Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

(Baohatinh.vn) - Giữa muôn trùng khơi với khí hậu khắc nghiệt nhưng vườn rau của người lính hải quân vẫn xanh mơn mởn, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.

Video: Vườn rau xanh mướt của lính nhà giàn DK1/10 (Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân).

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Nằm ở bãi cạn Cà Mau, nhà giàn DK1/10 có khoảng cách xa nhất so với hệ thống các nhà giàn DK1 tính từ nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khi cách đất liền chừng 320 hải lý (tương đương 576 km). Xa đất liền nên lương thực, thực phẩm phục vụ ăn uống, sinh hoạt của người lính hải quân ở nhà giàn DK1/10 chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến tàu tiếp tế từ đất liền.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Thời gian vận chuyển dài ngày và quá trình di chuyển nếu gặp sóng to, gió lớn, các loại thực phẩm, nhất là rau xanh, khi tới được với nhà giàn DK1 thường bị vàng úa, hư hỏng. Từ thực tế này, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 đã chủ động gieo trồng các loại rau, cải thiện bữa ăn hằng ngày.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Nghĩ là một chuyện, còn trồng được rau xanh ở nơi bốn bề là biển cả mênh mông lại là việc không hề đơn giản, bởi, khí hậu nơi đây khác xa ở đất liền. Để có được vườn rau mướt xanh đòi hỏi sự cần mẫn, chịu khó chăm sóc của người lính hải quân nhà giàn DK1.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Từng hạt giống, từng bao đất, bao phân đều được vận chuyển từ đất liền ra. Tùy vào điều kiện thời tiết mỗi mùa mà người lính hải quân sẽ lựa chọn các loại rau khác nhau để trồng.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Tận dụng không gian, từ hành lang cho tới mái nhà giàn, từng chiếc thùng xốp, giỏ đựng hàng hóa sau mỗi lần nhận từ tàu được các chiến sĩ hải quân “biến” thành nơi trồng rau rồi dùng tôn che chắn xung quanh, phía trên phủ lưới dày để ngăn muối và gió biển.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Ngay cả chiếc can nhựa sau khi sử dụng cũng được người lính nhà giàn tận dụng làm nơi trồng rau muống.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Vườn rau ở nhà giàn được trồng theo phương pháp “gối đầu”, trồng vào nhiều ô nhỏ để “ăn lứa này xong thì lứa khác đã lớn”. Nhờ vậy mà dù ở giữa biển khơi nhưng các chiến sĩ nhà giàn DK1/10 vẫn có rau xanh quanh năm.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Vườn rau của lính nhà giàn DK1/10 có đủ loại, từ rau cải, rau muống, mùng tơi, rau dền, mướp đắng cùng nhiều loại rau thơm khác.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Việc chăm bón rau xanh ở nhà giàn DK1/10 gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn nước. Vậy nên, người lính hải quân tái sử dụng nước sinh hoạt để tưới rau.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Dù không phải phép màu, song những mầm xanh vẫn vươn lên mạnh mẽ ở nơi giữa mênh mông sóng nước cho thấy sự cần cù, chịu khó và nỗ lực vượt khó của người lính hải quân nhà giàn DK1/10.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Cùng với rau xanh, lính hải quân nhà giàn còn chế tạo thêm chuồng sắt để nuôi lợn, nuôi gà, vịt. Đây là nguồn thực phẩm tại chỗ quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10. Chất thải của lợn, gà và vịt được tận dụng để làm phân bón rau.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Trung úy Phan Tiến Tùng - Chính trị viên nhà giàn DK 1/10 cho biết: Cùng với công tác huấn luyện chiến đấu, tăng gia sản xuất được đơn vị duy trì thường xuyên, luôn đảm bảo đủ lượng rau xanh và chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Trong năm 2022, đơn vị đã thu hoạch 675kg rau, câu 855kg cá và 211kg thịt các loại.

Mướt xanh vườn rau giữa biển khơi của lính hải quân

Bằng sự nỗ lực vươn lên, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 như những “lão nông” góp phần đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất của đơn vị, bảo đảm “thực túc binh cường” giữa biển trời bao la của Tổ quốc.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.