Lời cảm ơn

Mẹ, bà, cụ của chúng tôi là cụ Hoàng Thị Tám, sinh năm 1936, do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được con, cháu, chắt, anh, em nội ngoại chăm sóc, phụng dưỡng tận tình, chu đáo, nhưng cụ đã từ trần vào lúc 5h ngày 21/7/2025 (tức ngày 27/6/Ất Tỵ).

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã; các công ty, doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh;

CLB Khối trường đào tạo Văn hoá - Nghệ thuật, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các trường;

Ban Tang lễ thôn Diên Phúc, xã Đức Minh và anh em họ tộc nội ngoại; các bậc thông gia; bà con lối xóm; bạn bè thân hữu gần xa của con, cháu, chắt đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, gửi lời chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Con trai trưởng

Đặng Xuân Huề

Đọc thêm

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…