Mùa lạc “vui” trên đồng ruộng Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh đang bước vào vụ thu hoạch lạc xuân với niềm vui được mùa. Hầu hết diện tích lạc xuân của huyện đều cho năng suất, sản lượng cao hơn những năm trước.

Mùa lạc “vui” trên đồng ruộng Lộc Hà

Niềm vui được mùa của người dân Lộc Hà.

Ngay từ sáng sớm, gia đình anh Võ Văn Khởi (thôn Phú Đông, xã Thạch Bằng) đã có mặt tại cánh đồng Mù Mặt để thu hoạch lạc. Lạc nhổ xong, gia đình anh phơi ngay tại ruộng, cuối ngày mới chuyển về nhà. Theo anh Khởi, làm như vậy không chỉ thu được cả gốc lẫn thân một lần mà còn giảm được rất nhiều công sức trong quá trình vận chuyển.

Mùa lạc “vui” trên đồng ruộng Lộc Hà

Người dân tập trung nhân lực thu hoạch lạc xuân.

“Vụ này, gia đình trỉa 2 sào lạc tại đồng Mù Mặt, với giống L14 và V79. Dù đầu vụ mưa nhiều nhưng hiện năng suất vẫn ước đạt gần 1,5 tạ/sào (3 tấn/ha). Nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cho năng suất cao... ” - anh Khởi cho biết.

Những ngày này, đồng ruộng Lộc Hà lô nhô lều bạt, đủ các sắc màu. Để chống lại thời tiết g nắng nóng, các gia đình đã dựng lều, căng ô ngay tại ruộng làm nơi tập kết, bứt lạc. Niềm vui được mùa hiện rõ trong từng ánh mắt, tiếng cười. Từ xã Thạch Châu, Thạch Bằng... đến Phù Lưu, Thịnh Lộc..., hàng trăm hộ nông dân đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lạc xuân.

Mùa lạc “vui” trên đồng ruộng Lộc Hà

Từng bụi lạc "no tròn" từ đất phù sa được trải đều trên mặt ruộng.

97 ha lạc xuân tại xã Mai Phụ dù phải trên một tuần nữa mới tới ngày thu hoạch nhưng cũng hứa hẹn một mùa bội thu. Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Phạm Trọng Hợp cho biết: Vụ này, lạc chắc, đều và nhiều củ. Tại những đồng lạc tập trung của xã ở thôn Sơn Phú, Đông Thắng, Hợp Tiến... ước đạt trên 30 tạ/ha, tăng khoảng 6 tạ/ha so với vụ lạc xuân năm 2017. Bà con đang chuẩn bị nhân lực thu hoạch nhanh, gọn để tránh mưa, bão...

Được biết, vụ xuân năm 2018, toàn huyện Lộc Hà gieo trỉa 1.215 ha lạc, chủ yếu cơ cấu 2 loại giống chủ lực L14 và V79. Đây là giống lạc có nhiều ưu điểm: Chịu hạn tốt, cho nhiều củ và rất phù hợp với đồng đất cát pha.

Mặc dù ảnh hưởng thời tiết, một số diện tích trồng màu thuộc các khu đồng trũng gieo trỉa muộn hơn so với lịch thời vụ nhưng sản lượng cũng đạt khá cao. Theo ước tính ban đầu, năng suất lạc xuân năm nay của toàn huyện đạt bình quân khoảng 30,1 tạ/ha, tăng hơn 10 tạ/ha so với năm trước. Đặc biệt, nhiều diện tích gieo trên đồng đất cao tại 2 xã Thạch Bằng và Thạch Châu cho năng suất cao, từ 32 – 34 tạ/ha.

Mùa lạc “vui” trên đồng ruộng Lộc Hà

Lạc chắc, củ nhiều, bà con tranh thủ trảy ngay tại ruộng.

Cùng với lạc, bà con nông dân trồng xen ngô, đậu..., cho sản lượng đáng kể. Đến thời điểm này, người dân đã tiến hành thu hoạch trên 60% diện tích cây màu. Các địa phương có diện tích trồng màu lớn như Thạch Bằng, Thạch Châu, Thịnh Lộc, Mai Phụ... đang vận động bà con tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết nắng ráo ra đồng thu hoạch hết diện tích trong thời gian sớm nhất, tránh mưa bão gây thiệt hại, ảnh hưởng tới sản lượng cây trồng.

Vừa thu hoạch lạc, các địa phương cũng chỉ đạo bà con đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu đúng lịch thời vụ.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...