở khách sạn để kinh doanh, nhưng mọi chuyện bỗng xoay chuyển khi nhân vật bị một phóng viên điều tra bám theo. Đây là bộ phim điện ảnh thứ tư của Kim Soo-hyun, nếu tính cả lần anh làm khách mời chớp nhoáng trong Miss Granny (2014).
Okja - 28/6: Bộ phim mới của đạo diễn lừng danh Bong Joon-ho gây tranh cãi lớn tại xứ kim chi do được sản xuất bởi Netflix. Kênh truyền hình trực truyến không thể đạt thỏa thuận với các nhà rạp, và Okja hiện bị hầu hết rạp chiếu phim Hàn Quốc từ chối trình chiếu. Bất chấp điều đó, công chúng vẫn rất mong chờ tác phẩm xoay quanh tình bạn giữa cô bé Mi-ja (Ahn Seo-hyun) và một chú lợn đặc biệt đang bị các tập đoàn săn lùng. Phim còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hollywood như Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Paul Dano, Lily Collins...
The Battleship Island - 7/2017: Đây là bom tấn lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong mùa hè 2017. Do đạo diễn Ryoo Seung-wan thực hiện, The Battleship Island dựa trên những sự kiện có thật khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ XX. 400 người dân vô tội tìm cách thoát khỏi nhà tù kiên cố trên hòn đảo xa xôi, nơi họ đang bị bắt phải khai thác than. Ba nhân vật chính trong phim lần lượt do ba ngôi sao hàng đầu của xứ kim chi thể hiện, gồm Hwang Jung-min, So Ji-sub và Song Joong-ki.
Midnight Runners - 8/2017: Khán giả chuẩn bị có cơ hội được gặp lại hai ngôi sao trẻ Park Seo-joon và Kang Ha-neul trong bộ phim hài - hành động thuộc dòng “buddy cop”. Ở Midnight Runners, họ vào vai hai anh chàng sĩ quan mới tốt nghiệp, chỉ biết hành động theo sách vở. Một vụ án bắt cóc diễn ra ngay trước mắt khiến đôi tân binh lập tức phải dấn thân vào thực địa đầy rẫy hiểm nguy.
A Taxi Driver - 8/2017: Jang Hoon là đạo diễn từng mang đến nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng như Rough Cut (2008), Secret Reunion (2010) hay The Front Line (2012). Năm nay, anh khai thác đề tài lịch sử quan trọng của Hàn Quốc: cuộc thảm sát Gwangju năm 1980. A Taxi Driver thuộc dòng phim hành trình, theo chân một tài xế taxi (Song Kang Ho) cố gắng giúp một phóng viên người Đức (Thomas Kretschmann) tới hiện trường để đưa tin về sự kiện đẫm máu.
Along with the Gods (Part 1) - 12/2017: Dự án bom tấn của điện ảnh Hàn được rót cho ngân sách lên tới 25 triệu USD, và là phần tiền truyện của loạt truyện tranh ăn khách cùng tên. Được chia làm hai phần, Along with the Gods kể lại bảy thử thách mà một người đàn ông đã qua đời phải vượt qua dưới địa ngục trong vòng 49 ngày. Đạo diễn Kim Yong-hwa tái ngộ Ha Jung-woo sau khi hai người từng có cuộc hợp tác thành công với Take Off (2009). Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Cha Tae-hyun, Ju Ji-hoon, Ma Dong-seok…
V.I.P. - cuối 2017: Dự án do hãng Warner Bros. trực tiếp đầu tư sản xuất tại Hàn Quốc. V.I.P. xoay quanh cuộc truy bắt con trai của một vị tướng Bắc Triều Tiên bị tình nghi là tội phạm giết người hàng loạt. Tính chất phức tạp của vụ án buộc các điệp viên của cả Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên lẫn Interpol phải hợp tác. Ngôi sao lớn nhất của V.I.P. là tài tử Jang Dong-gun.
The Cyclist King - cuối 2017: Uhm Bok-dong là tay đua xe đạp huyền thoại của Triều Tiên. Ông giành chức vô địch một cuộc thi diễn ra trong thời gian quê hương còn bị Nhật Bản đô hộ và trở thành biểu tượng hòa bình của cả dân tộc. Dự án phim tiểu sử đầy hứa hẹn chiêu mộ Bi Rain cho vai chính Bok-dong sau khi anh xa rời màn ảnh rộng tròn ba năm. Ngoài ra, ba diễn viên của Sunny (2011) là Kang So-ra, Min Hyo-rin và Park Jin-joo sẽ tái hợp trong The Cyclist King.
Namhansanseong Fortress - cuối 2017: Bộ phim dã sử kể lại những tranh cãi trong triều đình Joseon khi họ bị chia rẽ bởi câu hỏi: mềm mỏng hay cứng rắn đối với nhà Thanh hùng mạnh? Lee Byung-hun và Kim Yun-seok lần lượt vào vai hai vị quan đứng đầu của mỗi phe phái, và phải chịu trách nhiệm với người dân, đất nước về quyết định của bản thân. Namhansanseong Fortress đồng thời đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hwang Dong-hyeok - tác giả phiên bản gốc Em là bà nội của anh.
Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.
Thướt tha trong tà áo dài bên di tích, danh thắng, quảng bá di sản quê hương hay duyên dáng ở công sở, tuyên truyền bầu cử..., phụ nữ Hà Tĩnh giúp Tuần lễ Áo dài thêm ý nghĩa.
Lễ tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Hương Sơn, Sơn Giang (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, tri ân những cống hiến to lớn của Đại danh y.
Với em Nguyễn Công Minh (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, cây sáo trúc không chỉ là nhạc cụ, mà còn là nhịp cầu kết nối những giá trị xưa với hôm nay.
Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế diễn ra tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh về dâng hương tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân đối với dân tộc.
Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Trường Ninh (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) với mong muốn cho đất nước phát triển thịnh vượng, mưa thuận gió hoà, Nhân dân an cư lạc nghiệp.
Các tài xế tham gia chuyến hành trình xuyên sa mạc Sahara đã bất ngờ khi gặp những đàn châu chấu khổng lồ bay dày đặc, liên tục va vào xe và phủ kín mặt đường.
Giải cờ tướng và kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông do xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp lễ hội đầu năm, tình trạng ăn xin, chèo kéo, đeo bám du khách lại tái diễn tại nhiều điểm tâm linh trên địa bàn, gây không ít bức xúc cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.
Ba khẩu súng thần công cổ với kích thước đồ sộ, hoa văn tinh xảo được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh là những hiện vật quý giá, thu hút bởi giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.
Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...
Lượng người đi lễ đầu xuân tăng cao tại nhiều di tích trên địa bàn Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn, đúng giá trị văn hóa truyền thống.
Sau hai năm chờ đợi, từng lỡ hẹn vì thời tiết, anh Phúc Lê ghi lại khoảnh khắc Mặt Trời lặn "trên" cầu Sài Gòn, khi dòng xe đi xuyên qua quầng dương đỏ rực.
Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.
Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Lượng người đi lễ tăng cao dịp Tết đặt ra yêu cầu quản lý để ngăn ngừa mê tín dị đoan; tại Hà Tĩnh, nhiều đền chùa đã được chấn chỉnh, hướng tới không gian tâm linh trang nghiêm.
Chỉ tính từ mùng 1 đến sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026, di tích đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) tại phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đón gần 4 vạn lượt du khách tới thắp hương cầu an, vãn cảnh.
Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.
Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.
Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.
Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện khởi động các hoạt động văn hóa - du lịch, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.
Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.
Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...
Lễ đeo vòng gọi vía của bà con dân tộc thiểu số ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) mang đậm nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc, đồng thời góp phần gắn kết cộng đồng.