"Săn" cá dưới miệng cửa tràn hồ Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Ngay khi hồ Kẻ Gỗ đóng cửa xả tràn, người dân xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã mang lưới ra vây bắt được hàng tạ cá mè ở ngay phía dưới cửa xả.

bqbht_br_ho-ke-go-01a.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-3.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-6.jpg
Chiều 22/11, nắm bắt được thông tin việc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đóng cửa tràn Dốc Miếu - ngưng việc vận hành xả lũ hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ), hàng chục người dân địa phương đã mang theo lưới, thuyền tới khu vực hồ nước phía dưới cửa tràn để đánh bắt cá.
bqbht_br_ho-ke-go-09.jpg
Những năm qua, các ngành chức năng đã thả nhiều loài cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Kẻ Gỗ. Và khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ, cá theo dòng nước xuôi qua cửa xả tràn, tụ lại ở khu vực ao lớn, sâu chừng 8 - 10m ngay dưới tràn Dốc Miếu.
bqbht_br_ho-ke-go-3b.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-2f.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-06bc.jpg
Trong số các loài cá mà người dân đánh bắt được dưới tràn Dốc Miếu, cá mè chiếm số lượng nhiều nhất. Cân nặng của cá mè mắc lưới người dân phần lớn có cân nặng từ 2 - 4kg.
bqbht_br_ho-ke-go-03a.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-03b.jpg
Tuy vậy, một số người vẫn bắt được cá mè nặng từ 10kg trở lên.
bqbht_br_ho-ke-go-2.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-4.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-5a.jpg
Theo người dân địa phương, trường hợp chăm chỉ thả lưới và “may cá”, mỗi người dân có thể bắt được hàng chục yến cá, thậm chí cả tạ cá mè dưới chân tràn Dốc Miếu.
bqbht_br_ho-ke-go-04.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-4aa.jpg
Cá sau khi bắt được, sẽ được người dân nhập cho thương lái, nhà hàng. Một số khác mang ra chợ để bán. Thu nhập từ việc đánh bắt cá mè khi hồ Kẻ Gỗ đóng tràn xả lũ có thể lên tới tiền triệu.
bqbht_br_ho-ke-go.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-1.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-3a.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-06b.jpg
Không chỉ người dân địa phương, một số người ở các xã lân cận, khi hay tin hồ Kẻ Gỗ đóng tràn Dốc Miếu, cũng tìm tới để đánh bắt cá.
bqbht_br_ho-ke-go-1a.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-04a.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-3a.jpg
Đáng nói, trong số hàng chục người đánh bắt cá mè dưới chân tràn Dốc Miếu, chỉ có số ít người mang áo phao, còn phần lớn không mang theo thiết bị bảo hộ. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
bqbht_br_ho-ke-go-03.jpg
Phía trên bờ đá, có khá nhiều người dân tập trung xem đánh bắt cá khi hồ Kẻ Gỗ đóng tràn xả lũ.
Video: Người dân đánh bắt cá dưới tràn Dốc Miếu khi hồ Kẻ Gỗ ngưng xả lũ.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!