Lựa chọn tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập - từ điểm nhìn văn hóa

(Baohatinh.vn) - Sau khi tiến hành sáp nhập xã theo lộ trình đã đề ra, việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới gặp không ít khó khăn, nếu không tập trung lãnh đạo, hướng dẫn thì dẫn đến tuỳ tiện, không đạt được nhiều ý nghĩa về mặt văn hoá.

Lựa chọn tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập - từ điểm nhìn văn hóa

Năm 2019 Hà Tĩnh sẽ sắp xếp 80 xã, trong đó 51/63 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 19 xã liên quan, 10 xã thuộc diện khuyến khích.

Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, việc tách, nhập các đơn vị hành chính cho phù hợp và thuận tiện trong quản lý ở từng thời kỳ là cần thiết. Do lịch sử để lại và do nguyên nhân chủ quan, đến nay sau hơn 30 năm nhiều tỉnh, huyện, xã được thành lập mới làm cho bộ máy hành chính các cấp thêm cồng kềnh, nhiều đơn vị hành chính không đạt các tiêu chí về diện tích và quy mô dân số, gây lãng phí nhiều mặt.

Trước tình hình đó, nhằm lựa chọn bài toán tối ưu về quản lý, quán triệt các nghị quyết của Đảng và nhà nước, Hà Tĩnh đã lập đề án trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt, đồng thời tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Theo đó, trong năm 2019 Hà Tĩnh sẽ sắp xếp 80 xã, trong đó 51/63 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 19 xã liên quan, 10 xã thuộc diện khuyến khích. Đây là chủ trương lớn, hợp lòng dân và được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều người và gặp không ít khó khăn cần giải quyết. Đó là tình trạng dư thừa đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và nhất là chuyển từ quản lý các đơn vị hành chính quy mô nhỏ sang các xã rộng lớn hơn, dân số đông hơn...

Lựa chọn tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập - từ điểm nhìn văn hóa

Đảng viên các xã bày tỏ ý kiến bằng phiếu về sáp nhập xã Khánh Lộc với Vĩnh Lộc

Trong đó, việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới cũng gặp không ít khó khăn, nếu không tập trung lãnh đạo, hướng dẫn thì dẫn đến tuỳ tiện, không đạt được nhiều ý nghĩa về mặt văn hoá.

Danh xưng một địa phương nhìn từ lý thuyết định danh là tín hiệu hai mặt, nói dễ hiểu là tên gọi (vỏ ngôn ngữ) và ý nghĩa lịch sử - văn hoá của tên gọi (nội dung biểu đạt). Một tên gọi hay, đẹp cả về ngôn từ và mang ý nghĩa sâu sắc sẽ là niềm tự hào của người dân một vùng quê, có tính nối kết tình cảm, giữ gìn truyền thống cha ông, truyền cảm hứng cho cộng đồng, cho thế hệ hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Vì vậy, đây là công việc hệ trọng, chứa đựng tầm nhìn văn hoá cả trước mắt và lâu dài. Mọi biểu hiện tuỳ tiện, dễ dãi, mang tính cục bộ địa phương sẽ dẫn đến sai sót trong lựa chọn đặt tên cho các đơn vị hành chính mới, không thể cải sửa dù sau này có muốn khi đã thành pháp lệnh, chính danh.

Để việc đặt tên các đơn vị hành chính mới được đúng đắn, có ý nghĩa văn hoá, tôi xin có mấy kiến nghị, đề xuất sau:

Trước hết, cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý trong lựa chọn tên mới cho địa phương mình.

Lựa chọn tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập - từ điểm nhìn văn hóa

Trụ sở UBND xã Song Lộc đang được sửa sang, nâng cấp để trở thành trung tâm hành chính của xã mới sau sáp nhập

Hai là, cần dựa vào các tên gọi cũ của cha ông để lại để kế thừa. Những nơi không tìm được những tên có ý nghĩa truyền thống thì nên dựa vào các yếu tố lịch sử văn hoá, địa lý (sông, núi), di tích, danh nhân, chiến tích để lựa chọ tên mới. Cũng có thể ghép tên các xã từ các thành tố có ý nghĩa để tạo nên các tên xã mới mang dấu ấn của quá khứ nhưng hàm súc về ý nghĩa. Tuyệt đối tránh cách gán ghép máy móc, không có ý nghĩa văn hoá...

Ba là, tỉnh, huyện và các xã nên tranh thủ ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hoá, các bậc lão thành để bằng kinh nghiệm, hiểu biết họ sẽ giúp thẩm định, lựa chọn tên mới cho các địa phương phù hợp, có ý nghĩa văn hoá, xứng tầm vóc quê hương trong thời kỳ phát triển mới.

Được như vậy, chắc chắn sẽ tránh được những sai sót đáng tiếc trong công việc hệ trọng này, tôn vinh bản sắc văn hoá từng vùng quê trong thời kỳ mới, vươn tới giàu đẹp, hùng cường.

(Nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh)

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.